Chủ nhật, 28/06/2026,


Mang về (Đỗ Minh Tâm) (24/07/2012) 

MANG VỀ



Đỗ Minh Tâm

Gió hè ngân vọng tiếng ve
Sân trường xưa đã lá me rắc đầy
Nôn nao nhớ bạn nhớ thầy
Nhìn nhau tóc ngả màu mây trắng rồi
Bên nhau thổn thức giọng cười
Đầy vơi kéo lại phương trời xa xôi...

Trống trường thức nhịp tim tôi
Bâng khuâng vọng lại một thời ríu ran
“Ba giăng” giấu bạn ngăn bàn
Vô tư vạch phấn ngăn hàng ghế chung

Vui buồn cái thuở dửng dưng
Giận nhau hôm trước chơi cùng hôm sau
Nắng mưa vời vợi qua mau
Chớp mi trắng xóa bông lau lưng đồi

Tay xưa nắm chặt bồi hồi
Thèm chùm khế ngọt nhớ nơi trốn tìm
Nắng chiều ấm những cánh chim
Thả vào vị ngọt trái sim mang về...


Tháng 07/2012
Đ.M.T

___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng –Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Sô9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 27/07/2012 19:07:56)


Xin chào thi hữu Minh Tâm . bài thơ của bạn rất hình tượng và
giầu cảm súc . Tôi thích nhất hai câu " Ba giăng " giấu bạn ngăn bàn
Vô tư vạch phấn ngăn hàng ghế chung "
Đúng là trẻ con ! quả ba giăng ( Quả cây Hoa Phượng ) ngon lành gì đâu ( Như chúng mình bây giờ ) mà phải giấu ngăn bàn , con trai chúng mình ngày
ấy cũng " Vô tư vạch phấn ngăn hàng ghế chung " Nhất là bạn gài ngồi cạnh ( ! ) . " TÀI " bạn tài - chỉ hai câu ấy gợi lại cả một
thời trẻ con học cấp một . Và ngày ấy thì :
Bắt cua đổ rế ngoài đường
Thiếu nước thì đái vẫn thường thế thôi
Tuổi thơ thế đấy bạn ơi
Suốt đời mong được sống đời tuổi thơ
.........................
Vô tư , trong sáng , đẹp , con bây giờ thì :
Bạn ơi ( Nếu là bạn gái ) ngồi sát lai đây
Nhin bảng cho rõ , nhìn thầy kia...kia ..!


Xin chao - hẹn gặp lại

27.7.2012


  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 24/07/2012 21:09:27)

Cam ơn Đỗ minh Tâm qua thơ anh tôi lại được trở lại tuổi ấu thơ nhớ quê hương nhớ trường nhớ bạn
"Bên nhau thổn thức giọng cười
Đầy vơi kéo lại phương trời xa xôi"
Dù có ở phương trời nào đi nữa quê hương vẫn là muôn thuở.Chúc anh hạnh phúc có nhiều hồn thơ hay
TT

Các bài khác: