Chủ nhật, 28/06/2026,


Về đi em (Lưu Thế Quyền) (21/07/2012) 

VỀ ĐI EM

  Lưu Thế Quyền 

 Phố phường xuôi ngược phồn hoa
Lắt lay cũng lắm chua ngoa cuộc đời

Về đi em. Hãy về thôi
Thiết tha chi với những lời bướm ong.

Tuổi xuân chỉ một nụ hồng
Mơ gì phố xá cho lòng ngẩn ngơ

Tàn canh sau chút tình hờ
Vẫn là em với mịt mờ đơn côi...

Em giờ như cánh hoa trôi
Cuối thôn còn một bóng tôi đợi chờ.

LTQ
 
  ___________
Tác giả Lưu Thế Quyền
ĐC: Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0979 088 504
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc  (Ngày 22/07/2012 10:04:15)

Cảm ơn các tác giả: Ngô Quang Khoát, Đinh Thường, Hồ Đình Bắc đã đồng cảm với LTQ.

Gửi Nhà thơ Đinh Thường:

"Một chiều Yên Bái mưa bay
Ngỡ đâu người lại trong tay với người
Tình em phố núi đầy vơi
Người đi, kẻ ở lại khơi khơi sầu."

Để rồi nỗi nhớ ban đầu
Trắng trong theo suốt bạc đầu chẳng thôi
Anh về nơi ấy biển khơi
Trung du tôi giữ núi đồi tháng năm.

Tạm biệt nhé những xa xăm
Tôi- anh Yên Bái nhớ nằm đêm xưa.
------
Kỷ niệm Yên Bái với nhà thơ Đinh Thường tháng 7/2012

 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 22/07/2012 8:21:19)

Thật cảm động với nỗi niềm của tác giả viết bài thơ "Về đi em", day dứt yêu thương những người con gái đã lầm đường đi vào nơi phồn hoa với: "Tàn canh sau chút tình hờ
 Vẫn là em với mịt mờ đơn côi..." Tôi cũng đã viết bài thơ :Tìm em" nội dung tương tự :"tìm ngày phố chật, tìm đêm phố mờ", nhưng sự tha thứ khi tác giả viết khổ thơ cuối:"Em giờ như cánh hoa trôi/
Cuối thôn còn một bóng tôi đợi chờ." thì đầy lòng bao dung khiến người đọc cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng. Người con gái ví như những bông hoa nở ra đã thơm ngát tinh khôi, đẹp lộng lẫy, bị dập vùi trong sự ồn ã của cuộc sống sa đọa ngược xuôi nơi phố phường, đã được sự tha thứ của một người cùng thôn chờ đợi.
Hồ Đình Bắc.
 

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 22/07/2012 0:00:31)

Gửi bạn Lưu Thế Quyền:
Một chiều Yên Bái mưa bay
Ngỡ đâu người lại trong tay với người
Tình em phố núi đầy vơi
Người đi, kẻ ở lại khơi khơi sầu.

  Ngô Quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - o1225351939 - Kiến thụy Hải Phòng  (Ngày 21/07/2012 22:28:09)

Chào bạn Lưu thế Quyền. Lâu rồi mới lại được đọc một bài thơ của bạn. Về đi em tuy ngắn nhưng làm người đọc rung động với những cảm xúc chân thành của bạn. Những câu: "Tàn canh sau chút tình hờ
Vẫn là em với mịt mờ đơn côi...
đã thực sự là một nỗi cảm thông và chia sẻ Và sự chia xẻ cao thượng nhất là: "Em giờ như cánh hoa trôi
Cuối thôn còn một bóng tôi đợi chờ.!"
  Mình cũng đã có bài thơ về những em gái lỡ lầm sa chân vào cạm bẫy của bọn buôn người.  Xin đồng cảm với Thế Quyền vài câu nhé:
Xưa nay mật ngọt chết ruồi
Bùi tai em dấn xứ người làm dâu
Bởi ham giấc mộng sang giầu
Nào ngờ miệng quỷ hang sâu bẫy đời

Tuổi hoa tring nữ ngời ngời
 bỗng dưng thành thứ mua vui xứ người
Trắng đêm nhờn nhợt tiếng cười
bạc ngày ly rượu đắng môi tủi buồn

 ngùi trông vời vợi cội nguồn
Thân em nào biết có còn ngày mai

Thôi đừng tiếc nữa em ơi
Hãy về đây với đầy vơi nghĩa tình
Tình quê là thuốc hồi sinh
lỗi lầm em, để bạn mình tránh va

Nhắn người tham vọng cao sa
 Đừng mờ mắt trước phù hoa lọc lừa
 

Các bài khác: