Chủ nhật, 28/06/2026,


Mộ tình bên sông (Hoàng Lan) (21/07/2012) 
MỘ TÌNH BÊN SÔNG
 

Hoàng Lan
 
Lê đời về phía không anh
Loang dài bóng lẻ đêm dành dỗ nhau
Nửa trăng đời khuyết hư hao
Gói tình ủ giấc mộng màu tím hoang
 
Mộ tình cuối bãi Tương Giang
Học người xưa trích khăn tang quạt mồ
Tóc bồng nửa mảnh khăn sô
Rót thơ phe phẩy, đợi chờ cỏ xanh
 
Đêm hong tình dưới trăng thanh
Ngày phơi nắng ấm, buông mành bên song
Khách qua đường đứng lại trông
Cười em hoang phí hương nồng phai xuân
 
Ai hay duyên gãy giữa chừng
Nợ nhau chưa đủ tơ hồng se duyên
Người đi rớt lại lời nguyền
Về bên bến mới bỏ thuyền chông chênh
 
Thôi thì thôi dặn lòng quên
Xếp mơ, gói mộng truân chuyên đã đành
Mộ tình cỏ mãi chưa xanh
Nửa trăng em khuyết mong manh chẳng tròn
 
Gánh sầu nặng lệch vai thon
Nhạt màu mắt biếc, héo mòn bờ môi
Thôi thì thôi thế lỡ rồi
Mộ tình em quạt...mộng đời ...sóng xô!
H.L
 
___________________
 Tác giả Hoàng Lan, ĐT: 0909254777
 Địa chỉ: Cái Bè -Tiền Giang
 Email: truongcamloan@gmail.com
 

 

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- hà Nội  (Ngày 21/07/2012 16:28:00)

Mở đầu bài thơ là một câu thơ buồn não lòng:
Lê đời về phía không anh
Chỉ cần đọc câu mở đầu cho bài thơ tôi đã thấy đủ nỗi cô đơn rồi.có lẽ người con gái ấy quá yêu mối tình của mình, yêu từ một phía để rồi trút câu thơ buồn vào: Mộ Tình Bên Sông .
Có lẽ khi yêu ai cũng đều mong muốn cho duyên tình không trắc trở, cho đôi lứa nên duyên.Nhưng hai chữ Tình yêu luôn thử thách trái tim chúng ta để rồi, Nguwoif không yêu lại yêu mình tha thiết, người mình yêu lại đi yêu một bóng hình khác để rồi, những bài thơ tình buồn , tình dang dở cứ ngày một nhiều lên.
Mỗi bài thơ đều có cảm xúc buồn khác nhau, Mộ Tình Bên sông tác giả Hoàng Lan góp vào trang lục bát những bài thơ tình buồn.

Các bài khác: