Chủ nhật, 28/06/2026,


Sông cũng hai lòng (Hồ Đình Bắc) (20/07/2012) 

SÔNG CŨNG HAI LÒNG

Hồ Đình Bắc

Có ai về Lục Đầu Giang *
Thăm sông sáu nhánh mơ màng dòng trôi

Sông Cầu bên lở bên bồi
Biết con đò cũ dạt trôi phương nào?
Hỏi sông, sóng chỉ rì rào
Hỏi mây, mây ở trên cao hững hờ

Em đi ngày ấy đến giờ
Cuồn cuộn bên đục, lững lờ bên trong
Quạnh hiu bến cũ bỏ không
Bên đục chậm lở, bên trong ngại bồi.

Tình xưa duyên đã lỡ rồi
Xót xa sông chảy ngậm ngùi chia đôi
Hai lòng - sông vẫn đầy vơi
Giờ đò xa bến sông trôi hai dòng

Chẳng còn chín đợi mười mong
Bao giờ sông chảy một dòng - sông ơi!

HĐB

*Lục Đầu Giang có nhánh sông Cầu chảy hai dòng bên trong,bên đục.

__________________
Tác giả Hồ Đình Bắc.
TP Vũng Tàu. 0912280375
Email:hodinhbac@gmai.com

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 22/07/2012 11:54:21)

Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các đọc giả đã đọc bài thơ "Sông cũng hai lòng" và ngắm ảnh minh họa hai con thuyền nhỏ bên nhau mà người đâu không thấy, giữa cảnh ngập tràn sự cô đơn bến vắng, khi chiều xuống tím đỏ hoàng hôn, chắc không khỏi ngậm ngùi.
Cảm ơn BTV lucbat.com đã lồng ảnh đồng cảm với nội dung bài thơ:
"Quạnh hiu bến cũ bỏ không
Bên đục chậm lở, bên trong ngại bồi."
Lục đầu Giang chắc muôn đời vẫn thế, con sông có hai dòng chảy về mùa lũ bên đục, bên trong. Em đã bỏ bến, bỏ thuyền, bỏ lời thề năm cũ ra đi chắc cũng như sông thôi, khi đã hai lòng thì làm sao hòa thành một được?.Cứ thế trôi đi để hòa vào sự mênh mông vĩnh hằng của biển cả.
 Xin cảm ơn các thi hữu, bạn đọc: Vân Huỳnh, Phạm Văn Tự, Đỗ Lương Điền
 Đặng Hữu Lượng, Đào Trọng, Ái Nhân, Lê Minh Dung, Lương Thế Vinh, Trần Trọng Chu, Phạm Ngọc Thanh, Vũ Đức Trọng, Đại lộc, Nguyễn thị Hồng Vân đã có lời bình và cảm nhận bài thơ này.
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 22/07/2012 9:02:04)

Chúc mừng anh Hồ Đình Bắc với bài SÔNG CŨNG HAI LÒNG. Dù có đục hay trong nhưng cuối cùng cũng đổ về với biển, có đi đâu chăng nữa sông vẫn nhớ thương người tình xưa.

Sông xưa ngoảnh mặt chia đôi
Đục trong cuồn cuộn đã trôi hết rồi
Ngậm ngùi xao xuyến đầy vơi
Êm đềm sông chảy...thương người tình xưa...

HV

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Thùy Vân - TP Vũng Tàu  (Ngày 21/07/2012 18:42:32)

Rất vui hôm nay đọc được bài thơ "Sông cũng hai lòng" đăng trên trang chủ lucbat mỗi ngày ! ( nếu tôi nhớ không lầm dường như đây là lần thứ bảy rồi thơ anh được đăng lên trang chủ !)Xin thành thật chúc mừng nhà thơ Hồ Đình Bắc BTV lucbat.com !Thơ anh chuyển tải tình người vô cùng sâu lăng ! Mỗi câu thơ , mỗi từ tronh thơ anh luôn được chọn lọc thật tinh tế ! Dễ dể lại dấu ấn cho người đọc ! Hy vọng nhà thơ còn tiếp tục cống hiến cho thi đàn nhiêu vần thơ hay nhé ! Một lần nữa xin chúc anh vui khỏe - sáng tác nhiêu vần thơ hay cho đời ! Đại Lộc chủ nhiệm CLB UNESCO VH- ĐA - VN/BR-VT

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 21/07/2012 16:41:51)

Chào anh Hồ Đình Bắc. Tôi xin vui buồn cùng anh vài dòng nhé!

Sông vơi trong đục vơi đi
Sông đầy trong đục cũng đầy lên theo
Chảy đi không lái không chèo
Đục ngầu xa xót, trong veo đắng buồn.

Bên nhau cùng một dòng tuôn
Qua vùng quan họ xót buồn tan ra
Thành câu: Mình có nhớ ta...?
"Mây trôi" "bèo dạt"...; vỡ òa mặt sông.

_VĐT_

  pham ngọc thanh - thanhngoc19@y.commai - 0913684117 - 143BA2 TRIỆU VŨNG TÀU.  (Ngày 21/07/2012 16:39:54)

chỉ có con người mới hai lòng.sông hai lòng của nhà thơ là mượn sông để nói hộ lòng mình,,về một mối tình giang dở,.lời thơ man mác đượm buồn có gì đó như vừa oán than vừa trách móc cuộc tình tan vỡ .gửi tâm sự vào dòng sông Cầu, con sông đã đi vào thơ ca nhạc họa với nỗi lòng trống vắng u hoài.
ở đời ai cũng có những mối tình dang dở không thành nhưng biết giữ gìn những mối tình đó để làm cho nó là những kỷ niệm đẹp của thuở yêu đương là rất khó chưa nói đến chuyện biến nó thành thơ ca..
Tâm trạng tác giả vừa trách móc vừa hờn giận ví mối tình đã qua như hai dòng chảy của con sông Cầu rung lên trong người đọc sự cảm thông và chia sẻ.Hai dòng chảy của con sông là nỗi suy tư của tác giả về số phận của người trong cuộc vừa oán hận vừa xót xa.
bài thơ buồn sâu lắng nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó...
Chúc Hồ Đình Bắc có những bài thơ tình hay hơn nữa.

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 21/07/2012 16:16:51)

Đọc bài SÔNG CŨNG HAI LÒNG của Hồ Đình Bắc, Trọng Chu thấy rất ngậm ngùi về cảnh "Sông trôi hai dòng..." đồng thời cũng rất khâm phục tác giả đã nhân cách hóa - mượn cảnh nói người, để nói lên tình cảm thiết tha và sự cảm thông của mình: "quặn hiu bến cũ bỏ không, bến đục chậm lở, bến trong ngại bồi" hay "tình xưa duyên đã lỡ rồi - xót xa sông chảy ngậm ngùi chia đôi". Tác giả cũng đã cho ta thấy được tia hy vọng qua câu kết "Bao giờ sông chảy một dòng sông ơi!".
Để hòa cùng với tình cảm đó TRỌNG CHU xin họa lại bài thơ trên qua bài: NHỚ CẢNH - NHỚ NGƯỜI sau đây:

NHỚ CẢNH NHỚ NGƯỜI

Ta về thăm lại Đức Giang*
Bên dòng sông Đuống rộn ràng lượn trôi.

Phù sa nhuộm đỏ đất bồi
Đông Trù bến đợi nơi tôi ngày nào
Lũ lên nước ngập bờ rào
Lũy tre rụng lá lao xao hững hờ.

Người thương khuất tự bao giờ
Chơ vơ còn đó đôi bờ nước trong
Nhớ ngày chiến đấu Phòng không
Kho xăng bốc lửa, bờ sông lở bồi.

Đã qua mấy chục năm rồi
Tự hào truyền thống rạng ngời nhân đôi
Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi
Người đi xa khuất, nước trôi theo dòng.

Thẫn thờ vời vợi ngóng trông
Nhớ người, nhớ cảnh khôn cùng ai ơi!

TRỌNG CHU

Ghi chú: * Khu Đức Giang thuộc huyện Gia Lâm cũ.

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 21/07/2012 8:06:00)

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
  Tác giả Hồ Đình Bắc được chứng kiến một mối tình lỡ dở mà buồn,mượn cảnh Lục đầu giang để thể hiện tình cảm đó bằng bài thơ lục bát thành công. Anh rất khéo hình tượng hóa ,cùng với ngôn ngữ mượt mà
giầu cảm súc,Cảnh-Tình nhuần nhuyễn làm người đọc rưng rưng một nỗi buồn u hoài nuối tiếc
" Tình xưa duyên cũ lở bồi
Xót xa sông chảy ngậm ngùi chia đôi.
Hai lòng sông vẫn đầy vơi
Giờ đò xa bến sông trôi hai dòng"
Muốn có hậu, nên vui cùng tác giả mấy câu:
Lục Đầu dù đục dù trong
Dòng sông vui cháy về lòng biển khơi.
Tình xưa nghĩa cũ ngời ngời
Con thuyền cập bến đất trời xuyến xao.
Sông ơi, sông cứ rì rào
Chung câu quan họ ngọt ngào tình quê.
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/07/2012 22:02:48)

Lời trách cứ thật  nhẹ như thơ lục bát HĐB vậy, người xưa ơi nay trôi về đâu, theo dòng nào...
để còn mãi những lở bồi xót xa lòng người lỡ làng dạo ấy...
"Sông cũng hai lòng" vậy sao? Cứ tưởng... vậy mà để rồi:

"Tình xưa duyên đã lỡ rồi
Xót xa sông chảy ngậm ngùi chia đôi"

Xin nối vần cùng nhà thơ Hồ Đình Bắc nhé:

"Chẳng còn chín đợi mười mong
Bao giờ sông chảy một dòng - sông ơi!"

Đời sông là mấy đời người
Cớ chi bồi lở, lở bồi vậy sông?
Phải đời xa mặt cách lòng?
Hay vì cả gió buồm dong lỗi thề

Người đi nẻo ấy sơn khê
Chồn chân có nhớ quay về bến xưa
Mặc trời sớm nắng chiều mưa
Sông ơi cứ chảy vờ chưa rẽ dòng

Vờ như... tình vẫn... như không!

LMD

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 20/07/2012 21:54:37)

BÀI THƠ HAY ! nỗi buồn thi nhân...như dòng...trong , đục ...day dứt qua ...ÁI NHÂN xin tặng tác giả và bạn thơ...mấy bài thơ mười chữ nhé
DÒNG ĐỤC, TRONG ...
ĐỀU CHẢY .
BIỂN
VƠI
ĐẦY...MÊNH MÔNG .

MUÔN DÒNG SÔNG
MÀ CẠN
BIỂN
CÓ CÒN...
MÊNH MONG ?

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT: 0978779728 - 36đường Dư Hang-Lê Chân-HP  (Ngày 20/07/2012 17:08:13)

  Đọc bài thơ "Sông cũng hai lòng "của Hồ Đình Bắc tôi thấy rung động rất nhiều về Lục Đầu Giang. Nơi đây tôi cũng có nhiêu kỷ niệm về miền đất thân thương ấy. Tôi đã có một vài bài viết về những mỗi tình của người quan họ, song chưa có độ chín như "Sông cũng hai lòng". Xin chúc mừng nhà thơ.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/07/2012 14:47:29)



Xin chào nhà thơ Hồ Đình Bắc . Dòng sông khúc ấy chia đôi
Để con đò cũ dạt trôi nhánh nao ..

Mượn dòng sông để nói lên nỗi lòng . Bài thơ như một miềm nhớ
nhung u hoài , sâu lắng . Nhìn dòng sông ngậm ngùi mà răng:
Giờ đò xa bên sông trôi hai dòng - Thật là ;

Lòng Em không bến không bờ
Theo dòng sông chảy lững lờ về đâu !
Làm sao mà gặp được nhau
Trách sông hai nhánh - chứ đâu như mình
Một lòng một dạ chung trinh
Dù sông mấy nhánh mặc mình vẫn trông
Cho dù có gặp hay không !
Mối tình xưa vẫn trong lòng ta mang !

Số mình lắm nỗi đa đoan ! ..!...

Xin chào - hen gặp lại

20.7.2012

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 20/07/2012 13:18:14)

Dù sông bên lở bên bồi nhưng cũng chỉ một lòng sông mà thội.Lấy cảnh để nói người quả là tài hoa .Những câu thơ giản dị mà ý nghĩa sâu xa.
"Em đi ngày ấy đến giờ
Cuồn cuộn bên đục ,lững lờ bên trong "
..."Chẳng còn chín đợi mười mong
Bao giờ sông chảy một dòng sông ơi "
Chúc tác giả có nhiều bài thơ hay .Xin cùng chia sẻ với nhà thơ

MỘT DÒNG NHỚ THƯƠNG

Dòng sông bên lở bên bồi
Anh đi cuối đất cùng trời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Con đò bến cũ vẫn còn năm xưa
Mặc trời thay đổi nắng mưa
Hai dòng,sông vẫn sớm trưa hòa cùng
Dù người chín đợi ,mười mong
Bên trong,bên đục ,một lòng nhớ thương

Lương Điền

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/07/2012 12:14:56)

Anh Hồ Đình Bắc ơi còn chi mà nuối tiếc nữa ! Chỉ là hư ảo mộng mơ thôi..."Sông đã hai lòng" rồi, đừng buồn nghe anh ! "Sông hai lòng" thì bên anh dã có "biển" Vũng Tàu mênh mông bát ngát...sướng quá thể mà anh ! Phạm Tự xin được chia sẻ với anh mấy vần "Một mình" cho vui nhé ! Chúc anh chị cùng gia đình vui khoẻ,hạnh phúc và anh luôn thăng hoa cùng "nàng thơ"...

MỘT MÌNH....

Ngậm ngùi day dứt người ơi !
Sông xưa trong đục đầy vơi hai dòng ?

Bến xưa vắng khách buồn trông...
Thương thay sương gió má hồng phôi pha!

Bây giờ em của người ta
Sớm hôm nhung nhớ vào ra xót lòng!

Tiếc hoài để nhớ để mong
Sông xưa ai biết hai dòng...chảy trôi ?

Một mình than thở chiều rơi
Quay về bến cũ...chơi vơi một mình !
Phạm Tự

  VÂN HUYNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 20/07/2012 12:09:22)

Sang đọc thơ anh Hồ Đình Bắc , dòng sông Luc Giang rẻ sáu nhánh sông , sông Cầu chia làm hai dòng trong và dòng đục..từ ngày con đò cũ bỏ bến ra đi , đến nay trôi dạt phương nào, để bến cũ nghẹn ngào nhung nhớ, Hỏi mây mây thẩn thờ trôi, hỏi dòng sông song âm thầm to nhỏ , biết hỏi ai bây giờ thôi cầu mong sao con đò cũ năm xưa, cặp phải bến trong cho ấm phận má hồng… để TG cũng an lòng đôi chút!

BẾN TRONG

Dòng sông con nước đôi bờ
Bến trong bến đục thẩn thờ tình nhau
Anh ngồi ở Lục Giang đầu
Chia hai dòng nước sông Cầu chảy xuôi

Bến đò xưa vắng bùi ngùi
Còn đò năm ấy tiễn người sang sông
Anh nhìn bến đục thầm mong
Duyên em may mắn bến trong phận nàng

Dù anh lỡ chuyến đò ngang
Cầu em yên phận đá vàng trăm năm

Vân Huỳnh

Các bài khác: