Chủ nhật, 28/06/2026,


Viếng hồn liệt sĩ (Từ Đức Khoát) (20/07/2012) 
VIẾNG HỒN LIỆT SỸ
 
 
Từ Đức Khoát
 
 
Vẳng nghe tiếng mõ tụng kinh
Gọi hồn liệt sỹ quê mình mà thương:
Dế kêu nẫu ruột canh trường
Nghĩa trang Người vẫn thẳng đường: dọc ngang?
 
Ngoài kia vô lối không hàng
Kệ cho lọng bạc - tàn vàng hiện sinh
Quý nhân vị nghĩa quên mình
Nào mơ võng tía, cung đình… giầu sang!
 
Ta về thắp những tuần nhang
Dâng hoa sen của xóm làng thờ anh
Ôi! Hồn tử sỹ vô danh
Từ trong bùn đất không tanh mùi bùn!
 
T.Đ.K
 
 
________________
Từ Đức Khoát (Phú Thọ) 
Email: tukhoat@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
Sách "Lộc Phát Nhâm Thìn - 2012"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  PHẠM NHÌ - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 bLee Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 26/07/2012 8:31:03)

NANH.Đồng cảm Biết ơn Các Liệt Sỹ Đã Hy Sinh vì Đất Nước.

NIỆM TƯỞNG
HƯƠNG LINH LIỆT SĨ TRẬN VONG.

Toàn dân khấn nguyện cầu kinh
Goijlaf tưởng niêm nghĩa tình thân thương
Nhớ Vong linh-xưa chiến trường
Vì dân quyết tử xem thường hiên ngang.

Nghĩa trang ngay lối thẳng hàng
Như xưa anh dũng sẳn sàng hy sinh
Rừng sâu núi thẳm bỏ mình
Xa cách gia đinh, chẳng tưởng cao sang

Tâm thành xin thắp nén nhang
Dân tộc ,quê làng vẫn nhớ các anh
Hương hồn liệt sĩ vô danh
Hoa Sen ngàn thuở chẳng ttanh lắm bùn.
25-7-2012.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  Nguyễn Thị Đằng - tukhoat@yahoo.com.vn - 0975981716 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 21/07/2012 15:26:20)

GỬI NÀNG THƠ

Tìm Người thấu lộ tâm tình
Đời thường nhảy khỏi bóng mình, khó khăn?
Tìm câu , lựa chữ , hành “văn”
Vu Lan gần đến mà bằm bặt… xa ?

NTĐ

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 21/07/2012 11:02:49)

Tháng bảy , vào mùa Vu lan ... nhớ về những gì đã khuất , được đọc những lời chân trọng từ tâm hồn sâu thẳm nhớ ơn những người đã hy sinh vì nghĩa lớn.
 Xin cảm ơn nhà thơ với tiếng lòng khêu gợi nỗi nhớ, niềm thương những người con đã khuất. Xin cảm ơn nhà thơ về những suy sâu xa về những gì đang diễn ra trong cuộc sống đương thời. Ngoài kia vô lối không hàng/ Kệ cho lọng bạc - tàn vàng hiện sinh,
 Chúc nhà thơ luôn khỏe và có nhiều thơ hay
LNG

  dothuyen - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 20/07/2012 11:11:29)

Ta về thắp những tuần nhang
Dâng hoa sen của xóm làng thờ anh
Ôi! Hồn tử sỹ vô danh


Xin được tri ân cùng tác giả

Ta về thắp những tuần nhang
Dâng hoa sen của xóm làng thờ anh
...
Làng quê nay đã thanh bình
Nhớ ơn Liệt sĩ quên mình hy sinh
Một thời không tiếc tuổi xanh
Quê hương đất mẹ ngóng trông anh về
Hương trầm quyện với hương sen

Xóm thôn ghi nhớ các anh muôn đời

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: