Chủ nhật, 28/06/2026,


Giọt nhớ (Đào Trọng) (18/07/2012) 

GIỌT NHỚ



Đào Trọng

Hải Phòng thủa ấy trong tôi
Rợp màu phượng đỏ khoảng trời mộng mơ
Sông Cấm nước chảy lững lờ
Đã qua mấy đợi mấy chờ ai ơi

Chiều nào em đứng bên tôi
“Lúm đồng tiền” lỡ đánh rơi xuống thuyền
Lặng thầm tôi vội nhặt lên
Giấu vào nỗi nhớ không quên đến giờ

Tôi đi trăm bến ngàn bờ
Nay về bến cảng mộng mơ vẫn đầy
Tình em chớm nhuộm lòng này
Mà sao màu tím đến nay chẳng nhòa

Con đường xưa, lối ta qua
Phượng còn vương sắc đôi tà áo em?
Tôi về… Ngõ Cấm vào đêm
Kìa vầng trăng khuyết bên thềm ngóng ai


Đ.T

_________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978779728
Đ/c: 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
Chủ nhiệm CLB Lục Bát TP.Hải Phòng
Email: daotrong888@yahoo.com

 
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT:0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 20/07/2012 8:25:08)

Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đào Vinh về những lời động viên Đào Trong,
Qua bài thơ "Mảnh hồn rơi"Đào Trọng càng thấy Đào Vinh là nghệ sĩ đa tài và đa tình.Nghệ sĩ có tâm hồn thơ trong sáng và bay bổng.Bài thơ rất hiện thực mà lãng mạ bởi những tứ thơ lột tả được cảnh vật và hồn người níu quyện vào nhau.Lối viết này khó mà hay.Tôi rất đồng cảm và mên phục.

  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 19/07/2012 18:19:04)

Đọc giọt nhớ của anh Trọng em lại nhớ đến một lần đợi phà Rừng sang đất Quảng Ninh gặp bóng hồng cũng đợi phà dưới gốc phượng năm đó em đã làm bài thơ " Mảnh hồn rơi" em chia sẻ cùng anh nhé!

Mảnh hồn rơi

Hè về phượng nở nụ hồng
Em bên tôi đợi qua sông Bến Rừng
Gọi gió…gió cứ…lừng khừng
Gọi em…em cứ…ngập ngừng đếm sao
Gọi lòng mình thấy chênh chao
Núm đồng tiền nhỏ lạc vào hồn tôi
Nụ cười vừa tuột khỏi môi
Khéo chưa trời vẽ duyên đôi cánh hồng
Để người chết lặng bên sông
Phà sang tiếng gọi hẫng lòng khách thơ
Vẳng xa khoảng trống hững hờ
Hè về phượng nở ngẩn ngơ giữa trời
Xin em dừng lại chút thôi..!
Để tôi nhặt mảnh hồn rơi nhỡ phà..!
( Bến Rừng địa danh thuộc Sông Rừng huyện Thủy Nguyên)
 

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT: 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân -HP  (Ngày 19/07/2012 17:20:23)

Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Lê Minh Dung. Đào Trọng thấy nhà thơ là người có nhiều cảm tình với CLBLBHP. Bởi mỗi khi Đào Trọng hoặc một hội viên nào của CLB có bài đăng tải trên trang Blog Lucbat.com là nhà thơ Lê Minh Dung của TP Hồ Chí Minh và Sơn Thủy của Hải Phòng lại có lời chúc mừng và viết cảm nhận.Xin chân thành cảm ơn các nhà thơ.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 19/07/2012 13:23:15)

Xin góp vần cùng thi sĩ Đào Trong với bài thơ Giọt nhớ nhé:

"Tôi về… Ngõ Cấm vào đêm
Kìa vầng trăng khuyết bên thềm ngóng ai"

Cầu Rào tóc dựa bờ vai
Hỏi thăm người ấy ngõ dài còn mưa

Cầu Xi Măng vắng bóng xưa
Anh về cánh phượng ngẩn ngơ rơi vần

Đường quen chân níu bâng khuâng
Nhịp đời gõ nhịp bần thần trăng khuya.
...

LMD

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT:0978.779.728 - 36 dường Dư Hang-Lê Chân-HP  (Ngày 19/07/2012 11:52:39)

Xin cảm ơn nhà thơ Hồ Đình Bắc và anh Đặng Hữu Lượng đã có lởi động viên
Đào Trọng về bài thơ"Giọt nhớ" .Đây là bài thơ viết về một kỷ niệm sâu đậm sau 37 năm trở lại và sinh sống tại Hải Phòng.Cuộc đời thì muôn màu muôn vẻ nhưng bài thơ này mới bật mí một khía cạnh của tình yêu mà Đào Trọng đã nếm trải.Chắc rằng sẽ còn được gặp các anh qua những bài thơ sau.Kính chúc các anh khỏe và hạnh phúc.

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/07/2012 21:59:51)


Xin chào Anh Đào Trọng . Bài thơ "Giọt nhớ " của anh thật truyền cảm
Một nỗi lòng sâu nặng với Hải phòng và chung thủy với mối tình dù mới chỉ .." Núm đòng tiền lỡ đánh rơi ...."
Xúc cảm họa mấy dòng :

GỬI EM NỖI NHỚ HẢI PHÒNG

Chỉ là một giọt nhớ thôi
Mà sao tím cả khoảng trời đang xanh

Núm đồng tiền -rơi đã đành
Nhưng sao Em lại xa Anh - đến giờ !

Hải phòng vẫn thế Em ơi
Hè sang phượng vẫn đỏ trời như xưa

Và tim Anh vẫn để chừa
Núm đồng tiền ây - dù chưa - gặp mà ....


Mong ngày Em gặp lại ta ....... ./.

Lượng - Xin chào - hẹn gặp lại .

18.7.2012.


 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 18/07/2012 21:46:41)

Ai đã một lần về Thành Phố Hải Phòng giữa mùa hè, nghe lời bài hát: "Tháng Năm, rợp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta, như yêu chính người thân yêu nhất..."đều có cảm giác lâng lâng yêu mến thành phố biển Hải Phòng. Mộng mơ với khoảng trời rợp màu hoa phượng đỏ mà tác giả Đào Trọng đã viết bài thơ "Giọt nhớ"long lanh một kỷ niệm buồn khó quên:
"Chiều nào em đứng bên tôi
“Lúm đồng tiền” lỡ đánh rơi xuống thuyền
Lặng thầm tôi vội nhặt lên
Giấu vào nỗi nhớ không quên đến giờ"
Bởi cái màu đỏ của hoa phượng đã cháy bỏng trong tôi và trong ký ức mọi người từ khi còn cắp sách đến trường. Không ai qua tuổi học sinh mà không nhớ về mùa hoa phượng chia tay."Tình em chớm nhuộm lòng này/
Mà sao màu tím đến nay chẳng nhòa" Chỉ chớm nhuộm thôi mà màu tím đến nay chẳng nhòa, thế thì cả một trời hoa phượng khó ai có thể quên được
Khổ thơ cuối tác gỉa vẫn còn vương vấn với mối tình xưa cũ vì éo le bởi Hải Phòng có đường ngõ Cấm... có Cầu Rào, sông Lấp nên không thành đôi lứa để bây giờ:
"Con đường xưa, lối ta qua
Phượng còn vương sắc đôi tà áo em?
Tôi về… Ngõ Cấm vào đêm
Kìa vầng trăng khuyết bên thềm ngóng ai"
Đọc khổ thơ này tôi tin chắc rằng với ai có người yêu ở Hải Phòng mà không thành vợ thành chồng cũng thấy xót xa, để mỗi lần mùa hoa phượng về, mỗi lần nhìn vầng trăng khuyết, chót ngang qua ngõ Cấm vào đêm đều tràn đầy nhớ thương tiếc nuối .
Cảm ơn tác giả Đào Trọng với bài thơ "Giọt nhớ" ấn tượng.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: