CHUYỆN LÒNG

Phạm trọng Tuấn
Cái ngày em lạc vào tôi
Đường cây hoa thắp tím trời bằng lăng
Nhớ đêm hôm ấy đêm rằm
Bờ sông lắm gió và trăng rất tròn
Em hẹn biển, tôi thề non
Ngỡ như trời đất chỉ còn đôi ta
Thế mà dông mới lướt qua
Người dưng hai đứa lại là người dưng!
Chuyện lòng ai khảo mà xưng
Đã xa hạt muối, lát gừng còn cay!
PTT
______________
Nhà thơ Phạm Trọng Tuấn
Hội viên HNHNT Hải Dương
|
NT Phạm Trọng Tuấn kính mến.! Xin chúc mừng nhà thơ Phạm Trọng Tuấn có bài thơ tình rất hay. Đây là bài thơ gây ấn tượng trong tôi. Tôi mong sẽ được đọc nhiều bài thơ hay như thế này của anh. |