Chủ nhật, 28/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt (Hoàng Len) (17/07/2012) 

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT

Hoàng Len
 
NHỊP CẦU

Ngân hà ai bắc nhịp cầu
Ngưu Lang - Chức Nữ hai đầu bước chung
Những mong giây phút trùng phùng
Môi kề môi thấy ngập ngừng... vui sao!

MẤT NHAU

Xe tơ kết tóc với người
Những mong tri kỷ một đời tri âm
Nào ngờ có bấy nhiêu năm
Lệ chan ướt gối âm thầm mất nhau



Trong mơ vẫn đợi vẫn chờ
Những mong được gặp từng giờ người trao
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chỉ còn lại chút ngọt ngào trên môi
HL
______________
Tác giả Hoàng Len
lenhoang64@yahoo.com.vn
ĐT: 0988 262 013

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm-Trường-Nguyên - truongnguyen26101936@gmail.com - 01665784823 - Thôn Nhang-Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà Nội  (Ngày 20/07/2012 11:51:46)

Chào Bà: Tôi xin gửi tới ban tuyển chọn hai bài thơ
để chọn một bài váo sách LỘC PHÁT NHÂM THÌN 2012
1/ "TRỮ TÌNH"

Trong thơ chưa mấy trữ tình
Khác nào còn thiếu cả mình lẫn ta
Tuy rằng tuổi tác có già
Nhưng thơ là cả đời ta với mình
Bà lườm Ông thấy vẫn xinh
Tưởng như cái nguýt tỏ tình năm xưa
Ông cười phong độ Bà ưa
Nhớ làn môi chạm ngày vừa mới yêu.

2/ THƠ VÀ HOA
Đã có trong mục Diễn Đàn ở tập 5

Hoa thơm thơ ngất ngây say
Thơ hay hoa ngát hương bay dâng đời

Bao la non nước mây trời
Trăm hoa đua nở,người người yêu thơ
Thơ như sợi chỉ đường tơ
Dệt trong sâu thẳm ước mơ con người
Ngàn hoa khoe sắc thắm tươi
Tôn muôn vẻ đẹp một thời vinh quang

Vui mừng chào đón xuân sang
Đón hoa thơm ngát,đón nàng thơ say.

Xin cám ơn

Phạm-Trường-Nguyên








  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong,TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 18/07/2012 20:11:00)

Đoc bài thơ TG. HƯƠNG LEN hay, Vân Huỳnh nghỉ lời thơ khá hay nhưng buồn quá, Vân Huỳnh họa với Len cho vui nhá..có gì sai xin tha lỗi.


MẮC CỠ
Sông Tiền xây một cây cầu
Nối duyên hai đứa cau trầu ở chung
Tiền Giang tìm bến tao phùng
Bến Tre e ấp xin đừng...gấp sao!

BỀN DUYÊN
Hữu duyên ta được gặp người
Thề nguyền hương lửa trao lời ái ân
Cuộc đời đâu chỉ trăm năm
Ông tơ Bà nguyệt "sắc cầm đời nhau"

CƯỚI THỆT
Yêu nhau kẻ đợi người chờ
Chọn ngày đính ước định giờ anh trao
Trao em một chiếc hầu bao
Bên trong cặp nhẫn, hoa đào tai em

Vân Huỳnh
Long Hài 16.7
 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vanj Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/07/2012 17:20:29)


Xin chào Hoàng Len Bài thơ buồn xa cách . Cảm súc họa mấy dòng chia sẻ ;

Ngân hà ai bắc " nhịp cầu "
Để cho khập khiễng - hai đầu chông chênh !
Người đi lạc bước phong trần
Lạc đường , lạc hướng - tần ngần ngóng trông
Anh ơi Em ở đầu đông
Anh đi hướng bắc thì trông thấy gì ! ..
" Mất nhau " thôi - lại phân kỳ
" Giấc mơ " Em chỉ thâm thì mình em !
...........

Lại một minh với ngọn đèn
Đêm khuya , dầu hết trời đêm ....còn dài !..!..../.


Xin gác bút - càng viết càng buồn

Xin chào - hen gặp lại
18.7.2012


 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vanj Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/07/2012 17:20:29)


Xin chào Hoàng Len Bài thơ buồn xa cách . Cảm súc họa mấy dòng chia sẻ ;

Ngân hà ai bắc " nhịp cầu "
Để cho khập khiễng - hai đầu chông chênh !
Người đi lạc bước phong trần
Lạc đường , lạc hướng - tần ngần ngóng trông
Anh ơi Em ở đầu đông
Anh đi hướng bắc thì trông thấy gì ! ..
" Mất nhau " thôi - lại phân kỳ
" Giấc mơ " Em chỉ thâm thì mình em !
...........

Lại một minh với ngọn đèn
Đêm khuya , dầu hết trời đêm ....còn dài !..!..../.


Xin gác bút - càng viết càng buồn

Xin chào - hen gặp lại
18.7.2012


 

Các bài khác: