Chủ nhật, 28/06/2026,


Chợt nhớ (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (17/07/2012) 

CHỢT NHỚ

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Đầu đình chợt nhớ đêm sao
Cánh đồng chợt nhớ thu nào mưa bay

Đồi sim chợt nhớ cỏ may
Vườn dâu chợt nhớ trăng đầy giếng thơi

Bến sông chợt nhớ một người
Bão dông chợt nhớ biển trời Trường Sa

Đường làng chợt nhớ anh xa
Mắt em chợt nhớ lệ nhòa trong mưa…

TTNV

______________
Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Tên thật: Nguyễn Văn Tạo)
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
E-mail: thanhtracnguyenvan@gmail.com
ĐT: 0913115094          

Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 15/09/2012 18:58:58)

Có bao nỗi nhớ mà mỗi người có nói được bằng lục bát như Thi sĩ không nhỉ? Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, cũng liều vào chốn thi trường họa thơ... Tôi xin không dám họa mà chỉ viết đôi vần gửi tác giả để chia sẻ trong trang LBMN làm vui.
Bâng khuâng nhớ!
Xem Chèo, chợt nhớ quê hương.
Về quê, chợt nhớ con đường phi lao.
Gặp em, chợt nhớ ngày nào...
Một trong hai đứa phá rào mồng tơi...
Nghiêng nghiêng em tủm tỉm cười:
"Ngày xưa hay nhỉ!"... để rồi bâng khuâng.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/07/2012 3:47:13)

CHỢT
*******
"Đường làng chợt nhớ anh xa
Mắt em chợt nhớ lệ nhoà trong mưa"

Đêm nay chợt nhớ đêm xưa
Đã bao đêm lẽ vẫn chưa... đêm nào.
Chia sẻ cùng TG
NTT

Các bài khác: