CHÚ TÔI
(Tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Mai)

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Qua rồi mưa dập bão giông
Chú đi ngày ấy rồi không thấy về...
Hoa gạo chín đỏ bờ đê
Tiếng con chim cuốc bốn bề tả tơi!
Năm tóc bạc - tháng da mồi
Cha đi tìm chú giữa trời mồ côi
Thắp hương thầm gọi em ơi
Nhạt nhòa di ảnh! Chú cười chả thưa
Giá mà trở lại ngày xưa
Mẹ tôi đi cấy, chú bừa thay trâu
Nhà nghèo rau cháo thương nhau
Có em, có chị ấm màu đất quê.
Hôm nay giỗ chú cháu về
Nghĩa trang cồn gió bốn bề chú ơi!
Có tên, có họ trên đời
Mà nơi đất lạ - thành người vô danh!
N.T.T.N
_______________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: ngoanhp20@gmail.com
Mời các Tác giả tham gia xuất bản
sách “Lộc Phát Nhâm Thìn – 2012”
|
Nhân ngày 27.7 cùng với cả nước thắp hương tưởng niệm vè những liệt sĩ bỏ mình vì nước..Huỳnh xin chị Thúy Ngoan cùng góp bài thơ tưởng niệm về những người chú của tôi! Chị ơi..! Lại gặp chị trên trang lục bát nhân ngày 27/7 cả đất nước hướng về kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ đọc bài thơ viết về chú của chị thật đồng cảm và xót thương nhất là khi đến với nghĩa trang Trường Sơn , Quảng Tri, Củ Chi...chứng kiến hàng ngàn hàng vạn ngôi mộ nối nhau kéo dìa như vô tận. Mới thấy hết được chân giá trị của các thế hệ ông cha đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay. Mỗi chúng ta phải làm gì cho những linh hồn đã ngã xuống được yên nghỉ nơi cõi ngàn thu.
CHÚ ƠI |