Chủ nhật, 28/06/2026,


Trăng ta (Thanh Tùng) (11/07/2012) 

  TRĂNG TA

   Thanh Tùng

 Cho anh một nụ hôn đền
Khẻ thôi, kẻo gió mây ghen tình đầu

Cho anh tay nắm dài lâu
Mắt trao nhau cả ngàn câu ân tình

Cho anh mật ngọt nguyên trinh
Gửi trao hồn xác chỉ mình đôi ta

Cho anh  suối tóc mượt mà
Tựa vai ấm áp ngọc ngà yêu đương

Cho anh cả một thiên đường
Tình thơ uống cạn đêm trường vấn vương
Cho anh giọt lệ sầu thương
Chờ nhau cuối nẻo tha phương tìm về

Cho anh tạ lỗi  đam mê
Tình thơ ngày ấy đêm ngày khắc ghi
Ai xui gặp gở làm gì
Đền anh, em biết đền chi cho vừa

Trăng non, trăng của ngày xưa
Bây giờ trăng ấy vẫn chưa chịu già
Vành trăng cong tựa môi xa
Chờ ai, ai biết lụa là gót hoa

Tình em tình rất thật thà
Thôi thì em gửi trăng ta, em đền

TT

 

 ______________
Tác giả Thanh Tùng
CLB Lucbatsaigon

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng  (Ngày 15/08/2012 9:46:29)
Những vần thơ mượt mà,dịu ngọt mà như dòng suối êm êm tháng ngày;tựa là trăng tròn tươi vui để hoa ngan ngát vườn hồng tình yêu!Thật đẹp và huyền diệu,tình yêu làm đất lạ hóa quê hương cho tình anh chan chứa nụ cười em!Anh là vị thần hay là thi sĩ đã ru em giấc ngủ ngọt ngào,em sẽ giữ những kỷ niệm yêu thương,những cảm xúc khi hạnh phúc trở lại!Và anh luôn mãi ngụ trị trái tim em!
Ôi!Những lời thơ ấy sao sâu lắng nồng nàn yêu thương đến vậy!Một tình yêu thật đẹp và vĩnh cửu thời gian...
Cho anh một nửa vần thơ
Tương tư nỗi nhớ giấc mơ êm đềm.
Cho anh trăng ướt vai mềm
Ca dao tình khúc mỗi đêm trăng buồn
Gửi anh cả trái tim hồng
Tình say men cạn đượm nồng tơ vương!
Trao anh ánh mắt yêu thương
Để cây hoa lá con đường sao rơi.
Cho anh một nụ hồng tươi
Nở ra thơm ngát nụ cười ban mai!
Nguyện xin hẹn ước không phai
Tình ta đẹp mãi giêng hai mặn mà!
(Tình yêu ban mai!)


  Quang Hà  - ha786681@gmail.com - 0985120397 - Lâm thao - Phú thọ  (Ngày 14/07/2012 21:57:18)

Ai xui gặp gở làm gì
Đền anh, em biết đền chi cho vừa
.......
Tình em tình rất thật thà
Thôi thì em gửi trăng ta, em đền
Những câu thơ ngọt ngào làm sao ? Thật hạnh phúc cho ai được làm ANH trong thơ Thanh Tùng vì ANH có tất cả , được tất cả . ANH chắc phải cách nửa vòng trái đất vì Thanh Tùng gửi TRĂNG TA để đền cơ mà !
Mình mơ ước được là ANH quá

  Thanh Tùng - thanhtung.tamquan@yahoo.com.vn - 0903911055 - Saigon  (Ngày 14/07/2012 20:01:33)

Thanh Tùng rất trân trọng và cám ơn qúy thi hữu gần xa như: Đặng Hữu Lượng, Trọng Chu, Đổ Lương Điền, Nguyễn Trọng Nhã, Tâm Thanh, Hồ Đình Bắc, Lê Minh Dung,Vân Huỳnh...đã có những bài thơ ứng tác với bài TRĂNG TA của TT thật hay, vui và sâu sắc...

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/07/2012 18:23:02)


Yêu người tronh tranh !

ĐỌC THƠ LẠI MƠ NHÌN HÌNH !


Sao trông tấm hình " Ghét ghê "
Cặp mắt đen , lông mi che rợp rồi !
Cái miệng cứ mỉm mỉm cười
Cái khuôn mặt ấy ...của tôi ...xin chừa !


Bao nhiêu tôi cũng xin mua !
Bán hết trái đất , bốn nùa , rừng cây !


...........
Giá mà có tấm hình này
Cùng người chụp nữa - Đời này hết mong .....

13.7.2012


  VÂN HUỲNH - vanhuynh@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/07/2012 21:31:57)

TG Thanh Tùng đối với người mình yêu rất tốt trên cả tuyệt vời..

Em cho anh hết cả rồi
Còn vành trăng cũng xin trời cho luôn
Được làm người của em thương
Nụ hôn - mật ngọt - thiên đường - đam mê

Em cho anh cả câu thề
Vành trăng cong tựa môi kề trong môi
VH
Chúc mừng Thanh Tùng cho mình được đọc bài thơ rất hay...

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/07/2012 20:06:10)

Chúc mừng tác giả Thanh Tùng CLB Lucbatsaigon với bài thơ mới. Tôi thích khổ thơ này:

Trăng non, trăng của ngày xưa
Bây giờ trăng ấy vẫn chưa chịu già
Vành trăng cong tựa môi xa
Chờ ai, ai biết lụa là gót hoa

Thật khéo!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 11/07/2012 18:50:03)

Nối vần thơ với tác giả Thanh Tùng nhé :
"Trăng non, trăng của ngày xưa
Bây giờ trăng ấy vẫn chưa chịu già"
Trăng non trăng của kiêu sa
Vẩn vơ mơ tưởng như là mơ tiên
Trăng già thì vẫn kề bên
Sao còn mơ mảnh trăng tiên giữa trời?
Biết là mơ thế chơi vơi
Mà sao thiên hạ - bao người vẫn mơ.
Bài thơ "Trăng ta" của Thanh Tùng đã "cho anh" nhiều thứ quá, tổng hợp lại thật hạnh phúc cho người được nhận :"nụ hôn đền;tay nắm dài lâu;mật ngọt nguyên trinh;suối tóc mượt mà;cả một thiên đường;giọt lệ sầu thương;tạ lỗi đam mê;"
Để rồi cuối cùng:
"Tình em tình rất thật thà
Thôi thì em gửi trăng ta, em đền"
Ai cũng mong được như người trong mộng của Thanh Tùng, bởi Thanh Tùng đã cho nhiều thứ quá, mà chẳng có câu thơ nào cần ở người được cho một điều kiện gì.
Chúc tác giả sáng tác nhiều nhé cho Lucbat Mỗi ngày có nhiều niềm vui như người có diễm phúc được tặng bài thơ này.
Hồ Đình Bắc

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 11/07/2012 18:03:53)

Hữu duyên cảm tạ ông trời
Thắm nồng là bởi hai người yêu nhau
Chúng mình hẹn gặp nơi nào
Tâm Thanh sẽ tới gửi trao ân tình
Thanh Tùng duyên dáng tươi sinh
Tình ta đẹp tựa cây Quỳnh cành Giao
TT
Tình thơ đẹp tựa trăng sao
Hương thầm len lén đi vào cõi mơ
Thực hư, hư thực nào ngờ
Quỳnh Giao hé nụ tôn thờ ngàn năm
Gặp chi như thể trăng rằm
Tròn rồi lại khuyết .Đêm nằm quạnh hưu

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 11/07/2012 17:57:55)

Chúc mừng tác giả có một bài thơ tình tuyệt vời.Nhưng "em đền" mà người nhận không trả lời thì buồn quá.Góp vui vói tác giả

EM ĐỀN

Em đền chỉ một nụ hôn
Thì anh chẳng nhận muốn hơn nữa mà
Em đền tay nắm tay ta
Thì anh lại muốn thật là lâu lâu
Em đền chỉ có ngàn câu
Thì anh lại muốn trao nhau suốt đời
Mật ngọt anh đã nhận rồi
Em trao phần xác anh thời nhận luôn
Mái tóc như nước suối nguồn
Bờ vai em thả yêu thương gì bằng
Tinh thơ đọc dưới ánh trăng
Chắc chắn chị Hằng nghe được phải ghen
Có còn gì nữa em đền
Thôi xin để lúc mình lên Thiên đàng

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 11/07/2012 15:52:58)

Anh đọc xong bài thơ thấy con tim thổn thức rồi .Xin chia sẻ cùng em

YÊU EM
Cho anh,cho cả hết rồi
Lấy chi đòi được trên đời hả em
Đường đời đầy những vấn vương
Anh đi,em ở tha phương tìm về
Thỏa lòng say mãi đam mê
Trái tim hai đứa thuộc về của nhau
Vành môi ấm áp thẳm sâu
yêu em ,dù mới lần đầu biết em

Lương Điền

  TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, VŨNG TÀU  (Ngày 11/07/2012 13:34:57)

trăng ta duyên dáng kiêu sa
trăng ta cuốn hút hòn ta say nồng
trăng ta rực rỡ ánh hồng
trăng ta trao gửi tình nồng tới anh
trăng ta dịu ngọt trong lành
trăng ta tắm gội hồn anh cuối chiều
trăng ơi trăng có bao nhiêu
mà trăng muốn gửi bao điều tới anh
cầu cho duyên sự yên lành
trăng ta sánh bước cùng anh dặm dài.

 

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/07/2012 11:24:36)


Xin chào bạn Thanh Tùng , Bài thơ " Trăng tà " cảm súc và " Bắt đền "
nhà thơ :

MẤT TRÁI TIM

Mải đọc thơ - Mất trái tim
Tim rời lồng ngực - vừa tìm vừa rung
Bắt đền tác giả Thanh Tùng
Trả con tim lại về lồng ngực tôi !


Thôi tim ơi ! Thôi tim ơi !
Để người ta giữ một thời gian thêm ( ! )
" ...Cũng chừng ba chục năm rền ..."
Để tim có bạn khỏi rên rỉ hoài



Xem như mình tặng tim rồi !
Từ nay mình sống quãng đời không tim !..


Tại bài thơ nặng nghĩa tình
Nên tim mới vội đi tim ,......biết đâu !
Hạnh phúc ngày mới bắt đầu !

Xin chào - hen gặp lại
11.7.2012


 

Các bài khác: