Thứ sáu, 26/06/2026,


Mưa lạc vần (Kim Hương) (08/07/2012) 

MƯA LẠC VẦN


Kim Hương

Mưa buông tha thướt trời đêm
Sao khuya vùi ngủ bên thềm nỉ non

Sài thành trở giấc nồng son
Gió say điệp thắm xoay tròn lua khua

Trời hè mưa nắng thêu thùa
Phương Nam huyền thoại tiết mùa lưỡng nan

Lập trình vũ trụ trăm năm
Phong vân nhân thế - mưa dầm tình tôi.

 

K.H


 

 

_________________
Tác giả: Kim Hương
CLB Lucbatsaigon
Email: huongkimltk@yahoo.com.vn
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 09/07/2012 18:35:23)


Xin chào bạn thơ Kim Hương . Đoc thơ của bạn và lời bình Của
Anh Điền . Xin mượn chỗ gửi Anh Điền mấy dòng tâm sự :


GỬI ANH ĐIỀN :

Ca dao có câu :
Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Chứ đừng dở đục dở trong
Lờ lờ nước ngán cho lòng tương tư !

Anh ơi :

Người ta hờ hững với mình
Thì đành xếp lại mối tình trong tim
Đừng lay động - để ngủ yên

Chờ !

Hai tim trống vắng tự tìm đến nhau
Cũng là chẳng trước thì sau
Duyên này phận ấy đi đâu nữa mà !

Chúc Anh vui - Xin chào , hẹn gặp lại .

9.7.2012

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 09/07/2012 14:59:12)

LẬP TRÌNH
***************
"Lập trình vũ trụ trăm năm
Phong vân nhân thế - mưa cầm tình tôi"

Lập trình của trái tim côi
Nhớ thương thương nhớ - lại rồi nhớ thương...

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 09/07/2012 14:28:04)

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ .Xin chia sẻ cùng tác giả
MƯA

Mưa buông lướt thướt đêm dài
Để ngoài này nhớ tới ai lạnh lùng
Giá lay làm thức giấc nồng
Ông trời chẳng hiểu nỗi lòng người xa
Bầu trời vũ trụ bao la
Tình xa xôi ấy vẫn là tình xuông

Lương Điền

 

Các bài khác: