Thứ sáu, 26/06/2026,


Nói với người lính đảo Trường Sa (Nhất Chi) (07/07/2012) 

NÓI VỚI NGƯỜI LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA

Nhất Chi

Ơi người lính đảo Trường Sa
Các anh mãi hát khúc ca quân hành
Cho trời xanh, cho biển xanh
Cho kinh tế biển lớn nhanh từng ngày

Lòng chung lòng, tay trong tay
Hướng về biển đảo đong đầy yêu thương
Mỗi trái tim, một quê hương
Giữ cho lãnh hải biên cương vẹn toàn

Hỡi anh chiến sỹ nhà giàn
Toàn dân luôn đứng sẵn sàng bên anh.
NC

 

________________
Tác giả Nhất Chi
Email: chinhat9825@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong,TT lLong Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 08/07/2012 6:14:11)

Cùng góp bút với bạn thơ Nhất Chí, cũng như gởi cho những người lính đảo Trường Sa, Vân Huỳnh xin viết:

RU CON
Ầu ơ …
Mẹ ru con ngủ trên tay
Bên bầu sữa mẹ cho dài tuổi thơ
Mẹ ru con giấc dại khờ
Giặc tràn chiếm Đảo Hoàng Sa của mình

Mẹ ru tiếng hát ân tình
Hạt cơm, con cá quê mình chớ quên
Ông Cha mở nước dặt tên
Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn quê hương

Mẹ ru con giấc thiên đường
Giấc mơ đầy mộng tơ vương ngọc ngà
Biên cương ngàn dặm mờ xa
Cha còn canh giữ Trường sa đảo vàng

Bàn tay năm ngón dịu dàng
Mẹ cầm cây bút đề trang mấy dòng
Trường Sa Lình Đảo... hởi chồng!
Con mình khôn lớn trưởng thành ngày mai

Mẹ ru con, ngủ cho say
Mẹ đan tấm áo gởi ngoài biển Đông
Tiếng ru đau xót trong lòng
Một phần máu thịt Lạc Hồng đớn đau

Vân Huỳnh
Hội VHĐA tỉnh BRVT

  Vũ Khắc Nhượng  - truongnguyen26101936@gmail.com - 043 7501567 - 106 ngõ 176 Đường Xuân-Đỉnh  (Ngày 07/07/2012 18:21:49)

Tôi rất tâm đắc với bài trên nên xin góp một bài
TIẾNG CHUÔNG Ở TRƯỜNG SA

Như ngôi chùa của làng tôi
Cong cong mái ngói giữa trời biển đông
Ngân nga vẫn tiếng chuông đồng
Vong trên sóng nước mênh mông đất trời

Âm thanh náo nức đầy vơi
Bổng trầm rạo rực lòng người gần xa
Cùng chung một giải sơn hà
Hoàng sa cho tới Trường sa, đất liền

Tiếng chuông cầu nguyện bình yên
Cho đời thêm đẹp cho quên nhọc nhằn
Cho bàng vuông rợp bóng sân
Cho lòng người lính Hải Quân vững vàng

Đứng cùng cột mốc hiên ngang
Canh chừng đảo ngọc biển vàng của ta
Cho hồn liệt sỹ Gạc-Ma*
Đêm ngày được cả quê nhà hát ru

Tiêng chuông vọng tới ngàn thu
Để ta nhận rõ bạn thù là ai
Để khi trời rạng ban mai
Đất liền nghe vọng chuông ngoài đảo xa
Tiền đồn của Đất Việt ta



*Sáu tư chiến sỹ HQ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ TS



Vũ-Khắc-Nhượng

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937542997 - TP HCM  (Ngày 07/07/2012 17:42:19)

Hoàng Sa gọi hỡi Trường Sa
Là nguồn cội Việt tráng ca quân hành
Núm rụột nằm giữa biển xanh
Nỗi đau giày xéo tử sanh từng ngày

Trái tim khối óc bàn tay
Niềm tin lịch sử đã dày yêu thương
Chữ S biển đảo quê hương
Cha ông đã đổ máu xương chu toàn

Biển khơi sáng rực nhà giàn
Con tim triệu triệu lên đàng cùng anh

Các bài khác: