TRỞ VỀ
.jpg)
Duyên An
Cánh chim lữ thứ quay về
Gói hành trang chỉ bộn bề phong sương
Loanh quanh rẽ mấy con đường
Khói rơm nhòa mắt bụi dường rưng mi
Phên thưa thay lá bao kỳ
Mái tôn rêu bám thầm thì nắng mưa
Vắt ngang kênh một thân dừa
Âm thầm sớm tiễn chiều đưa dấu mòn
Ngoài đồng ngậm sữa lúa non
Tiếng con chim khách kêu giòn nhắn ai
Rung rung chớp mắt nhìn hoài
Vai tròn che kín khoảng dài trời không
Lệ vui thôi chảy ngược dòng
Cỗi già rũ xuống bềnh bồng giọt rơi
Con về têm miếng trầu vôi
Bổ cau thêm thắm màu môi mẹ già
Chăm vườn vàng bí tím cà
Chống xiêu cột ngả cho nhà thẳng lưng
Trả cho sương gió phong trần
Chốn quê thân thiết nay dừng bước chân
Nụ cười mẹ hết bâng khuâng
Niềm vui như giấc mơ dần đẹp hơn
D.A
________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916 713 618
Địa chỉ: Gò Công, Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com
|
"...Chăm vườn vàng bí tím cà Xin chia sẻ vài dòng với anh Duyên An
Đôi dòng cảm tác chia sẻ với bạn Duyên An về tâm sự của người "Trở về" |