Thứ sáu, 26/06/2026,


Biển đảo yêu thương (Nguyễn Quang Huỳnh) (06/07/2012) 

BIỂN ĐẢO YÊU THƯƠNG


Nguyễn Quang Huỳnh
(Gửi tặng các anh bộ đội canh giữ đảo Trương Sa )

Mẹ hiền Tổ Quốc yêu ơi !
Chúng con canh giữ biển trời bình yên
Nơi Trường Sa mảnh đất thiêng
Đảo xa Tổ Quốc mẹ hiền yêu thương

Muôn vàn tình cảm hậu phương
Đến tay lính đảo thân thương xa bờ
Quê hương ngóng đợi từng giờ
Tặng anh bộ đội vần thơ thắm nồng

Các anh canh giữ biển đông
Sóng vùi gió dập, bão giông đêm ngày
Mong anh súng chắc trong tay
Đuổi quân hải tặc cướp ngày, trộm đêm

Giữ cho biển đảo bình yên
Sáng, trong hòn ngọc một miền quê hương …


N.Q.H
20/7/2011



_____________________
Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long hài Ba Ria Vung Tau  (Ngày 09/07/2012 22:04:12)

Vân Huỳnh chia sẻ với Huỳnh bài thơ về Đảo:

Tuy gọi là Đảo Trường Sa
Cách trăm hải lý tuy xa mà gần
Trong tim Hồng Lạc toàn dân
Từ xưa lịch sử ngàn năm rỏ ràng

Xâm lăng giặc dữ làm càn
" Ma Le " lè lưỡi liếm sang biển người
Ta thề giữ đất giữ trời
Giữ trang sử đẹp chói ngời biển xanh

VH

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 06/07/2012 17:51:56)

Đồng cảm cùng bạn Nguyễn quang Huỳnh về bài thơ BIỂN ĐẢO YÊU THƯƠNG.T/H xin có đôi lời cảm tác gửi về anh lính đảo xa.

YÊU ANH LÍNH ĐẢO

Em yêu anh lính đảo xa
Bốn mùa nắng gió trải qua tháng ngày.
Bên nhau súng chắc trong tay
Đánh tan kẻ cướp dù ngày hay đêm.

Em yêu anh lính vùng biên
Giữ cho Tổ quốc bình yên đời đời.
Trái tim anh,ngọc sáng ngời
Giữa ngàn bão tố biển trời xa xăm.

Đất rồng thiêng bốn ngàn năm
Cháu con cưỡi cánh chim bằng ước mơ!
Lượn bay trên khắp cõi bờ
Xây nền hạnh phúc dưới cờ vàng sao.

Mai sau ai đã tự hào?
Yêu anh lính đảo với bao nghĩa tình.
Trọn đời chiến đấu,hy sinh
Giữ cho Tổ quốc-Quê mình mãi vui.

T/H.

Các bài khác: