Thứ sáu, 26/06/2026,


Ru cao dáng Rồng (Hoàng Vân) (05/07/2012) 
RU CAO DÁNG RỒNG
 

 Hoàng Vân

Trời ru mây ngủ bềnh bồng
Sử thiêng ru truyện Tiên Rồng Âu Cơ

Ru xưa đến mới bây giờ
Ru ngàn năm dựng cơ đồ Thăng Long

Câu hò ru nước trên sông
Câu ca dao mẹ ru đồng lúa xanh
Gió mùa ru bóng trăng thanh
Câu Kiều ru lớn em, anh tháng ngày

Chiều ru lả cánh cò bay
Quê hương ru ấm nhịp chày mẹ cha
Nắng mưa ru đất mặn mà
Lỡ bồi ru nước phù sa ngọt ngào

Em, anh giờ cốt ru sao
Cho non nước Việt bay cao dáng rồng

 ___________
Tác giả Hoàng Vân (TP. HCM)
ĐT: 0918.209.342

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 06/07/2012 11:43:57)


Lẽ thường ở đời Mẹ ru con, Bà ru cháu, chị ru em...Khi hạnh phúc thăng hoa vợ ru cho chồng ngủ...Ở đây chúng ta gặp TG Hoàng Vân có đến 13 lời ru cho Tổ Quốc VIỆT NAM...Dáng Rồng ! Theo một nhà phong thủy khi ta đặt bản đồ TQVN nằm úp thì đúng là hình tượng Rồng. Miền Bắc là đầu Rồng to nặng. Miền Nam là đuôi Rồng nhưng đuôi nằm ở mũi Cà Mâu lại cụp xuống nên đầu nặng đuôi nhỏ có bay lên được nhưng dài lâu vất vả ?! (1000 năm Bắc thuộc - 100 năm thực dân, đế quốc)
Trở lại với bài thơ của Hoàng Vân : RU CAO DÁNG RỒNG quả là đặc biệt
Đặc biệt ở : "Trời ru...Sử thiêng ru...Ru xưa...Ru ngàn năm...Câu hò ru...Ca dao Mẹ ru...Gió mùa ru...Câu Kiều ru...Chiều ru...Quê hương ru...Nắng mưa ru...Lở bồi ru...và Em anh ru...
Bài thơ kỳ công chắt lọc, xếp sắp ngôn từ để tạo nên bài thơ có Ý sâu - TỨ lạ. Thi ảnh trong thơ Hoàng Vân đã khát khao, mơ ước VIỆT NAM sớm trở thành "CON RỒNG CHÂU Á" ! Đó cũng là cái lẽ đương nhiên
của 85 triệu dân VIỆT mang dòng máu LẠC HỒNG.
Bài thơ RU...của TG Hoàng Vân đã như vầng hào quang lan tỏa, gây nên hiệu ứng dây chuyền chạm đến Cõi Thiêng Tổ Quốc. Đó là tình yêu quê hương đất nước, con người. Bức tranh thơ của Hoàng Vân được phối màu sắc sảo, lộng lẫy, sự kết hợp không gian, thời gian, giữa xưa và nay, giữa thiên nhiên, đất nước, con người...Mặc dù bài thơ ngôn từ không mới, không cách tân nhưng nhuần nhuyễn như lời RU của Mẹ ru ta từ thuở nằm nôi bằng những câu ca dao và những đoạn trích trong thiên
tình sử TRUYỆN KIỀU của cụ Nguyễn Du.
Hà Đức Ái đồng cảm, ứng tác, chia sẻ với TG Hoàng Vân và các bạn
bài thơ RU (Bốn câu)

RU...!

Ru đời ! Đời lại ru ta
Sinh - Lão - Bệnh - Tử máu pha Lạc Hồng
Chuông ru ! Sắc sắc không không
Mẹ ru ! Theo Mẹ tang bồng cõi Tiên...
Đà Lạt: 06-7-2012
Hà Đức Ái

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 06/07/2012 4:59:55)

RU
*****
"Em, anh giờ cốt ru sao
Cho non nước Việt bay cao dáng rồng"

Dưới trên tất cả một lòng
Vì dân vì nước chẳng mòng riêng tư.

Chia sẻ cùng TG
NTT

  Ngô quang Đức - quangduc58@gmail.com - 01649352120 - TK 19-8 Thị trấn Nông Trường Mộc Châu  (Ngày 05/07/2012 22:30:39)

Gửi BBT lục bát mỗi ngày Mong được sử dụng


HỒN QUÊ VIỆT


Giần sàng thúng mủng nong nia
Bao đời chung thủy sớm khuya tảo tần

Ao quê lênh loáng trăng ngần
Thương con cò mẹ sểnh chân ngã nhào.

Tìm về cái bậc cầu ao
Khỏa đôi chân sáo ngày nào ấu thơ

Tìm về cái thuở mộng mơ
Sân trường lưu bút vần thơ dụm dành.

Cha bừa ngấu cả đời xanh
Mẹ ngồi đong những mỏng manh thân cò.

Cây đa,bến nước,con đò
Còn theo ta đến tàn tro cõi đời

Ở đâu thăm thẳm quê người
Hồn quê Việt, mãi là nơi thương về


Mộc Châu 6-2012


KHÔNG CHỒNG…
Tặng những người phụ nữ đơn thân ở NT Mộc Châu


Người ta như đũa có đôi
Như thuyền có lái như nồi có vung

Người ta thừa thãi tưng bừng
Mình ngồi thắt ruột ao từng mùa đông

Người ta mơ có vàng dòng
Mình ngồi mơ nửa tấm chồng giắt lưng.

Phòng khi mưa gió bão bùng
Nhà xiêu mái dột lạnh lùng gối chăn

Trời sao trời khó trời khăn
Của giời ối,chả cho ăn, để thèm.

Cõi tình là bẫy, bon chen
Vụng xin đằng ấy ban em một lần

Cởi vòng lễ giáo trao thân
Một lần làm mẹ kẻo xuân mãn hồi

Có chồng hạnh phúc nhân đôi
Không chồng đắng cả chỗ ngồi đêm đêm.



Mộc Châu 6-2012


KHÔNG CHỒNG…
Tặng những người phụ nữ đơn thân ở NT Mộc Châu


Người ta như đũa có đôi
Như thuyền có lái như nồi có vung

Người ta thừa thãi tưng bừng
Mình ngồi thắt ruột ao từng mùa đông

Người ta mơ có vàng dòng
Mình ngồi mơ nửa tấm chồng giắt lưng.

Phòng khi mưa gió bão bùng
Nhà xiêu mái dột lạnh lùng gối chăn

Trời sao trời khó trời khăn
Của giời ối,chả cho ăn, để thèm.

Cõi tình là bẫy, bon chen
Vụng xin đằng ấy ban em một lần

Cởi vòng lễ giáo trao thân
Một lần làm mẹ kẻo xuân mãn hồi

Có chồng hạnh phúc nhân đôi
Không chồng đắng cả chỗ ngồi đêm đêm.



Mộc Châu 6-2012




Ngô quang Đức TK 19-8 Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu
Emailquangduc58@gmail.com
ĐT;01649352120

Các bài khác: