Thứ sáu, 26/06/2026,


Đi ngang mùa hạ (Lê Bá Duy) (29/06/2012) 

 ĐI NGANG MÙA HẠ

  Lê Bá Duy

 Nắng lật tung những luống cày
Và tơi tả đất và say mặt người
Ta vàng một cõi rong chơi
Giật mình ký ức bời bời hạ xa

Một đau đáu ngọn gió qua
Một trăn trở bước gần xa đi về
Một đời mẹ với đồng quê
Một đời cha mãi vỗ về tình con

Ta chinh phục núi thon von
Giơ tay hứng giọt mất còn ngàn thu.
 
 12/5/2011
LBD
 

 

_____________
Tác giả Lê Bá Duy
Email:
lebaduyph@gmail.com
Điện thoại: 01696506939
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/07/2012 16:20:50)

Đồng cảm đôi dòng cùng tác giả Lê Bá Duy:

"Ta chinh phục núi thon von
Giơ tay hứng giọt mất còn ngàn thu."

Non cao lộng gió trời mù,
Đã qua mùa Hạ... tiết Thu đang về.
Sống cùng kí ức làng quê,
Bên đời mùa úng chiêm khê... khói đồng.

Hạ qua rồi vẫn ấm nồng
Chút heo may sớm mát lòng người xa.
Một đời đất mẹ quê cha,
Bao thăng trầm vẫn thiết tha tình người!

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 02/07/2012 17:19:03)

CÕI THU...
(hoạ thơ "Đi ngang mùa hạ" của L.B.D)

Gửi thân vào những đường cày
Buồn vui mưa nắng đắng cay phận người
Sang giầu đâu chốn ăn chơi !
Ruổi rong khờ dại qua rồi...mơ xa.

Dửng dưng cơn gió thoảng qua
Tấm thân cát bụi hồn ma đi về
Nghĩa đời mua nợ đất quê
Vùi chôn còn mất hẹn thề cỏn con ?

Kiếp đời cao thấp chon von
Bể dâu vỡ mộng mỏi mòn cõi thu...!
Phạm Tự

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 0122790384 - 592/18 b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 01/07/2012 19:10:12)

HẠ VỀ
Xin chia sớt nỗi niềm " Đi Ngang Mùa Hạ" với Lê Bá Duy

Nắng hè: khô cạn đất cày
Đợi cơn mưa hsj vần xoay nợ người
Miệt mài một kiếp đùa chơi
Qua xuân sang hạ,thu rồi đỗng xa.

Nào ai khỏi bước đò qua
Vĩnh hăng cõi ấy cùng ta trở về
Nỗi niềm bến nước tình quê
Trầm tư luốn tuổi vổ về cỏn con
Lời thơ Lục bát ví von
Nước nguồn về biển, vẫn còn Sông Thu.
01-7-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TP. Nha Trang.

  Lê Hợp - levanhop@yahoo.com -  - Rach Giá - Kg  (Ngày 30/06/2012 23:27:41)

Và tả tơi đất - luống cày
Hoặc nắng những lật tung say mặt người
Bời bời ký ức rong chơi
Ta giật mình một cõi để rồi hạ xa...

Vẫn là đau đáu nào qua
Để trăn trở với quê nhà ngàn thu.

Thon von khập khểnh chu du
Hình cha, bóng mẹ cũng từ hồn quê.
Như là một cõi đi về
Đi ngang mùa hạ ...lại về bâng khuâng.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 29/06/2012 16:13:21)

Xin đồng cảm cùng nhà thơ Lê Bá Duy

Đêm đêm trở gối đợi mơ
 Vẫn nghe sóng hát ru bờ sông quê

Dòng xưa đi lạc trăng thề
 Một bông hoa tím trôi về ngày xưa

Và từ sương bạc nắng mưa
 Lời ru hoá đá... ngày chưa ngỏ lời.

LMD

Các bài khác: