CON THUYỀN GIẤY

Huỳnh Trương Phát
Ngoài kia hè đã chín hồng
Còn tôi thì chín một lòng thu riêng
Sân trường đầy những xác thuyền
Xếp bằng ký ức lời nguyền thơ ngây
Đôi bờ cách một gang tay
Mà không xuôi được một ngày yêu thương
Lá bàng lợp kín mái trường
Và em lợp kín gió sương tôi rồi
Thuyền trôi xác chữ tả tơi
Trần ai một kiếp tơi bời bút nghiên
Thu tàn chữ nghĩa vong niên
Phượng rơi cháy đỏ cả triên vở lòng.
14.6 (1971- 2012)
H.T.P
____________________
Tác giả Huỳnh Trương Phát, ĐT: 0958306624
Email: phathoinhabaoquangnam5657@gmail.com
|
Đọc " THUYỀN GIẤY" của Huỳnh Trương Phát: |