Thứ sáu, 26/06/2026,


Tứ tuyệt (Quang Hà) (28/06/2012) 

TỨ TUYỆT


Quang Hà

GỬI

Gặp người từ giữa mùa trăng
Câu thương đã gửi cung Hằng còn đâu

Bao giờ “ cởi áo cho nhau ” ?
Để ta gửi nón “ qua cầu gió bay …”

 

TRAO

Cung thương ta thả vào chiều
Tơ chùng lựa phím cùng reo với đời

Trao nhau một khúc ru hời
Xòe tay hứng mấy giọt cười tặng nhau

Q.H

__________________
Tác giả: Quang Hà
Địa chỉ: Hùng sơn – Lâm thao – Phú thọ
Tel: 0985120397
Email: ha786681@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quang Hà  - ha786681@gmail.com - 0985120397 - Phú Thọ  (Ngày 29/06/2012 17:13:24)

Chào Hà Phương . Mình thật vui khi nhận được bài họa ƯỚT MI của bạn trên Lucbat.com . Bài thơ rất hay , thể hiện nội tâm sâu sắc

Rất mong tiếp tục nhận được thơ bạn qua email hoặc trên lucbat.com . Cám ơn Hà Phương rất nhiều và chúc thơ bạn ngày càng đẹp hơn .
Quang Hà < ha786681@gmail.com >



Quang Hà Thân mến!
Những người yêu và được yêu trân trọng từng tháng ngày,cả những kỷ niệm từng có bên nhau...dẫu mai sau có thế nào..!?
" Trao nhau một khúc ru hời
Xòe tay hứng mấy giọt cười tặng nhau..."
Hà Phương xin được họa cùng Quang Hà và các bạn thơ nhé!...

ƯỚT MI

Chắt chiu mấy giọt sương chiều
Lén băng qua ngõ đánh liều trao em...
Ngập ngừng đêm mở ra xem
Tay ôm kỷ vật, ướt mèm bờ mi..!!!

Hà Phương ( B D những ngày cuối tháng 6 )

  Hà Phương - PhượngHe2011@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 29/06/2012 11:17:19)

Quang Hà Thân mến!
Những người yêu và được yêu trân trọng từng tháng ngày,cả những kỷ niệm từng có bên nhau...dẫu mai sau có thế nào..!?
" Trao nhau một khúc ru hời
Xòe tay hứng mấy giọt cười tặng nhau..."
Hà Phương xin được họa cùng Quang Hà và các bạn thơ nhé!...

ƯỚT MI

Chắt chiu mấy giọt sương chiều
Lén băng qua ngõ đánh liều trao em...
Ngập ngừng đêm mở ra xem
Tay ôm kỷ vật, ướt mèm bờ mi..!!!

Hà Phương ( B D những ngày cuối tháng 6 )

  Quang Hà  - ha786681@gmail.com - 0985120397 - Lâm thao - Phú thọ  (Ngày 28/06/2012 18:34:07)

Cám ơn các bạn Minh Dung , Thanh Tùng , Thành Công đã chia sẻ bằng những bài thơ hay. Riêng bài của Minh Dung làm mình cảm động quá : Họa cùng anh Quang Hà nhé:
TRAO
Xoè tay hứng giọt vô tình
Hái trăng chín bói mái đình tặng ai
Ướp vào hương bưởi hương nhài
Trao anh vạt nắng ban mai ươm chiều.
LMD

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 28/06/2012 15:46:15)

Họa cùng anh Quang Hà nhé:
TRAO
Xoè tay hứng giọt vô tình
Hái trăng chín bói mái đình tặng ai
Ướp vào hương bưởi hương nhài
Trao anh vạt nắng ban mai ươm chiều.
LMD

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 28/06/2012 15:27:33)

"Gặp người từ giữa mùa trăng
Câu thương đã gửi cung Hằng còn đâu"

Dẫu cho sương gió nhuộm màu
Lòng ta đã gửi chắng thay đổi lòng.

Cha sẻ cùng bạn
NTT

  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 28/06/2012 13:30:39)

GỬI

Gặp người từ giữa mùa trăng
Câu thương đã gửi cung Hằng còn đâu

Bao giờ “ cởi áo cho nhau ” ?
Để ta gửi nón “ qua cầu gió bay …”

Nhắn Nhủ

Anh về thưa với Mẹ Cha
Nhờ người mai mối, cau trầu đem sang
Nhanh tay kẻo phải lỡ làng
Chậm thì em phải sang ngang theo chồng

Vài câu thơ vui cùng tác giả.

Các bài khác: