Thứ sáu, 26/06/2026,


Có đầy giấc xuân? (Vũ Thiện Khái) (28/06/2012) 

CÓ ĐẦY GIÂC XUÂN



Vũ Thiện Khái

Mình như chim khách hót điêu
Làm ta thảng thốt mỗi chiều ngẩn ngơ
Một yêu năm hẹn mười chờ
Ta chôn đáy dạ, mình giờ bỏ đâu?

Một lần cởi yếm cho nhau
Một đời thẹn nỗi nương dâu bẽ bàng
Mỗi khi tết đến rộn ràng
Lời con thỏ thẻ đau càng thêm đau

Bỏ ta đêm trắng gối nhàu
Ngày xanh vàng úa như rau chợ chiều
Bỏ ta ngồi gỡ bùa yêu
Mình đi có lụy phận diều đứt dây?

Bỏ ta thân xác ve gầy
Mình đi chăn mộng có đầy giấc xuân?


V.T.K

___________
Tác giả Vũ Thiện Khái
Đ/c: 270 Lê Duẩn -Tân châu - Tây ninh
Email: thienkhai1942@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 28/06/2012 13:13:45)

Phải chăng tác giả đang tự hỏi mình? Tự dối lòng mình để mong chờ một câu trả lời về một chuyện tình nồng ấm ngày xưa mà người vô tâm đành vứt bỏ. Bài thơ là những câu hỏi lớn mà khi nghe thật quá chua xót:

"Ta chôn đáy dạ, mình giờ bỏ đâu?"
"Mình đi có lụy phận diều đứt dây?"
"Mình đi chăn mộng có đầy giấc xuân?"

Niềm chua xót đến tột cùng khi:
"Mỗi khi tết đến rộn ràng
Lời con thỏ thẻ đau càng thêm đau"
Tôi tin chắc rằng dù là người đàn ông mạnh mẽ nhất khi nghe lời con trẻ thủ thỉ bên tai hỏi về người phụ nữ vứt áo ra đi thì cũng rưng rưng nước mắt"
" Phải đâu chua xót trong lòng
Tại cơn mưa lạ thành dòng lệ rơi"
Xin cảm ơn tác giả đã sáng tác bài thơ rất xúc động.
Chúc tác giả vui, khoẻ để sáng tác những bài thơ tràn đầy tâm sự từ tận đáy lòng.

Các bài khác: