EM VÀ BIỂN

Xuân Trường
Biển chiều tốc áo hoàng hôn
Dưới xôn xao sóng bồn chồn nguyên sơ
Từ khi có biển đến giờ
Em và biển đã lẳng lơ bao lần
Mắt môi liếp cả trằng ngần
Tắm em biển lý mấy vần “mười thương”
Muốn làm giây phút đại dương
Để thăm thẳm mắt cung đường bão giông
Đê mê đôi nụ cười không
Không dưng mà ửng má hồng đâu em!
Lắm điều chuyện biển và em
Để cho biển lớn yếu mềm vì đâu?
Bờ xanh vùng liễu bay sầu
Hờn ghen giờ chuyện không đầu, không đuôi
|
Xin đồng cảm với tác giả Xuân Trường TP. HCM trong bài thơ Em & Biển ít dòng và chúc tác giả có thêm nhiều thơ tham gia cùng lucbat.com LMD |