CÁI NGÀY XƯA ẤY BÂY GIỜ

Trúc Linh Lan
Gió chiều tóc rối bay bay
Nắng nghiêng rụng xuống vai gầy ngày xưa
Ừ thì nắng ừ thì mưa
Lời ai thề hẹn mới vừa đâu đây
Bây giờ tóc đã sương phai
Chông chênh số phận trắng tay muộn phiền
Biển xua câu hát vô duyên
Sóng xô trôi dạt con thuyền xa khơi
Khói tình ai thổi lên trời
Cánh diều ướt đẫm mưa rơi lạc loài
Ai đi mang cả tiếng cười
Để ai trọn hết một đời tìm nhau
Trầu vàng không gặp duyên cau
Cô đơn lại cứ vin vào câu thơ
Thôi đừng đợi, thôi đừng chờ
Còn chăng ký ức một thời…
Nhớ!
Quên.
17/6/012
T.L.L
__________________
Tác giả Trúc Linh Lan, ĐT: 0962770795
Đ/c: 869-QL1A-TT Cái Tắc- CTA, Hậu Giang
Email: truclinhlan@gmail.com
|
Đọc mấy dòng chia sẻ của anh Lượng,Linh Thy và Minh Dung làm Linh Lan rất xúc động và thấy mình càng yêu thêm thơ lục bát. Rất cám ơn những câu thơ đẹp và hay.
Có những mối tình chỉ cần" một lần gặp", để rồi suốt đời vương vấn mãi..phải không Trúc Linh Lan.? Xin chia sẻ và đồng cảm với tác giả Trúc Linh Lan và bài thơ Cái ngày xưa ấy bây giờ nhé: LMD Em rất cám ơn anh Công, chị Hạnh đã ghé qua chia sẻ và nhận xét rất thân tinh. Chúc vui khỏe Xin hoạ 4 câu cùng tác giả: Bài thơ rất hay.Trong bài thơ tôi thích nhất 2 câu: |