Thứ sáu, 26/06/2026,


Cánh tâm thư (Nguyễn Vĩnh An) (27/06/2012) 

CÁNH TÂM THƯ



Nguyễn Vĩnh An

Gió ơi! Gửi cánh tâm thư
Đến anh tôi ở tận từ cõi xa..
Cháy lời người mẹ yếu già
Ngày đêm trông ngóng nhìn ra cổng ngoài
Đợi chờ tin đứa con trai
Hai mươi năm lạc ở ngoài biên cương...
Nếu anh còn sống bình thường
Hãy về với mẹ con đường năm xưa
Cầu xin trời đất anh thưa
Linh thiêng báo mộng tìm ra cốt hài!

N.V.A

___________________
Tác giả: Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903102568
Email:
mylove230891@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Vĩnh An - mylove230891@yahoo.com.vn - 0903102568 - tp hcm  (Ngày 28/06/2012 22:59:17)

Tác giả Nguyễn Vĩnh An xin được chân thành cảm ơn quý thi hữu gần xa đã ghé vào xem và bình luận bài thơ của Nguyễn Vĩnh An.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 28/06/2012 7:44:40)

Xin chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Vĩnh An những vần Tâm thơ thật xúc động:
Nếu anh còn sống bình thường
Hãy về với mẹ con đường năm xưa
Cầu xin trời đất anh thưa
Linh thiêng báo mộng tìm ra cốt hài!

Chúc tác giả có thêm nhiều sáng tác mới.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/06/2012 16:58:28)

NỖI ĐAU
************
Ngày về đã hẹn anh ơi!
Chiến tranh lùi mãi xa rồi mà sao ?
Đêm đêm mẹ cứ ra vào
Nấm mồ anh gửi nơi nào - Báo em.

Chia sẻ cùng bạn
TT cũng còn người anh hy sinh năm 68 ở Lộc Ninh Bình Phước chưa tìm dược mộ.

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 27/06/2012 14:05:24)

"Cánh tâm thư" của nhà thơ Nguyễn Vĩnh An thật xúc động, lời thương nhớ cháy lòng, mong ngóng mòn mỏi cùng với lời cầu xin đứt ruột với trời đất về người thân yêu hai mươi năm lạc chưa trở về. Tôi xin chia sẻ với nhà thơ, với mẹ và gia đình bài thơ của tôi - lời cầu nguyện từ đáy lòng mình cho các linh hồn của các anh hùng - liệt sĩ còn lưu lạc chưa được trở về với gia đình và quê hương.

NGƯỜI Ở NƠI NAO

Nước mắt khô xót Người ơi
Cậy nhờ đất ủ ấm nơi Người nằm.
Cha già ngóng đợi xa xăm
Mẹ già, vợ góa quanh năm tủi buồn.
Có ai thăm viếng sớm hôm
Hay mồ chỉ có mưa tuôn nắng tràn?

Tiếng ai khắc khoải thở than
Chỉ mây núi với gió ngàn xẻ chia
Mỏi mong nhà mẹ tìm về
Mà không biết được đường quê lối nào!
Mỗi Người thành một ngôi sao
Hằng đêm thao thức khát khao nhìn đời!

Nỗi lòng quặn thắt Người ơi
Gia đình, đồng đội khắp nơi kiếm tìm
Đi theo ngọn lửa trái tim
Đồng bằng rừng núi, bao miền suối sông…
Quê hương tha thiết đợi trông
Mẹ, cha, con, cháu cháy lòng xót xao!

Người ơi! Người ở nơi nao…?

Nguyễn Thị Xuân Đào
 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 27/06/2012 12:35:00)

Chiến trang đã qua đi rất lâu rồi.Cuộc chiến tranh nào cũng để lại những mất mát và đau thương, đâu đó những Liệt Sĩ hy sinh, có nhiều người may mắn tìm được một phần hài cốt để rồi có những người Mẹ có những người con hy sinh nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt của con mình.Cho tôi được chia sẻ với các Mẹ.
Đọc cánh Tâm Thư Nguyễn Vĩnh An tôi cũng càu mong cho linh hồn các anh linh thiêng báo mộng tìm ra cốt hài để các anh được trở về Quê Hương nơi đó có Mẹ luôn mong ngóng các anh về.
Cảm ơn tác giả cho tôi đón đọc một bài thơ rất xúc động

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 27/06/2012 12:03:10)

Cứ đến tháng 7(27/7)là chúng ta lại nhớ đến đồng đội của mình, nhưng người lính đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. hơn bao giờ hết cúng ta lai có dịp để chia sẻ với các mẹ, các chị.Rất tâm đắc với ý tưởng và xin được chia sẻ cùng tác giả
CHỊ TÔI

Chiến tranh cũng đã lùi xa
Chị tôi còn đó bóng nhòa đơn côi
Anh giờ ở mãi xa xôi
Để thương, để nhớ ở nơi quê nhà
Đã bao năm, tháng trôi qua
Nhớ anh tóc chị bạc già tuổi xuân
Vắng anh chị gắng tảo tần
Nuôi con, dạy cháu một phần đời anh
Nén nhang thắp đỏ lòng thành
Chị mong nơi ấy cỏ xanh nấm mồ
Buồn , vui chị gửi vào thơ
Niềm tin cùng với mộng mơ để đời

 

Các bài khác: