Chủ nhật, 28/06/2026,


Nhớ người dưng (Nguyễn Khắc Hiền) (26/06/2012) 
NHỚ NGƯỜI DƯNG
 
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
 
 
Người dưng ơi đừng quên tôi
Đồng xanh giờ đã nửa trời vàng hoe
Rưng rưng phượng đỏ lối về
Cuốc kêu bải hoải bờ tre gọi hồn

Ve gào những tiếng cô đơn
Nắng tan hoang nắng mây lờn vờn mưa
Gánh mùa thu vẫn thiếu giờ
Ta thành ngọn gió bơ vơ lạc chiều

Làng quê mầm khói liêu xiêu
Hững hờ nhìn những dáng kiều qua sông.
Đời ôm ảo ảnh trong lòng
Nhớ người dưng giữa mênh mông sóng người
 
N.K.H
 
 
______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0169.896.6182
Email: nguyenkhachien_1957@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.  (Ngày 22/08/2012 9:51:44)

Thời gian là hoài niệm yêu thương,là nỗi niềm ẩn đọng trong từng ánh mắt nụ cười yêu dấu!Khi xa rồi kỷ niệm vẫn mãi luôn dịu ngọt trong ta!Bởi lẽ tình yêu có hàng ngàn hàng vẻ mỗi vẻ có một hương sắc,một tâm tư và nỗi buồn riêng...Tình yêu thật lạ kì,tình yêu làm đất lạ hóa quê hương!
"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương..."
Thật kỳ diệu!Tình yêu ơi hãy quay về bên ta.

Đêm nay không ánh trăng cười
Không mây không gió không người yêu thương.
Ngọn đèn leo lét trong gương
Hương thầm tóc rối vấn vương cuộc tình
Người đi xa mãi bóng hình
Đêm đêm thao thức một mình năm canh.
Ngõ xưa rụng trắng mái tranh
Nghe trong ngọn gió lá xanh hao mòn!
Bao nhiêu nghĩa nặng vẫn còn
Dẫu trăm ngọn sóng núi non nhớ người!
Người xưa ơi đã quên mất rồi
Tình yêu nay đã gửi lời xa xăm...!
(Nhớ người!)

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.  (Ngày 17/08/2012 0:38:12)
Những vần thơ chất chứa sâu lắng,cảm xúc yêu thương trong lòng!Tâm tư buồn nhiều nỗi niềm ẩn đọng nhưng dường như ta lại thấy niềm khát khao hi vọng được trở lại tìm hạnh phúc tình yêu!Hạnh phúc là vĩnh cửu,bởi nó là duyên kiếp định mệnh mỗi người!
Chiều nay gió lạnh heo may
Hiu hiu mưa lạnh hao gầy hoàng hôn.
Con thuyền trở gió bãi nguồn
Yêu thương nỗi nhớ bồn chồn vương tơ.
Tiếng gà đồng khúc tuổi thơ
Ánh trăng sáng tỏ giấc mơ khi nào?
Giật mình thấy nhớ cồn cào
Sương rơi ướt lạnh khẽ vào trong tim
Nhớ người đôi mắt lặng im
Thương về rừng núi hoa sim rực trời!
Bao giờ trở lại dòng đời
Ngược xuôi câu chữ xa vời yêu thương...!
(KÝ ỨC XƯA!)


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 03/07/2012 15:59:40)

"Làng quê mầm khói liêu xiêu
Hững hờ nhìn những dáng kiều qua sông.
Đời ôm ảo ảnh trong lòng
Nhớ người dưng giữa mênh mông sóng người"

Khắc Hiền mơ mộng một đời,
Nhớ người dưng... chuyện tưởng lời người xưa!
Dãi dầu ngày tháng nắng mưa,
Bóng hồng qua ngõ... vẫn chưa phai mờ!

TMT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 28/06/2012 20:54:25)

Chúc mừng Nguyễn Khắc Hiền có những câu thơ thật hay:

"Rưng rưng phượng đỏ lối về
Cuốc kêu bải hoải bờ tre gọi hồn
Ve gào những tiếng cô đơn
Nắng tan hoang nắng mây lờn vờn mưa"

 

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 28/06/2012 19:52:41)

Xin được chia sẻ cùng tác giả

NGƯỜI DƯNG

Nhớ ai như nhớ người dưng
Rất vô tư chẳng ngại ngùng để mơ
Ngồi buồn càng nghĩ vẩn vơ
Vẩn vơ vơ vẩn một cô láng giềng
Nhớ hết ngày ,nhớ sang đêm
Vẩn vơ trông ngóng tự nhiên nhớ hoài
Mộng mơ những ải những ai
Để rồi thổn thức đêm dài năm canh

Lương Điền

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/06/2012 15:15:57)

Bài thơ của anh hay quá anh Hiền ạ!
Chúc anh sức khỏe, hồn thơ sống mãi với thời gian!
Trân trọng!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số(A7 Vạn Mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 26/06/2012 19:18:08)


Chào bạn Nguyễn Khắc Hiền . Tâm tình trong bài thơ của bạn trùng với tâm lý bất cứ ai , cả nam và nữ , chẳng kể tuổi nào . Bài thơ nói nên rằng mọi người trên thế gian nay đều có tinh yêu ( ở đây hạn hẹp là tinh yêu nam nữ ) Và thường với một người chưa quen , mới gặp .ở trong thơ cũng như ngoài đời thực ; ) Ta gọi là " người dưng ;

" Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên ! "

Ta khổ vì gặp người ta , khổ vì những gì mà khó nói ra thành lời
Ta khổ vì muốn thoát ra sự năng nề u ám trong tim như một tảng đá đè lên ngực trong cơn ngủ mê - Khi ta bừng tinh mới hiểu ra :
Thế là ta đã yêu Ai
Người Dưng kia hỡi - một mai chúng mình
Hai ta sánh bước đưa chân
Cùng nhau xây một mối tinh trăm năm

Bạn và tôi như tất cả mọi người đều " NHỚ NGƯỜI DƯNG "cả
Phải không bạh - xin chào - hen gặp lại .

26.6.2012

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 26/06/2012 15:50:58)

Đọc thơ Nguyễn Khắc Hiền Hải Dương như lại dược về quê mình Hải Dương nơi có quê ngoại của người dưng mà mình đã chọn làm vợ.
"Đời ôm ảo ảnh trong lòng
Nhớ người dưng giữa mênh mông sóng người" Thật đấy Khắc Hiền, chắc chẳng có ai không nhớ người dưng khi mỗi lần xa cách, người nâng khăn sửa túi cho mình, người gắn bó suốt đời mình lại chính là người dưng.
Tôi cũng có tâm trạng buồn khi ở chỗ đông người nơi đô thị mênh mông biển người mà toàn người dưng thôi, không biết mặt biết tên một người nào cả. Khi viết bài tìm em Tôi cũng đồng cảm với nhà thơ Nguyễn Khắc Hiền:(trích bài Tìm em trong LBMN ngày 18/3/2012)
"Phố phường nườm nượp người qua
Ngó xuôi tìm ngược toàn là người dưng
Ở nơi đèn đỏ - tạm dừng
Chỉ thấy người lạ chưa từng thân quen

Người đông mà vẫn vắng em
Tìm ngày phố chật, tìm đêm phố mờ"...
Chúc Khắc Hiền có nhiều thơ hay nhé. Nhớ quê Hải Dương quá Hiền ơi.
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/06/2012 15:43:12)

NHỚ NGƯỜI
**************
"Đời ôm ảo ảnh trong lòng
Nhớ người dưng giữa mênh mông sòng người"

Đời hoài mãi mãi đẹp tươi
Người dưng - ta nhớ như người - ta thương.

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 26/06/2012 11:37:40)

Chia sẻ cùng tác giả

Nghe chuyện ông nhớ người dưng
Làm tôi lại nhớ người từng đã "thân"
Chỉ vì thời buổi chiến tranh
Nay đây mai đó nên đành phải xa
Người "thân"đó ở quê nhà
Trách "nhiệt tình" kém nên ta phải dừng
Lâu rồi cũng trở thành dưng
Đôi khi chợt nhớ ngày từng thân nhau
Cũng là vết xước, chỗ đau
Cảm thông tôi có vài câu chia buồn

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hoá  (Ngày 26/06/2012 9:06:50)

NGƯỜI DƯNG SAO NỠ QUÊN TÔI

(Tặng nhà thơ Nguyễn Khắc Hiền)



Người dưng sao nỡ quên tôi

Đồng xanh đã nhuốm bụi đời vàng hoe

Nhà cao lấn át đất quê

Bờ xôi ruộng mật nay về tay quan.

Người dân mất đất kêu oan.

Hết hơi khan tiếng có còn ai nghe

Phượng buồn khản đặc tiếng ve.

Còn đâu tiếng cuốc gọi hè mà mong ?

Câu thơ não rụôt đắng lòng.

Nhớ nhung ai giữa bão giông kiếp người...



GIÓ LÀO XỨ THANH

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hoá  (Ngày 26/06/2012 7:37:07)

NGƯỜI DƯNG SAO NỠ QUÊN TÔI

Người dưng sao nỡ quên tôi
Đồng xanh đã nhuốm bụi đời vàng hoe
Nhà cao lấn át đất quê
Bờ xôi ruộng mật nay về tay quan.
Người dân mất đất kêu oan.
Hết hơi khan tiếng có còn ai nghe
Phượng buồn khản đặc tiếng ve.
Còn đâu tiếng cuốc gọi hè mà mong ?
Câu thơ não rụôt đắng lòng.
Nhớ nhung ai giữa bão giông kiếp người...

Mấy lời góp vui cùng nhà thơ nguyễn Khắc Hiền

Các bài khác: