
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 19/08/2012 17:27:02)

Nguyễn Thị Thanh Long - nttlong2512@yahoo.com - 0984627383 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 26/06/2012 23:03:47)

Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM
(Ngày 26/06/2012 8:44:19)

Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - - Hà Nội
(Ngày 26/06/2012 8:41:53)

Le Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 26/06/2012 8:07:36)

Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 25/06/2012 23:02:06)
Xin chào tác giả Nguyễn Thị Thanh Long.
Đọc bài thơ "Về Trung Du" ngạc nhiên như chính tác giả đã ở miền trung du thì phải? Nếu ở Sài gòn sao biết cặn kẽ thế vậy. Những địa danh nổi tiếng : Sông Thao đánh giặc Pháp ngày xưa, Bưởi Đoan Hùng, câu hát xoan, hát ghẹo và hoa Gạo đỏ trời trung du, ai đến mà không nhớ.
Trung Du hoa gạo đỏ tươi
Cọ xuè ô lá che trời nắng hanh
Sao em chẳng hẹn với anh
Về nơi sóng vỗ, sông xanh hai bờ
"Trung du anh đến bao giờ
Mà nghe sóng vỗ đôi bờ sông Thao"
Những câu hát ghẹo ngọt ngào
Bưởi Đoan Hùng ngọt hôm nào cho ăn?
Nếu em có về Trung Du cho bọn anh đi với, lâu lắm rồi không được đến Trung Du, nhớ mùa tháng ba hoa gạo đỏ trời, nhớ tiếng con chim 'bắt cô trói cột'sau những cơn mưa đầu mùa ào qua cho đồi cọ tốt tươi.
Hồ Đình Bắc

Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9& Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 25/06/2012 20:54:17)
Chào bạn Thanh Long . Bài thơ "VỀ TRUNG DU " của bạn rất đẹp , trong sáng và lôi cuốn người đọc . Xúc cảm họa mấy vần :
Bài thơ như một lời mời
Về quê Em sống - Đất trời trung du
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG .
Bạn đang sống ở Sài gòn
Niềm trung du ấy vẫn còn nhớ nhung
Quê hương với máu hòa cùng
Xa quê vẫn nhớ mãi vùng trung du
Bài thơ như khúc hát ru
Như ca dao , những vần thơ thuở nào !
Có dủ cả trăng với sao
Có lời hát ghẹo , yếm đào , miệng xinh
Đất trời cây cỏ lung linh
Trong trong giếng nước , sân đinh , cây đa
Ai ơi hãy về cùng ta
Đất trung du ấy mặn mà yêu thương !
Đoc thơ rồi lại yêu người
Mong về sống với đất trời trung du !
Xin chào -hẹn gặp lại.