Chủ nhật, 28/06/2026,


Một mình (Phùng Hiệu) (23/06/2012) 

  MỘT MÌNH


Phùng Hiệu

 Một mình với bến sông xưa
Một mình nghe tiếng gà trưa gọi đò

Vườn hoang chim hót líu lo
Bâng khuâng sợi nhớ câu hò bỏ quên

Đức Hòa bến vắng quê em
Sương tan nắng đổ xanh rèm trời nam

Bóng ai thấp thoáng đồng tràm
Lòng như chìm giữa sóng Vàm Cỏ Đông

Gió theo rối sợi tơ lòng
Đêm nghe sóng vỗ trên dòng sông thơ

P.H
___________
Phùng Hiệu
ĐT: 0903614714
Email: phunghieu74@yahoo.com.vn

Mời xem phóng sự “Bộ sưu tập thủ bút cũ của Lục Bát Quán”
chương trình “Nhịp điệu ngày mới” của Đài Truyền hình Hà Nội
vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 24/6/2012 trên kênh HTV1

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Công - nguyenthanhcongkg82@gmail.com - 0975900022 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 26/06/2012 10:57:47)

Trời Nam đất địa linh thiêng
Có chàng thi sĩ ngự miền Cửu Long
Đêm khuya xao xuyến trong lòng
Nhớ người chạnh cảnh phòng không một mình...

Chúc tác giả vui, khoẻ!

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 25/06/2012 9:14:37)


Chị KH chia sẻ với Phùng Hiệu qua bài " Một mình " nhé !
Thân chúc Phùng Hiệu nhiều niềm vui và luôn dạt dào sáng tác .


Ta về lại bến sông xưa
Bao niềm thương nhớ chợt ùa vào tim
Bên bờ dĩ vãng lặng im
Ngẩn ngơ một bóng như chim lạc đàn

Thoảng nghe trong gió mơ màng
Xôn xao lá hát rừng tràm đê mê
Tiếng chèo khua nước gọi về
Dòng sông lặng lẽ lời thề trôi xa

Mênh mông sông nước bao la
Môt mình đơn bóng mình ta bến bờ
Ơi sông Vàm Cỏ Đông mơ
Gởi niềm thương nhớ câu thơ dạt dào

Kiều Huệ

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanhf phố Hồ Chó Minh  (Ngày 24/06/2012 22:25:32)

Nối vần cảm xúc theo Phùng Hiệu nhé:

"Gió theo rối sợi tơ lòng
Đêm nghe sóng vỗ trên dòng sông thơ"
Một mình trở giấc đợi mơ
Vẳng nghe tiếng sóng vỗ bờ sông quê
Vàm Cỏ Đông lạc câu thề
Lục bình trôi cứ tím về ngày xưa

Một mình giữa nắng trong mưa
Bâng khuâng năm tháng xuân vừa chợt xuân.

LMD

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/06/2012 4:30:23)

BÓNG AI
************
"Bóng ai thấp thoáng đồng tràm
Lòng như chìm giữa sóng Vàm Cỏ Đông"

Bóng ai gieo nhớ gặt mong
Lòng ai chôn chặt đáy sông Cỏ Vàm
Buâng khuâng sợi nhớ rừng tràm
Một mình rơi giữa muôn ngàn tiêng chim.
Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 23/06/2012 22:49:03)


Chào bạn Phùng Hiệu , dọc bài thơ " MỘT MÌNH "
Xúc cảm họa mấy dòng chia sẻ :

Một mình với bến sông xưa
Một mình với mái chèo khua sông Vàm
Một mình ta bước lang thang
Vào thăm đồng tràm - thấp thoáng bóng ai
Bóng ai với mái chèo tay
Thuyền đi thấp thoáng rừng cây lá tràm ...

Một mình ta ...bước lang thang ......!



 

Các bài khác: