Chủ nhật, 28/06/2026,


Chiều quê (Tâm Thanh) (22/06/2012) 

CHIỀU QUÊ

Tâm Thanh

Phượng ơi!nhuộm tím chiều hè
Hưu hưu gió chải tóc tre sau làng
Tháng năm biển lúa ươm vàng
Chiều buông tu hú gọi hàng vải thơm

Bướm chao nhặt nắng trong vườn
Rung rinh hoa mướp lượn vờn ong say
Ve sầu gọi bạn chiều nay
Hoàng hôn va nhẹ cánh bay cò về

Trâu già gặm cỏ bờ đê
Vi vu diều sáo trời quê dặt dìu
Bỗng đâu nước động ao bèo
Hoàng hôn tím xẫm cánh diều…đáy ao

T.T

 

___________________
Tác giả Đỗ văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 0915804936
Email: tamthanh0502@gmail.com 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 23/06/2012 17:43:16)

QUÊ CHIỀU
************
"Ve sầu gọi bạn chiều nay
Hoàng hôn va nhẹ cánh bay cò về"
Đàn trâu gặm cỏ ven đê
Cánh diều gọi gió chiều quê...Mặt hồ.
Chia sẻ cùng anh
NTT

  Nguyên Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 23/06/2012 9:04:26)

Bai thơ rất hay, xúc động xin cảm ơn tác giả đã gợi cho tôi


NHỚ



Đắm mình trong cảnh chiều quê
Chạnh lòng tôi lại nhớ về tuổi thơ
Quê tôi cũng rất mộng mơ
Vườn cây xanh trái dọc bờ đê quai
Ruộng trong cho đến đồng ngoài
Lúa ngô xanh tốt, hồng sai trĩu cành
Quê tôi cũng có tre xanh
Điêm tô phượng đỏ, bằng lăng tím chiều

Bây giờ thay đổi quá nhiều
Còn trong tôi chỉ những chiều hoàng hôn

  Đỗ Minh Tâm -  do minh tam 1952 gmail@.com - 01698976886 - HVHNT QUẢNG YÊN QUẢNG NINH  (Ngày 22/06/2012 23:33:43)

"Chiều Quê" của Tâm Thanh đã đưa mình về thăm làng quê thanh bình xưa cũ.
Những ký ức tuổi thơ lại hiện về tươi rói như mới hôm qua. Một không gian trong trẻo, êm đềm " Trâu già gặm cỏ bờ đê / Vi vu diều sáo trời quê dặt dìu".Cám ơn nhà thơ đã cho mình trở lại với dòng sông tuổi thỏ
của một thời vòi vợi nhớ thương...
chúc mừng nhà thơ Tâm Thanh đã có một bức tranh quê được diễn tả bằng ngôn ngữ văn học làm say lòng người đọc

  Thanh Tùng - thanhtung.tamquan@yahoo.com.vn - 0903911055 - Sai Gòn  (Ngày 22/06/2012 21:25:23)

Bức tranh êm đềm của một buổi chiều quê mùa hạ đã được nhà thơ Tâm Thanh lột tả rất xuất sắc, đọc xong nổi nhớ quê tràn ngập trong hồn...

"Bướm chao nhặt nắng trong vườn
Rung rinh hoa mướp lượn vờn ong say
Ve sầu gọi bạn chiều nay
Hoàng hôn va nhẹ cánh bay cò về"

(TT)

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 22/06/2012 20:44:28)

Tâm Thanh xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé thăm và đọc bài chiều quê và cùng sẻ chia chúc mọi người vui khỏe hạnh phúc
TT

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 22/06/2012 20:12:47)

Kính chào anh Tâm thanh
Nhân đọc bài thơ viết về làng quê Bắc Bộ, em tặng anh và bạn đọc gần xa bài thơ nhỏ, bức tranh quê em, vùng đồng bằng sông nước miền Tây Nam Bộ (để giao lưu) nhé!
HƯƠNG PHÙ SA

Phù sa lẫn với cát bồi
Gió cồn đã mấy tuổi đời hả anh?

Quê hương một góc Châu Thành,
Cù lao Bình Thạnh ngọt lành thắm tươi.

“Sông sâu bên lở bên bồi”
Ca dao của ngoại hát lời ngàn năm

Đò chiều lịm mát tâm linh,
Lục bình chầm chậm gợi tình vợi mong…

Sông quê nước chảy đôi dòng,
Liếp rau, rẫy mía, tím bông vườn cà,

Mồ hôi anh trộn phù sa,
Bí, bầu, mướp… rộ nở hoa rực vàng!

Yêu sao xã đảo mỡ màng,
Huyên thoại Nhà Thí âm vang gọi mời!

Lâm Trúc

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 22/06/2012 19:01:55)

Bài thơ"chiều quê" của bạn là bài thơ hay.Tôi cũng có bài"chiều quê"xin được thông qua để bạn và các nhà thơ tham khảo
Chiều quê
Thu sang bàng bạc mây chiều
Trăng non mỏng tựa cánh diều tuổi hoa
Bao năm biền biệt xa nhà
Cây đa làng vẫn như là đợi ai

Lá xanh khẽ chạm bờ vai
Gió buông lơi sợi tóc dài bay bay
Người sang bên ấy chiều nay
Có nghe gió hát ru cây giao mùa

Xa xa vọng tiếng chuông chùa
Đường quê vương chút nắng mưa bụi hồng
Con đò lấp ló bên sông
Ráng chiều chớp lặng thinh không cánh cò

Tiếc xưa chưa kịp hẹn hò
Nay về nghẽn cả chuyến đò chợ hôm

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 22/06/2012 17:46:23)

AO KHUYA

Mặt ao tím lạnh đêm hè
Gió hiu ríu rít tiếng ve đầu làng
Hạ đêm tỏ ánh trăng vàng
Sương rơi rớt chút hương ngàn bay thơm

Sao trời lấp lánh trong sương
Nhà em im cửa bên vườn ngủ say
Vần thơ anh viết đêm nay
Nhờ trăng nhỏ giọt thơ ngây gởi về

Trăng nghiêng về phía bờ đê
Mây trời xuôi gió lê thê dập dìu
Cá chờ trăng đớp cánh bèo
Làm lay động áng thơ nghèo …dưới ao

Vân Huỳnh
Long Hải 22.6

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 22/06/2012 15:03:57)

Một bức tranh quê tuyệt đẹp mà làng quê việt nam nào cũng có .
" Tháng năm biển lúa ươm vàng
Chiều buông tú hú gọi hàng vải thơm"
Mỗi câu thơ là một hình ảnh .Ai đi xa cũng phải nhớ tới quê
Xin được cùng chia sẻ với tác giả

THÔN NỮ

Lung linh giàn mướp hoa vàng
Ong bay ,bướm lượn chói chang mùa hè
Lá xanh rợp mát giàn che
Đẹp thêm cảnh bức tranh quê tuyệt vời
Không gian tĩnh lặng giữa trời
Môi trường sinh thái cho đời sạch trong
Thôn nữ thắt đáy lưng ong
Mải mê chăm bón vun trồng cho cây
Ửng hồng đôi má hây hây
Nhịp nhàng ,khéo léo bàn tay nõn nà
Đảm đang đồng ruộng ,việc nhà
Thôn nữ đẹp tựa tiên sa giáng trầm

Lương Điền .

Các bài khác: