Chủ nhật, 28/06/2026,


Cô đơn (Nguyễn Thành Tâm) (22/06/2012) 
CÔ ĐƠN
 
 
Nguyễn Thành Tâm

Trăng ơi! sao nép vào mây?
Để mình ta nhấm men cay một mình
Sương ơi! sao nỡ vô tình?
Rơi trên mi mắt kết tinh giọt sầu

Sóng ơi! sao mãi thét gào?
Cuốn theo nước mặn tưới vào tim khô
Gió ơi! sao cứ hững hờ?
Đùa vui với cát để thơ lạc vần

Còn ta lạc lõng bước chân
Cô đơn trong cõi hồng trần bon chen.
N.T.T
_
_____________________
Tác giả Nguyễn Thành Tâm, ĐT: 0935924294
Đ/c: 37 Hoa Lư, Sơn Trà, Đà Nẵng
Email: tamgiao87@gmail.com

Mời xem phóng sự “Bộ sưu tập thủ bút cũ của Lục Bát Quán”
chương trình “Nhịp điệu ngày mới” của Đài Truyền hình Hà Nội
vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 24/6/2012 trên kênh HTV1

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/06/2012 4:06:29)

TRĂNG ƠI!
************!
"Trăng ơi ! sao nép vào mây ?
Để mình ta nhấm men cay một mình"

Để mình ta nhấm khối tình
Để mình ta với bóng hình - Cô đơn.

Chia sẻ cùng bạn
NTT
 

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 22/06/2012 18:26:42)

VH góp họa với bạn Nguyễn Thành Tâm
gọi là đồng cảm với bài thơ CÔ ĐƠN

NỬA KHUYA

Trăng, sương, sóng, gió, trời mây
Chập chùng thêm nỗi chua cay phận mình
Trăng vàng vời vợi thắm tình
Sương khuya từng giọt lung linh gọi sầu

Lênh đênh thuyền nhỏ về đâu
Sóng vồn bãi đá , nước trào bờ khô
Gió ru một thoáng tình hờ
Mây trôi về bến sông mơ lặng thầm

Đêm dần tàn ánh trăng ngân
Bỏ rơi hồn lạc nguyên vần thơ xưa

Vân Huỳnh
Long Hải 22.6

  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 22/06/2012 16:42:25)

Thu Yên đọc bài thơ của bạn đồng cảm nhưng chia sẻ ý tưởng như sau

NÀNG THƠ

Đừng cô đơn mặc bon chen
Nàng thơ vẫn cứ lên men với đời
Hãy nhìn những hạt sương rơi
Thấm vào hoa , lá để tươi sắc màu
Bông hồng hé nở bên ta
Làm duyên theo gió để mà tỏa hương
Trăng luồn sau đám mây buồn
Đẻ xem ai đó có còn nhớ ta
Hãy nghe tiếng sóng vỗ bờ
Nàng thơ khẽ hát ngân nga với người

Có ai đó đã nói ;
Cuộc sống như một chiếc gương
Nếu bạn muốn cười gương sẽ cười theo..

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@Gmail.com - 0313751378 - Soo9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 22/06/2012 14:13:35)


Chào bạn Nguyễn Thành Tâm . Đoc bài thơ "CÔ ĐƠN " cua bạn , Đồng cảm họa cùng :

ĐỒNG CẢM .

Bạn cô đơn, tôi cô đơn ( ! )
Lẽ đời tủi phận hờn duyên thiếu gì
Duyên hèn , phận rủi thôi đi
Đừng than thở nữa làm gì - bạn ơi !
Hôm nào rảnh rỗi sang chơi
Cùng chia , cùng xẻ cho vơi nỗi buồn


An ủi ban - tôi lại buồn
" Vì tôi với bạn - cùng niềm cô đơn "

Bao năm mơ chuyện trầu cau
Càng mơ , càng ước càng đau lòng này !

Ngày xuân vắng bóng mất rồi
Thôi đành sống nốt quãng đơi - cô đơn !


Ngoài hiên con rế than phiền
Gọi hoài chẳng thấy bạn hiền nơi nao !


Sao đời mày lại giống tao
Đừng than thở nữa làm tao thêm buồn !

22.6.2012



Các bài khác: