Chủ nhật, 28/06/2026,


Nỗi nhớ đầu đông (Lê Công) (21/06/2012) 

  NỖI NHỚ ĐẦU ĐÔNG


 Lê Công

 Chuyển mùa se lạnh đông về
đêm dài nhớ khúc ru mê ngày nào
Có cùng em với chiêm bao
có cùng em với cồn cào nhớ mong

Cho dù qua chục mùa đông
người thương yêu mãi ẩn lồng trong em
Nén lòng, thoảng chút hờn ghen
anh xa mãi để cho em lạnh buồn

Tơ vương đã buộc cánh chuồn
cô đơn chở nặng con thuyền ái ân
Đâu là bờ hỡi tình nhân
bởi đông lạnh, mới mong xuân sớm về

L.C
________________
 Tác giả Lê Công, Hội VHNT Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 24/06/2012 8:02:42)


Kính chào tác giả Lê Công!
Bài thơ "lạnh" quá! Quê tôi miền Tây Nam Bộ, từ nhỏ tôi chưa từng được cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Tôi xin chia sẻ với cái lạnh chớm dông trong hồn thơ lẻ bóng anh nhé!

TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

Ngỡ ngàng!
Xuân chẳng tạ từ
Mà sao khuất nẻo
Buồn dư âm... Buồn!

Tơ vương chi cánh chuồn chuồn?
Chớm đông người để lạnh buồn cho em!
Tim yêu chở nặng hờn ghen
Anh đi...
để lại một miền hư vô!
Thuyền em mất lái,
lạc bờ!
Khúc ru mê cũ,
thẩn thờ,
sắt se...!

Xuân đi
Xuân lại quay về!
Người đi
Để lại lời thề …
Buốt tim!!!

23/6/2012

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 22/06/2012 8:45:36)

Tác giả Lê Công là Hội viên Bộ môn Nhiếp ảnh của Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình nhưng lại làm khá nhiều thơ, Anh đã có ba tập thơ in riêng : "Trăng ẩn" (2008), "Tiếng lòng" (2010)và Tập thơ "Hương Bồ kết"(2011) với 100 bài thơ lục bát ghi lại những nỗi niềm, những xúc cảm của tác giả với mỗi vùng quê, mỗi con người, mỗi kỷ niệm đã trải qua trong đời mình - những cảm xúc chân chất, mộc mạc, trọn nghĩa vẹn tình.

Trong mắt rất nhiều Bạn bè đồng nghiệp và cả bản thân tôi Anh không chỉ là một NHÀ NHIẾP ẢNH tài hoa mà còn là một NHÀ THƠ - một Cây lục bát thắm đượm tình quê - tình người ...

Xin chúc mừng Anh.

Xin được HỌA VUI đôi vần với NỖI NHỚ ĐẦU ĐÔNG của NHÀ THƠ LÊ CÔNG

******

MẮT THU!

***

Thu chưa đến , đông đã về
Thoáng trong gió, chút ĐAM MÊ thủa nào
Thời gian ơi … được là bao
Mà ngơ ngẩn nhớ, mà cồn cào mong

Xế chiều , chợ vẫn còn đông
Tình chiều xao xuyến nỗi lòng riêng em
Xa rồi cái thủa hờn ghen
Đằm trong ký ức … say men lời buồn

Bến sông xưa … nhẹ cánh buồm
Con thuyền xưa … đã vẹn đường ái ân
Người năm xưa - mãi tình nhân
Chuyện tình xưa … mãi trong ngần MẮT THU!

Các bài khác: