Chủ nhật, 28/06/2026,


Lên Bà (Phạm Thị Hải) (21/06/2012) 

LÊN BÀ


Phạm Thị Hải

Có cháu bà thấy vui vui
Ông thì ngậm ngùi bị "đuổi" ra xa

Mỗi khi ông muốn gần bà
Nhìn thấy cháu nhỏ lại là nhường thôi

Nhìn ông hết đứng lại ngồi
Tối lôi chiếc đệm tạm thôi trải nằm

Thương ông bà cứ mong thầm
Cháu ngoan mau ngủ , bà nhầm ru ông

P.T.H

______________
Tác gỉa Phạm thị Hải
ĐT 0975635082
Email; phamhaibt@yahoo.com.vn
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.co.vn - 0975635082 - HÀ NỘI   (Ngày 15/07/2012 22:28:05)

Phạm Thị Hải xin chân thành cảm ơn các TG Anh Khuê Bắc giang, nguyễn thanh Tuyên hải phòng, đỗ lương Hiền, Đặng hữu Lượng , Nguyễn trọng Nhã, Thảo dân, Vân Huỳnh về sự đồng cảm chia sẻ niềm vui và sự hài hước của người mới được làm bà như PTH . Thật tình tôi mới được làm bà gần một tháng nên phải đi với con suốt , nên không biết cả thơ mình được đăng , hôm nay về mới biết và còn được biết nhiều bạn yêu thơ chia sẻ tôi rất mừng .Xin cảm ơn các bạn
Có cháu ông bị ra lề
Bà nằm với cháu ông xê ra ngoài
Đêm đêm ông cứ thở dài
Ươc gì ông cũng lên hai giống mày

  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 25/06/2012 18:17:18)

MẤT VỢ

Anh Khuê

Từ ngày có đứa cháu trai
Là tôi " mất vợ " đã hai năm rồi
Thằng cu chỉ thích bà thôi
Nó cướp " mất vợ " mình tôi ở nhà.
Đường lên thành phố thì xa
Nó đâu có biết bà là của ông ?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/06/2012 10:39:26)

NÓI THẬT MẤT LÒNG

Ngả vàng trầu vẫn chưa già
Cau chưa đốm chóp đượm đà kề nhau

Nhường bà nựng cháu. Ông sau ...
Sốt ruột! cháu mãi chưa sâu giấc nồng

Sớm mong cháu bế cháu bồng
Khác gì ông cũng kìm lòng... à...ơi...

XIN CHIA SẺ HOÀN CẢNH CÙNG TÁC GIẢ

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 22/06/2012 18:00:41)

Ngày xưa làm nông nghiệp Tam đại đồng cư ,tứ đại đồng đường đó là niêm hạnh phúc .Ngày nay con cái trưởng thành ,công tác xa .Khi có con .Bố mẹ lên vai ông bà .Nhưng bà phải đi trông nom các cháu đỡ cho con cái .Bài LÊN BÀ vui ,hài nhưng là thực tế .Xin được cùng đồng cảm với tác giả

LÊN BÀ

Bà đi trông cháu cho con
Để Ông mòn mỏi sớm hôm ngóng Bà
Ngày ngày thơ thẩn vào ra
Không lấp nổi nỗi nhớ Bà chơi vơi
Ngỡ lên Bà được thảnh thơi
Bà đi cuối tháng về chơi một lần
Ở nhà bà rất tảo tần
Chăm lo cơm nước ,đỡ đần cho Ông
Lên bà ông bị "phòng không "
Bà vui bên cháu ,Ông mong suốt ngày
Lên Bà cũng khổ lắm thay !

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@Gmail.com - 0313751378 - Soo9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 22/06/2012 14:54:12)


Chào ban Phạm Thị Hải . Đọc bài thơ " LÊN BÀ " , thấy vui nên họa mấy vân :
THẬT TÌNH

Nói ra thì cũng thẹn thùng
" Giá ông cũng lại nằm cùng thì vui ! "
Bà thì ru cháu " Hà....ơi...."
Quay sang ông - nói " Chờ tôi tý nào ! "
Ông cười " Chờ tý chẳng sao "
Tôi chờ bà ở buồng sau... nhớ ..bà !

Sao mà tâm lý ghê à !.....

22.6.2012

  Nguyễn trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ LiêmHN  (Ngày 21/06/2012 23:29:59)

LÊN BÀ-BUỒN ÔNG

Mong cho con lớn cậy nhờ
Con bàn có lẽ bây giờ ăn riêng
Xe - con chê xấu cà tèng
Bố đi tạm để xe sang con sài
Tài sản quả thật không sai
Còn mỗi ""chân dài"chức mới được phong
Tưởng là chỗ dựa của ông
Cháu la, cháu bảo cháu không chia cùng
Bà rằng cũng phải liệu chừng
Cháu còn chưa ngủ xin ông đừng buồn

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 21/06/2012 18:23:38)

THÔI ĐÀNH...

Từ ngày có cháu đến nay
Mình ông thơ thẩn cả ngày vào ra

Nỗi buồn day dứt xót xa
Nào đâu có dám kêu ca... để lòng!

Đừng buồn ông nhé nghe ông
Bao giờ cháu ngủ..., tình nồng bà trao!

Thương đi ra nhớ lại vào
Nhìn bà ông thấy xôn xao... Thôi đành...!!!

Thảo Dân


  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải, Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 21/06/2012 17:24:29)

SỢ CHÁU HIỂU LẦM

Cháu mình cháu của chúng ta
Tối bà ru nó ông ra giường ngoài
Đêm đêm ông cứ thở dài
Thương thằng cháu ngoại khóc hoài tới khuya

Biết bà khổ, ông muốn chia
Giúp bà dổ đứa cháu kia một lần
Ngại thằng cháu ngoại hiểu lầm
Rằng ông mò đến để dành bà con

Vân Huỳnh
VHĐA tỉnh BRVT
 

Các bài khác: