Chủ nhật, 28/06/2026,


Giữ ý (Trần Quang Hiển) (20/06/2012) 

GIỮ Ý

Trần Quang Hiển

Từ em rồi cũng từ anh
Mải vì giữ ý nên đành đơn côi
Ngàn đời sao cứ đổi ngôi
Mấy ai nhặt được mảnh rơi bao giờ

Người đi ai ở ai chờ
Thời gian hóa đá ngẩn ngơ một mình
Lọ lem xinh cứ là xinh
Tứ thơ mắc cỡ phận tình mây trôi

Thắm duyên nên đứt nợ đời
Nắng mưa chao chát bầu trời vẫn nguyên


T.Q.H

_________________
Tác giả Trần Quang Hiển, ĐT: 0913 318 692
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
Email: tran.quanghien@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/06/2012 4:40:20)

NGƯỜI ĐI
*************
"Người đi ai ở ai chờ
Thời gian hoá đá ngẩn ngo một mình"

Người đi mang nặng khối tình
Để người ở lại bóng hình vẹo xiêu...

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/06/2012 21:36:07)

Góp thơ cùng bạn Trần Quang Hiền

DẤU LÒNG

Cũng gì giữ ý với em
Làm ngơ dấu nỗi mình thèm người ta
Ngày này tháng nọ vào ra
Đêm về thổn thức thiết tha nhớ thầm

Sáng mai gặp mặt lặng câm
Cuối đầu bước vội như cầm chẳng sao
Nửa khuya thức giấc nôn nao
Mượn người dạm hỏi trầu cau cưới nàng

Vân Huỳnh
Long hải, BRVT

 

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 20/06/2012 20:54:27)

Cảm ơn nhà thơ Trần quang Hiển đã cho bạn đọc thưởng thức bài thơ hay.Cũng chỉ vì giữ ý mà các nhà thơ xưa đã nói nhiều về ý này .Nào là "Em bảo anh cút đi.Sao anh không quay lại"Hay như "Đôi ta cùng ở một làng,cùng đi một lối vội vàng chi anh ""Từ emn rồi cũng từ anh .Mải vì giữ ý nên thành đơn côi "Ngày xưa trong ca dao có câu "trèo lên cây bưởi hái hoa .Bước xuống vườn cà hái nụ Tầm Xuân >Nụ Tầm Xuân nở ra xanh biếc .Em có chồng anh tiếc lắm thay.2 Câu kết hay quá "Thắm duyên nên đứt nợ đời .Nắng mưa chao chát bầu trời vẫn nguyên "Chúc nhà thơ có nhiều bài thơ hay .Xin được cùng đồng cảm vói tác giả

ĐƠN CÔI

Hỏi trăng -Trăng tít trên cao
Hỏi gió -Gió ở nơi nào không trung
Hỏi mây-Mây cứ ngập ngừng
Nhởn nhơ bay tít tầng không xa vời
Hỏi em sao chẳng trả lời
Em im -Anh cả trọn đời buồn tênh
Con tầu giữa biển lênh đênh
Con thuyền giữa sóng,thác ghềnh dòng sông
Anh như lẻ giữa đám đông
Thiếu em ,thiếu cả giấc nồng say sưa
Thiếu em buồn những ngày mưa
Anh như lạc giữa trăng khuya một mình
Anh ngồi tự trách thân mình
Vì ngây thơ quá ,nên đành đơn côi

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: