Chủ nhật, 28/06/2026,


Xuân muộn (Đinh Thường) (20/06/2012) 

 

XUÂN MUỘN

 

Đinh Thường

 Từ hôm anh được biết em
Sông dài, biển rộng gần thêm mỗi ngày
Đường đời muôn nỗi đắng cay
Bỗng dưng hoa điểm ngất ngây lối chiều.

Có không em khái niệm yêu
Xui tim cuồng nộ vạn điều ái ân
Có không tường tận thiện chân
Giục hồn thoát ải đường trần nhiễu nhương?

Tình nào tình chẳng vấn vương
Hỏi chi cho thấu lẽ thường xưa nay
Em thanh thanh, ta phây phây
Nắng mưa nửa giấc mộng dày tháng năm.

Khúc xuân dạo chuỗi muộn mằn
Xem ra đời cũng thắm đằm như ai
Bút nghiên trăng gió cửa ngoài
Hè sang con cuốc gọi hoài trong đêm.

  Đ.T

 

________________
Liện hệ tác giả Đinh -Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255  - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 13/09/2012 22:21:09)

"Xuân muộn"là một định lí ngàn năm tình yêu!Định nghĩa sâu xa,đằm thắm như một cõi thiên thai về mê cung tình ái!Khát vọng yêu,khát vọng sống luôn ngự trị hiện hình trong tâm sinh linh giữa thế giới thực và ảo.Cảm giác chạm tới hạnh phúc dường như mỏng mảnh,vô thường!
Thời gian-sinh mệnh-kiếp luân hồi là một quy luật thiên lý!Nhưng ít ai có thể hiểu rằng:Tình yêu là một cuộc trốn tìm,cố đuổi thì hạnh phúc càng xa bay....Phải chăng:định nghĩa hạnh phúc tình yêu là những tháng ngày không có lịch?
Có không tường tận thiện chân
Giục hồn thoát ải đường trần nhiễu nhương?
Tình nào tình chẳng vấn vương
Hỏi chi cho thấu lẽ thường xưa nay
Phải chăng trong ngọt ngào có nỗi đắng cay?Trong sum vầy tình lại hợp tan?Một người đã yêu,đã khát vọng chờ đợi rồi cuối thời gian lại lặng lẽ...
Khép xuân chở lại tháng năm
Bâng khuâng giọt nắng thăng trầm thời gian...
Có không một chút đông tàn
Giăng giăng nỗi nhớ muộn màng tình xa!
Bây giờ tình đã bay xa
Nhặt thơ đếm lại bốn mùa trăng xưa.
(Có chăng tình hờ?)

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242998 - Hải Phòng  (Ngày 25/06/2012 16:27:42)

Đinh Thường xin gửi tới Ban Biên tập lucbat.com cùng toàn thể bạn đọc lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm tới bài thơ "Xuân muộn".
Chúc lucbat.com cùng bạn đọc luôn thăng hoa với thơ Lục Bát!

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr le hong phong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 23/06/2012 12:38:38)

...MUỘN

Muộn mằn cũng trổ vài bông
Người chăm cũng đỡ tủi lòng thương hoa.

Yêu ơi sao mãi chẳng già
Say ơi sao mãi làm ta khát thèm.

May mà cứ đeo đuổi em
Nên còn khối kẻ hờn ghen với mình.
...
Hồi này ĐK bận nên không vào LBC hàng ngày. cũng MUỘN thật, ĐT thông cảm nhé
ĐỨC KƯU

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 23/06/2012 10:44:29)

Quá Hay!
Chúc mừng anh Đinh Thường với bài thơ Xuân Muộn thật tuyệt vời.Những lời nhận xét hay các anh, các chị đã nhận xét rồi, Em chỉ có thêm một lời cảm nhận rằng.Nhiều người cũng có Xuân Muộn nhưng không viết lên thành thơ được( do hạn chế cách viết)nhưng đọc thơ anh thấy rất đồng cảm với những lời yêu cháy bỏng.
Chúc anh viết lên những bài thơ yêu , nhiều, thật nhiều hơn nữa để khẳng định thêm rằng chỉ có Tình Yêu là không có tuổi

  Nguyễn Minh Tâm - Nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60/175 TTĐHHH Vạn mỹ Ngô Quyền HP  (Ngày 21/06/2012 15:11:42)


Gửi em ĐINH THƯỜNG .
"Khúc xuân dạo chuỗi muộn mằn
Xem ra đời cũng thắm đằm như ai "
Câu này em nói chẳng sai
Dù xuân đã muộn vẫn lai láng tình ...
Chúc mừng em có thơ lên trang lục bát nhé .
Chúc em khỏe vui .

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 21/06/2012 9:39:35)

Chào anh Đinh Thường. Được đọc nhiều thơ anh trên lucbat.com, bài nào cũng rất hay, nhưng thật bất ngờ một Đinh Thường với bài thơ mới Xuân muộn tình tứ sâu sa, ý nhị, có đượm một nỗi niềm... "muộn" nói giùm bao người đồng hoàn cảnh. Xin được viết tiếp đôi dòng cúng anh:

"Bút nghiên trăng gió cửa ngoài
 Hè sang con cuốc gọi hoài trong đêm."

Hương cau sương ủ ướt mèm
 Mơ còn thấp thoáng tận bên cung Hằng

Duyên còn mắc nợ thềm trăng
 Cũng đành ôm mộng sao băng... nửa trời.

Thế rồi hoa tím lặng trôi...

LMD

  Nguyễn trọng Nhã - trongnha52@gmail .com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 20/06/2012 21:59:33)

Chào nhà thơ Đinh Thường .Quả là các cụ nói không sai :Gừng càng già càng cay .Mà yêu thì không biên giới ,không phụ thuộc tuổi tác ,thời gian .Đọc xong bài thơ của anh tôi cũng muốn có được tình yêu như anh .Xin cùng chia sẻ cùng tác giả



TIẾNG YÊU



Tiếng yêu để tận đáy lòng

Nói ra thì sợ người mong ,kẻ chờ

Không nói lòng những ngẩn ngơ

Đành thôi xin mượn câu thơ giãi bày

Biết ai có hiểu không đây

Tôi đang khốn khổ thân gày chữ yêu

Nào đâu tôi có tham nhiều

Mà sao thấy nặng bao điều trái ngang

Thương nhau thì gửi túi sang

Chữ yêu quý tặng người mang giùm về



Trọng Nhã HV CLB THƠ VN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/06/2012 17:35:47)


MUỘN MÀNG...

Muộn màng chỉ một phút giây
Để rồi nhung nhớ tháng ngày...vấn vương ?

Tình đời thắm sắc rộ hương
Càng thêm khao khát yêu thương...Xuân nồng !
Phạm Tự

  ĐẶNG HỮU lƯỢNG - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/06/2012 15:36:19)

Chào Anh Đinh Thường . Chúc mừng Xuân đã đến với Anh - xin có mây dòng chia xẻ :

CHIA VUI .

Từ hôm " Em đã yêu Anh ! "
Với anh trời đất trong lành biết bao
Hồn thơ lai láng dâng trào
Bút tiên , tay múa sôn sao những vần
Từ nay thơ đẹp muôn phần
Lời thơ trong sáng , nối vần êm xuôi

Ôi đời ơi !

Từ nay ta đã có người mình yêu !
Ngày nào cũng - ngày đẹp trời
Lúc nào như cũng có người cạnh ta !
Cám ơn Xuân đến với ta
Dù Xuân đến muộn - hơn là không Xuân !


Bao giờ có cháu bế bồng
A- lô toi đến chúc mừng thêm vui !

Đặng hữu Lượng chúc mừng

20.6.2012

  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 20/06/2012 13:49:48)

Anh Thường lại chết đứng vì bóng hồng nở muộn nào rồi! Đem tâm trạng vào thơ lộ quá...nói cho em biết đi...Hôm nào cử "điệp viên 007" đi theo nhe..!Em Đào Vinh có mấy câu góp vui...

Xuân muộn cho tình mới đằm
Như ngồng cải ngọt em chăm vườn nhà
Cải già vẫn trổ duyên hoa
Đêm thu hây hẩy hai ta vun trồng..!

Các bài khác: