Chủ nhật, 28/06/2026,


Lục bát lời ru (Đào Trọng) (20/06/2012) 

LỤC BÁT LỜI RU



Đào Trọng


Băng theo ngọn gió đồng làng
Nhặt hương qua những mùa vàng cầm tay
Từ trong gốc rạ luống cày
Có hồn lục bát tháng ngày xa xưa

Mẹ gieo trong nắng trong mưa
Lưng còng bóng ngả sớm trưa dãi dầu
“Trên đồng cạn dưới đồng sâu”
Vịn câu lục bát bắc cầu mẹ qua

Con đi đãi cát đường xa
Thầm thương thầm nhớ quê nhà đêm đêm
Vô tình câu sáu để quên
Câu tám theo mẹ về bên cuối trời

Nay về tìm lại một thời
Những câu lục bát đong lời mẹ ru

Đ.T

_________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978779728
Chủ nhiệm CLB Lục Bát TP.Hải Phòng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong888@yahoo,com - ĐT:0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 20/07/2012 17:26:44)


Đào Trọng xin chân thành cảm ơn NSUT Đào Vinh đã có lời động viên.
 Với bài "Bóng mẹ" của Đào Vinh cũng là bài thơ rất hay, có nội dung phong phú, gợi cảm, gây xúc động lòng người. Đào Trọng luôn đón đợi những bài thơ mới cua Đào Vinh.

  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 20/06/2012 9:44:13)

Bài " Lục bát lời ru" thật đẹp như một khúc ca dao hòa với những khúc nhạc đồng quê về người mẹ đã bao năm gắn bó với ruộng đồng. Phải chăng từ chính nét đẹp ấy đã sinh ra một thể thơ sáu tám thật chữ tình mang đậm tâm hồn Việt..."Vô tình câu sáu để quên...câu tám theo mẹ về bên cuối trời" Hay quá anh Trọng à! Em Đào Vinh ngưỡng mộ anh Trọng quá.
Viết về người mẹ bao giờ cũng là đề tài cho những người con. Em xin có bài"Bóng mẹ" góp vui cùng anh...
Bóng mẹ

Bóng ai như bóng mẹ tôi..?
Còng lưng gánh cả đất trời gió sương
Cánh đồng quê cũ nhớ thương
Mầu xanh cây lúa thơm hương mẹ trồng

Chín vàng hạt trĩu đỏ bông
Nắng thơm rơm mới áo nồng mồ hôi
Ngày ấy con cứ mải chơi
Mẹ thương chỉ mắng thế rồi lại yêu

Phù sa dâng đỏ sông chiều
Bao la lòng mẹ bấy nhiêu nghĩa tình
Thương con mẹ gánh một mình
Lặng sâu tình mẹ, lặng hình bóng cha

Cha mẹ đang đi chơi xa
Nhớ cha thương mẹ con ra mộ phần
Muốn nghe lời dạy ân cần
Của cha của mẹ ấm dần lòng con

Một đời chung thủy sắc son
Công cha, công mẹ mãi còn khắc ghi


Em Đào Vinh

Các bài khác: