Thứ sáu, 26/06/2026,


Lặng (Hương Sinh) (18/06/2012) 

LẶNG


Hương Sinh

Nửa cao vút nửa lặng thầm
Hạ Long sóng vỗ ầm ầm chiều nay
Không men lòng vẫn ngất ngây
Tưới vào khô cạn cho say khối tình

Giữa ồn ào vẫn lặng thinh
Chân mình sóng vỗ, lòng mình nguội tanh
Tàu năm sao vẫn chòng chành
Như chia sẻ với ngọn ngành giấc mơ

Một nỗi lòng, một ý thơ
Có vơi đi nỗi ngóng chờ tin ai?
Vườn chiều còn hạt sương mai
Hạ Long còn tiếng thở dài chiều nay.

H.S

_____________
Liên hệ tác giả Hương Sinh
Điện thoại: 01237124048
CLB Lục Bát Đoàn thị Điểm (HY)
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 19/06/2012 10:24:12)

Góp củng Thi Hữu Hương Sinh

EM GÁI HẠ LONG

Hạ long nét đẹp lặng thầm
Như em gái Quãng Ninh trầm mộng mơ
Anh người lữ khách mê thơ
Quá giang xin được chuyến chờ anh sang

Chơi vơi biển lặng mơ màng
Đảo chồn chân sóng lỡ làng khách du
Xa xa thấp thoáng sương mù
Du thuyền đợi chuyến trăng thu gọi ngàn

Hạ Long em đẹp dịu dàng
Hồn thơ ta lạc thiên đàng bởi em..!

Vân Huỳnh
19.6.Long hải

  ainhan-buicaothe - buicaothethisi@gmail.com - 094470914 - an thi hung yen  (Ngày 18/06/2012 23:16:34)

xin tặng thi sĩ H S ĐOI VẦN NGẪU HỨNG

NIỀM RIÊNG

Vần thanh.... cao vút lưng trời
Câu trầm... âm ỉ chôn vùi đáy sâu
Đi tim...biết ở nơi đâu ?
Bể tình rộng quá buông câu nơi nào ?

Thuyền nghiêng? hay bão chao nghiêng ?
Hỏi người ai hiểu niềm riêng đàn bà?
Nửa hồn theo sóng đi xa
Nửa hồn ở lại ...la đà đắm mê

Xác còn tần tảo đắp đê
Hạ Long..Tô Vũ chăn dê đảo nào?

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 18/06/2012 20:01:19)

Lê Minh Dung xin phép nối vần cùng tác giả Hương Sinh nhé:

"Vườn chiều còn hạt sương mai
Hạ Long còn tiếng thở dài chiều nay."

Bâng khuâng chờ ấm vòng tay
 Lời bay theo gió chiều say sóng lòng.

 Ai vò tơ rối bòng bong!

LMD

Các bài khác: