Thứ sáu, 26/06/2026,


Lắng nghe ngày (Lê Thị Kim Sơn) (18/06/2012) 

LẮNG NGHE NGÀY



Lê Thị Kim Sơn

Lắng nghe tiếng gió của trời,
Tiếng rao của gió, tiếng mời của đêm

Chuyển mùa tiếng dế ru êm
Trăng thừa thãi sáng, hoa mềm sắc hương

Lắng nghe bạc trắng màu sương,
Mùa dời chân bước gió nương lại ngày.

Lắng nghe tiếng thở của cây,
Chồi xanh bắt nhịp heo may lên trời,

Giữ cho một đóa xanh ngời,
Ngày lên trong nắng nụ cười ban mai.

L.T.K.S


_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 19/06/2012 10:47:59)

ĐÊM SƯƠNG

Đêm nay nằm ngủ ngoài trời
Lắng nghe gió thở ru hời trong đêm
Côn trùng rã rít thật êm
Quỳnh hoa thoảng gió say mềm vào hương

Sao trời lấp lánh mây sương
Ẩn tình vào lá niềm thương của ngày
Mịt mờ xào xạc cành cây
Đâm chồi nẩy nụ lá thay bởi trời

Yêu em đôi mắt sáng ngời
Khiến hồn lạc bước đời ngày mai

Vân Huỳnh
Long Hải 19.6

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 19/06/2012 7:06:48)

LỜI BÌNH:
BÀI THƠ: LẮNG NGHE NGÀY CỦA TG LÊ THỊ KIM SƠN
Đọc LẮNG NGHE NGÀY của TG Lê Thị Kim Sơn ấn tượng thật khó phai.
Ngay câu mở đầu của bài thơ:
Lắng nghe tiếng gió của trời
Tiếng rao của gió, tiếng mời của đêm
Đã khiến chúng ta phải dừng lại suy ngẫm bởi "tiếng mời của đêm" và
"tiếng rao của gió". Đêm thao thức trăn trở vì một lẽ gì đó không ngủ được mới "cảm" thấy tiếng gọi "mời của đêm" cộng thêm "tiếng rao
của gió". Gió bán hàng ăn khuya cho ta chăng... ? Từ RAO được TG đặt vào đây thật đắt giá, tinh lọc !
Nối tiếp câu:
Chuyển mùa tiếng dế ru êm
Trăng thừa thãi sáng, hoa mềm sắc hương
Câu thơ mượt mà, lắng đọng với "dế ru êm" và trăng rằm sáng đến mức
"thừa thãi" để tỏa vào "hoa mềm sắc hương". Câu thơ dụng công gọt rũa của Kim Sơn thật đáng nể. Câu chữ an nhiên mà có sức "gợi cảm"
như người con gái đẹp "khỏa thân" tắm dưới trăng... ?!
Và đây nữa:
Lắng nghe tiếng thở của cây
Chồi xanh bắt nhịp, heo may lên trời
"tiếng thở của cây" và "Chồi xanh bắt nhịp" là những cụm từ "điêu luyện" tài hoa của TG Kim Sơn (Núi Vàng) "Vàng Mười" thật ! TG nghe được tiếng thở của cây ư...? Chồi xanh đang hát sao mà bắt nhịp...?
Trong bài thơ bình dị, tự nhiên có câu thơ vụt sáng (sao băng) lung linh, hư ảo, nó được bật ra từ tiềm thức, trực giác bất ngờ! Những câu thơ độc đáo "xuất thần" đã định danh tên tuổi cho một nhà thơ.
Chúc mừng NT Lê Thị Kim Sơn đã để lại cho đời câu thơ "tài hoa" lấp lánh trong làng Lục Bát VN.
Đà Lạt:19-6-2012
Hà Đức Ái

 

  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 18/06/2012 17:40:44)

Ngày có bao chuyện để nói. Ngày của Kim Sơn nghe tiếng rao của gió, tiếng mời của đêm, tiếng trăng thừa sáng, tiếng mềm của sương...lắng nghe tiếng thở của cây, trồi xanh bắt nhịp heo may lên trời...Thật thi vị đầy nhịp thở của thiên nhiên được ẩn mình trong những câu thơ...
Xin có mấy câu hòa theo cho vui nhé!
Lắng nghe ngày...
Lắng nghe ngày gọi tên em
Từ trong tiếng gió nghe đêm gọi ngày
Gọi em anh tỉnh cơn say
Hồn rơi vào mắt cay cay nồng nồng
Heo may gọi chớm mùa đông
Lặng yên anh hái nụ hồng má em..!
VD

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/06/2012 9:47:28)


Chào bạn Kim Sơn . Xin họa mấy vần :
..........
.........
Lắng nghe có tiếng lá rơi
Bước chân nhè nhẹ chắc người thương sang
Lắng nghe súc cảm dâng tràn
Ngày xuân đẹp với muôn ngàn lời yêu !

Xin chào - Hen gặp lai >

18.6.2012.

Các bài khác: