TỨ TUYỆT BUỒN

Nguyễn Mạnh Chu
BUỒN
Nước buồn trôi cạn lòng sông
Gió buồn thổi đến rỗng không mây trời
Đất buồn úa héo màu tươi
Người buồn lẻ bóng đơn côi nỗi buồn
NẮNG QUÁI
Thoảng mưa nắng, thoắt xế ngày
Thương người nắng quái đổ đầy bờ vai
Ngày xạm mặt, đêm đắng cay
Mà mong manh gió mà lay lắt đời…
TIẾNG ĐÊM
Trăng gieo sương trắng nỗi niềm
Chim kêu lẻ tiếng thương đêm lẻ buồn
Nghe ai trăn trở, bồn chồn
Nghĩa nhân cạn bạc. Người còn thức không?
N.M.C
_________________
Nhà thơ Nguyễn Mạnh Chu
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
Điện thoại: 0913750847
|
ÁI NHÂN xin chia sẻ cùng nhà thơ về nỗi buồn nhân thế.tặng bác CHU bài thơ ngẫu hứng... Họa cùng tác giả |