Thứ sáu, 26/06/2026,


Tứ tuyệt với trăng (Quỳnh Trâm) (16/06/2012) 
TỨ TUYỆT VỚI TRĂNG
 
 
 
Quỳnh Trâm
 
NGỦ…

Thời gian dừng lại bên hồ
Ngủ vùi trong cánh sen mờ sương đêm
Tiếng đàn đọng lại mi em
Tình ca ngủ lại trái tim trăng vàng…


QUỲNH HƯƠNG

Quỳnh hương tha thiết gọi trăng
Trinh nguyên cánh trắng tơ giăng hương tình
Mơ màng ánh bạc lung linh
Trăng vàng khe khẽ đẫm mình vào hoa...


TRĂNG THẦM

Thiên thai thơm ngát hương nồng
Điểm trên suối tóc bềnh bồng ngọc trâm
Hàng mi khem khép lá răm
Sương đêm ru ánh trăng thầm nghiêng chao!


SÓNG NGẦM

Triền trăng khuyết, bóng mênh mang
Sóng rung biển bạc gió tràn trời đêm
Thì thầm... vọng tiếng con tim
Cuộn dâng từ đáy mắt em... sóng ngầm...
Q.T


______________________________________
Tác giả: Quỳnh Trâm -  Thành phố Hải Dương
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/06/2012 11:32:45)

TỨ TUYỆT ĐÊM...
(Hoạ thơ "Tứ tuyệt với trăng" của Quỳnh Trâm )

KHÁT KHAO

Ngẩn ngơ liễu rủ ven hồ
Se se chút lạnh hững hờ giọt đêm
Ghế đơn chỉ bóng hình em
Khát khao chờ đợi...lệ hoen trăng vàng !

THƠ THẨN

Một mình thơ thẩn cùng trăng
Nôn nao nỗi nhớ rứa răng chút tình ?
Trời khuya nguyệt rắc lung linh
Vẳng xa tiếng hạc...giật mình phận hoa !

MỘNG MƠ

Mộng mơ khẽ chạm say nồng
Rưng rưng xao xuyến chạm lòng ngọc trâm
Mơ màng ánh mắt lá răm
Biển đêm lời sóng rì rầm nghiêng chao !

DAY DỨT

Tình xưa nỗi nhớ mênh mang
Khát hoài kỷ niệm mơ màng hồn dêm
Lời nguyền còn đọng trong tim
Biển tình day dứt...đâu quên sóng ngầm ?!

Phạm Tự

  ÁI NHÂN-BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - quang vinh anthi hy  (Ngày 19/06/2012 10:20:06)

Bài thơ của QUỲNH TRÂM thật tuyệt! và lời bình của nhà thơ HÀ ĐỨC ÁI rất hay !
AI NHÂN xin tặng ban bài thơ ngẫu hứng

TRĂNG HOA'
Giọt Trăng đọng ở bờ mi
Gío Trăng buôn chuyệnthầm thì đầu hiên
Đa tình liếc mắt Trăng nghiêng
Thả buồn theo hút Trăng biền biệt xa
Ngẩn ngơ...sương lạnh Trăng tà
Để duyên cô quạnh Trăng là lửng lơ
Giữa trời mộng , giữa vần thơ
Giấu cô đơn ...vẫn mộng mơ Trăng cười!
Hiến dâng nhan sắc tuyệt vời
Lang thang đêm lạnh ...muôn đời Trăng hoa !

Cách đây 19 năm ÁI nHÂN CÓ QUEN MỘT NỮ SINH ở Trường HỒNG QUANG rất yêu thơ ...cũng có tên QUỲNH TRÂM ...không biết có fải ...?ban cho địa chỉ Aí Nhân sẽ gủi tăng bạn tập thơ 100 bài lục bát vừa in .

  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com -  - Thành phố Hải Dương  (Ngày 18/06/2012 22:03:02)

QT xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị đã chia sẻ cảm nhận với Tứ tuyệt Trăng: Trần Thị Thanh Liêm, Vinh Đào, Hồ Đình Bắc, Hà Đức Ái. Những cảm nhận ấy đối với QT vô cùng đáng quý, QT xin trân trọng lưu giữ. QT rất vui khi biết chú Hồ Đình Bắc là đồng hương Hải Dương hiện là BTV của lucbat.com. Đặc biệt, nhiều lần chú Hà Đức Ái đã có những lời bình rất hay về thơ của QT như bài Khúc giao mùa, Chợ làng, và ở đây là Tứ tuyệt với trăng. Cháu xin cảm ơn rất nhiều.
Kính chúc các cô chú, anh chị luôn mạnh khỏe, an vui.

Quỳnh Trâm.

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 17/06/2012 15:45:36)

LỜI BÌNH :
CHÙM THƠ : TỨ TUYỆT VỚI TRĂNG CỦA TG QUỲNH TRÂM.
Chẳng biết Quỳnh Trâm có bùa phép gì mà "ám ảnh" được người đọc phải
"thẫn thờ...ngơ ngẩn" cùng TRĂNG của TG khiến chúng ta bị dẫn vào "mê
cung"...Không thể thờ ơ với bút pháp ly kỳ, hấp dẫn, Ý thơ TRĂNG của
Quỳnh Trâm trong 4 bài Tứ Tuyệt đã lặn trong nghệ thuật đa chiều bởi:

NGỦ...

Thời gian dừng lại bên hồ
Ngủ vùi trong cánh sen mờ sương đêm
Tiếng đàn đọng lại mi em
Tình ca ngủ lại trái tim trăng vàng...
Thời gian bay đi như mũi tên bắn ra khỏi dây cung chứ làm gì có
"dừng lại bên hồ" để "Ngủ vùi trong cánh sen mờ sương đêm" ? Hình tượng hóa, ví von, cách điệu trong thơ QT bóng bảy, duyên dáng đến lạ kỳ, cảm xúc! Hai câu cuối:
Tiếng đàn đọng mãi mi em
Tình ca ngủ lại trái tim trăng vàng...
Sao tiếng đàn không đọng lại tai em mà "đọng mãi mi em" ? Thế ra trong đêm trăng vàng TG khóc với tiếng đàn của ai đó chăng...?
"Tình ca ngủ lại trái tim trăng vàng..." Tiếng hát ngủ lại trong trái tim trăng rằm hay trái tim Quỳnh Trâm...? Viết cho TRĂNG như QT
chắc chỉ có Thi Sĩ Hàn Mặc Tử mới tương giao, đối ẩm được thôi !
Đây nữa:

QUỲNH HƯƠNG

Quỳnh hương tha thiết gọi trăng
Trinh nguyên cánh trắng tơ giăng hương tình
Mơ màng ánh bạc lung linh
Trăng vàng khe khẽ đẫm mình vào hoa...
Chúng ta lại sửng sốt gặp hoa Quỳnh gọi trăng tha thiết mà đôi mắt
"Mơ màng...lung linh". Hoa mà biết gọi trăng...? Tứ lạ - Ý hay !
Và câu kết: "Trăng vàng khe khẽ đẫm mình vào hoa..." Hoa được tắm trăng vàng trong đêm mới tuyệt tác làm sao phải không các nhà thơ
mê đắm hoa Quỳnh...? Ý và TỨ thơ của Quỳnh Trâm đã đi từ "vô thức" đến "ý thức" từ "ảo" đến "thực". Lời thơ nhẹ nhàng, ngọt ngào mà giàu cảm xúc thẩm mỹ, ngôn ngữ biểu đạt, tư duy đa dạng, đa sắc như bức tranh toàn mỹ, long lanh.
Rồi đến:
TRĂNG THẦM

Thiên thai thơm ngát hương nồng
Điểm trên suối tóc bềnh bồng ngọc trâm
Hàng mi khem khép lá răm
Sương đêm ru ánh trăng thầm nghiêng chao!
Đêm trăng "thơm ngát hương nồng" mà ánh trăng "điểm trên suối tóc bềnh bồng..." với đôi mắt lá răm "hàng mi khem khép" có giọt sương đêm "ru ánh trăng thầm nghiêng chao!". Ánh trăng nghiêng chao "thầm"
như ru ngủ...Quỳnh Trâm đã kỳ công kỹ lưỡng chưng cất ngôn từ cho câu thơ lấp lánh "hào quang". "Luyện thơ như luyện vàng mười phải tinh lọc tạp chất thật kỹ, thật kỳ công và gọt dũa tinh xảo mới cho ta thành phẩm long lanh vô giá" để lại cho đời chiêm ngưỡng. Thơ của QT đã chạm tới "cõi thiêng" của con người từng khao khát với TRĂNG từ ngàn xưa mà Thi Sĩ Hàn Mặc Tử đã "Ai mua trăng tôi bán trăng cho"!
Và ngày nay có người đang bán đất trên mặt trăng thật???!!!
Đến với những bài thơ hay chúng ta "cảm" lời thơ như có cánh. Đọc xong trong lòng nhẹ nhõm nâng nâng muốn bay lên chín tầng trời. Đọc đi, đọc lại ta dừng lại ở câu thơ hay - lạ - nhâm nhi, nghĩ suy, lắng đọng, gật gù mang sổ tay ra chép lại. Thơ hay dễ đồng cảm với mọi tầng lớp của bạn đọc. Giáo Sư Hà Minh Đức có nói: "Thế giới nghệ thuật là sản phẩm tư duy nghệ thuật mang tính "động", mang tính quá trình gắn với thao tác: liên tưởng, suy tưởng, tưởng tượng và cả những "Sự mất ngủ của giấc mơ" tạo nên mạch nguồn của thơ đạt đến đỉnh cao của: "Nghệ Thuật Thơ"! TỨ TUYỆT VỚI TRĂNG của Nhà Thơ Quỳnh Trâm đã lung linh tỏa ngọc như ánh trăng rằm dọi thấu vào tâm khảm các Thi Nhân từng khao khát từ ngàn xưa cho đến ngàn sau.
Chúc mừng NT Quỳnh Trâm đã trồng cây TRĂNG bội thu lúc lỉu những chùm quả ngọt cho đời thưởng thức.
Đà Lạt: 17-6-2012
Hà Đức Ái

 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 16/06/2012 22:47:36)

Xin chào tác giả Quỳnh Trâm. Lâu lắm rồi mới gặp được người đồng hương Hải Dương trên Lucbat.com, lại đọc những khổ thơ về trăng với những câu tôi rất thích:"Trăng vàng khe khẽ đẫm mình vào hoa...hay "Sương đêm ru ánh trăng thầm nghiêng chao!"làm tôi nhớ nhà quá, nhớ Hải Dương cũng có những đêm trăng sáng như ở biển Vũng Tàu. Năm mới vào VT, nhớ quê tôi viết bài thơ "Còn bóng trăng chung" Xin gửi đồng hương nỗi lòng người xa quê nhé (không phải lục bát) mong thông cảm.

Nơi anh đến trăng treo trên bãi biển
Ở quê nhà trăng cũng đậu bến sông
Xa xôi thế nơi nào trăng cũng đến
Không hẹn cùng ai trăng mãi sáng trong

Ở hai đầu xa cách nhớ trăng chung
Trăng chẳng sẻ chia mỗi người một nửa
Dù tình yêu không còn cho nhau nữa
Thì trăng chung vẫn sáng ở trên đầu

Không có hai người đổ bóng bên nhau
Nơi anh đến chỉ có trăng gần gũi
Bãi biển vắng một mình anh thui thủi
Bóng lẻ loi trên cát - Nhớ bến sông

Không nhớ ngày nào thôi đợi thôi mong
Thôi ngóng trăng lên, mặc trăng tròn khuyết
Xa xôi thế chỉ có trăng mới biết
Một mình anh đơn lẻ ngắm trăng chung
Vũng tàu 10/2010


  Vinh đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 16/06/2012 16:35:28)

Trăng là đề tài vô tận để câu thơ ngẩn ngơ lòng người. Chùm thơ bốn câu của TG Quỳnh Trâm đã đi vào lòng người nhẹ nhàng mà sâu lắng như ánh trăng đêm mát dịu..!
Xin có mấy câu góp tiếng trăng cùng tác giả...

Một vầng trăng thức ngủ mơ
Dạo chơi đáy giếng làm thơ một mình
Yếm đào em trễ chỗ tình
Ngẩn ngơ chú Ếch đang rình ngoài kia..
DV

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/06/2012 11:33:16)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả (TG) Quỳnh Trâm về chùm thơ tứ tuyệt rất hay, thì thầm (với trăng) thôi nhưng sức cuốn hút lại tựa sóng ngầm "Thì thầm... vọng tiếng con tim
Cuộn dâng từ đáy mắt em... sóng ngầm..." của quý TG:

Trăng

Hằng Nga khêu gợi cả trời này
Chót vót non cao gió nhẹ bay
Thấu tỏ lòng người xây thế cuộc
Nhàn xem làn khí vuốt hoa đài
Trời cao lồng lộng càng thêm gợi
Mây bạc bồng bềnh thật đắm say
Lắng đọng lòng ta sương thánh thót
Trăng khuya tĩnh lặng bóng tà lay.

Đại học Đại Nam, 16/6/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: