Thứ sáu, 26/06/2026,


Khóc Tố Như (Lê Minh Dung) (15/06/2012) 

 

KHÓC TỐ NHƯ


Lê Minh Dung

 Đoạn trường Kiều khóc Đạm Tiên
Nguyễn Du lệ nhỏ mấy thiên phận Kiều?

Ba trăm năm bấy đìu hiu
Ai người thương xót Tố Như trước mồ?

Âm dương đôi ngả... Ô hô!
Tiền - Đường mây nước mơ hồ hợp tan?

Đày chi? bạc cánh hồng nhan
Dung chi? Ưng - Khuyển gian ngoan mấy thằng!

Bút xưa đau lẽ công đường
Cửu tuyền lai kiếp ước chăng luân hồi?

Suối vàng hời Tố Như ơi!
Có nghe lệ đổ mưa rơi khóc Người?

  Tháng 5/2012
LMD


 

 

_______________
Nhà thơ Lê Minh Dung
Hội viên HNV TP. HCM
ĐT:0937 999 939
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 16/06/2012 20:34:13)


Chào Nhà Thơ Lê Minh Dung . Bài thơ " Khóc Tố Như của Anh ai đọc
cũng buồn - chắc có người khóc - Như thế , bài thơ thành công và đẹp
Xin Chúc mừng ! Còn tôi gửi qua đây lời cảm từ cùng nhà Thơ

Qua thơ Anh Quá thương Kiều
Trời xanh đâu có lòng chiều ai đâu
Lòng người rộng , biển thẳm sâu !
Trần gian ta chẳng biết đâu mà lần
Nhưng tôi chắc- Chỉ Minh Dung
Là đúng với mối tinh chung Thúy Kiều
Đời ơi đẹp đến Bao nhiêu !
Minh Dung - Thúy Kiều sánh bước nắm tay >

16.6.2012.
Tái bút :
Đọc thơ xong - lại yêu người
Sao mà biêt đươc ấy người Nam nhi !

./.



 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 16/06/2012 11:19:55)

Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Lê Minh Dung với bài thơ "Khóc Tố Như":

NHỚ CỤ NGUYỄN DU

Trời cho ta được làm người
Ai không mong muốn được đời thương yêu
Bão dông cây đổ cành xiêu
Khi nhà gặp nạn, buộc Kiều bán thân
Sa cơ chịu cảnh phong trần
Ba chìm bảy nổi, mấy lần đổi tên
Cứu người là Vãi Giác Duyên
Hại người là Mã Giám Sinh, Tú Bà…
Chuyện ngày xưa vẫn chưa xa
Đời còn oan trái, lòng ta nhớ Người!
NĐT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 16/06/2012 9:34:39)

Em chào anh Lê Minh Dung!
Anh làm thơ khóc Nguyễn Du
Nhớ thương kính trọng Tố Như, Thuý Kiều.
Cơm chan nước mắt còn nhiều
Thế gian còn lắm những điều thị phi.
Còn nhiều những cuộc chia ly
Xót đau cắn xé sầu bi kiếp người.
Não lòng não ruột anh ơi
Thương thân cũng thể thương người ngàn năm
Vẫn còn mù mịt tối tăm
Bao giờ sáng rọi ánh trăng giữa đời
Anh Dung ơi!
Anh Dung ơi!
Em xin được có mấy lời đồng tâm!
Chúc mừng bài thơ hay, rất xúc động của anh!
Chúc anh có nhiều thơ hay cho mọi người thưởng thức!

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên  (Ngày 15/06/2012 21:52:15)

Nói về Nguyễn Du người ta sẽ nghĩ ngay đến Truyện Kiều. Và khi người thơ đến viếng mộ Nguyễn Du thì Truyện Kiều cũng hiển hiện cùng với câu thơ:
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Thiên hạ ai người khóc Tố Như
Nhà thơ Lê Minh Dung với một tấm lòng tha thiết nhớ về Tố Như ( Nguyễn Du) đã bật lên những ý thơ:
Đoạn trường Kiều khóc Đạm Tiên
Nguyễn Du lệ nhỏ mấy thiên phận Kiều?
Rồi để kết thúc với nỗi nhớ tha thiết gọi:

Suối vàng hời Tố Như ơi!
Có nghe lệ đổ mưa rơi gọi Người?

Truyện Kiều - Nguyễn Du - Lục bát - thật gắn bó tha thiết với nhau:

Nguyễn Du lặng lẽ cả đời
Khóc thương lục bát những lời Kiều đi.
------
Xin chúc mừng nhà thơ Lê Minh Dung có một bài thơ đầy cảm xúc.

  võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 15/06/2012 18:27:14)

Xin có mấy dòng chia sẻ cùng nhà thơ Lê Minh Dung


VIẾT BÊN MỘ CỤ NGUYỄN DU


Cụ nằm phơi gió, phong sương
Có hay đời sự nhiễu nhương vẫn đầy?
Khuyển, Ưng nhung nhúc từng bầy
Lầu son, gác tía đó đây trá hình
Thương Kiều vì hiếu bán mình
Càng đau đớn lắm ả xinh hám tiền
Nhân tình thế thái đảo điên
Bằng cấp, ô, lọng kim tiền đếm đo
Những phường lợi ích nhỏ to
Coi dân cỏ rác, giang hồ tín thân
Sóng Tiền Đường nổi bao lần
Cũng không dìm hết quái quan lốt người
Tiếng oan đất chẳng thấu trời
Mịt mù công lý, rụng rời thứ dân
Lợi danh nỡ phụ nghĩa nhân
Bao giờ mới hết phong trần, Cụ ơi?

Vinh: 5-2012

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/06/2012 18:19:25)


NGẬM NGÙI PHẬN THƠ

Than ôi...thương một kiếp người
Hồn thơ để lại giữa đời trắng - đen
"Làm cho khốc hại vì tiền"
Xót xa cay đắng ưu phiền...xót xa!

Thương Kiều chìm nổi phận hoa
Chữ Tình chữ Hiếu...nhạt nhoà lệ rơi!
"Cho hay muôn sự tại Trời"?
Cõi trần nhân thế khóc - cười - buồn - vui...

Phận thơ than thở giữa đời
Trăm năm dâu bể ngậm ngùi...Tó Như !
Phạm Tự

Các bài khác: