Thứ sáu, 26/06/2026,


Lục bát (Bùi Xuân Lâm) (15/06/2012) 

 LỤC BÁT
(Cảm đề thơ Lục bát)


Bùi Xuân Lâm 

Giữa -vần lưng, cuối -vần chân,
Tưởng câu thơ chỉ có ngần ấy thôi,
Mà nghe cuồn cuộn mây trời,
Rì rào đồng lúa, bồi hồi biển xa,
Mặt trời lên, bóng trăng tà,
Lung linh hương sắc cỏ hoa bốn mùa...

Hồn dân tộc tự ngàn xưa,
Vượt lên bão táp gió mưa dập vùi,
Cho con người sống thành người,
Nén đau thương, giấu ngậm ngùi, bước đi!
Lời sum họp, khúc chia li,
Mến yêu, căm giận, đam mê, chán chường...

Bao nhiêu cung bậc ngày thường,
Qua bằng - trắc, hoá văn chương muôn đời!
Vần chân -hướng tới chân trời,
Vần lưng -chặng nghỉ lấy hơi dọc đường, *
Băng đèo dốc, lướt trùng dương,
Phương Nam giong ruổi dặm trường dài lâu...

Nhịp này -cánh hạc vút cao,
Nhịp này -giục giã theo câu quân hành,
Nhịp này -êm ái xuân tình,
Nhịp này -thổn thức năm canh vơi đầy,
Nhịp này -uất nghẹn, đắng cay,
Nhịp này -sảng khoái, nhịp này -tiêu tao...

Đã thành ngàn đoá ca dao,
Thành dòng suối mát ngọt ngào trong tim,
Thành ngọn lửa, thành niềm tin,
Lắng vào giai điệu, hiện lên hình hài...
Chính là LỤC BÁT, em ơi!
Cõi lòng sâu thẳm con người Việt Nam!


*- Ý của Vũ Hạnh, trong "Người Việt kì diệu" (kí tên A. Pazzi).

BXL


 ________________

Tác giả Bùi Xuân Lâm 
Email: 
buixuan.lam20@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Lâm. - buixuan.lam20@gmail.com - 01687292012 - Nộn Khê, Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bình, V.N.  (Ngày 18/06/2012 19:44:41)

Tiếng gọi ngày xuân.

Xuân ơi, có hiểu lòng ta,
Mấy nhành tươi thắm ngày qua, đâu rồi?
Xuân đi biền biệt phương trời,
Chẳng về hai mặt một lời cùng ta?
Hay còn mê mải ngàn hoa,
Phương nào, Xuân đã giao hoà nước non?
Hương xưa sắc cũ Xuân còn,
Cho hoa lại nở, cho hồn lại mơ?
Liệu Xuân còn chút tình thơ,
Để người xa mãi đợi chờ, hỡi Xuân?

Tp.NĐ.1957,
Bùi Xuân Lâm.

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 18/06/2012 15:51:27)

Đọc bai"Lục bát" của tác giả Bùi Xuân Lâm tôi thấy bài có nhiều tứ thơ hay.Đồng cảm với tác giả,tôi xin góp một bài có tên là"Lục bát lời ru"


Băng theo ngọn gió đồng làng
Nhặt hương qua những mùa vàng cầm tay
Từ trong gốc rạ luống cày
Có hồn lục bát tháng ngày xa xưa
Mẹ gieo trong nắng trong mưa
Lưng còng bóng ngả sớm trưa dãi dầu
Trên đồng cạn dưới đông sâu
Vịn câu lục bát bắc cầu mẹ qua
Con đi đãi cát đường xa
Thầm thương thầm nhớ quê nhà đêm đêm
Vô tình câu sáu để quên
Câu tám theo mẹ về bên cuối trời
Nay xin gom lại một thời
Những câu lục bát đong lời mẹ ru

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/06/2012 11:18:52)

Chúc mừng tác giả Bùi Xuân Lâm về bài Cảm đề thơ Lục bát rất hay. Xin có bài thơ nhỏ chia sẻ cùng quý tác giả:

LỤC BÁT CÓ DUYÊN

Có duyên chẳng nợ phấn son,
Mang tâm hồn đẹp càng giòn càng xinh.
Người hiền chẳng phải mua danh,
Sống đời có ích tiếng lành đồn xa.
Sánh cùng Trang Web quốc gia,
Thi đàn ta đã vào đà quá nhanh.
Ví như cô gái trưởng thành,
Đẹp duyên, đẹp phận, đẹp danh giá nhà.
Nhiều chuyên mục, nhiều thơ ca,
Độc giả gửi gắm biết bao nhiêu bài.
Thi nhân tích cực viết bài,
Người người gắng sức tương lai đang chờ.

Ngàn năm Văn hiến Thủ đô,
Mừng vui lục bát thời cơ thuận hòa.
Diễn đàn ta tựa khúc ca,
Cùng nhau chắp cánh vươn xa ngàn tầm.

Hà Nội, 16/6/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Lương Xuân Bằng - lxbangctnb@gmail.com - 0904147927 - TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  (Ngày 15/06/2012 16:13:11)

Ơn câu lục bát

“Một ngôi sao chẳng sáng đêm”
Thương câu lục bát êm đềm mẹ ru...
Lớn rồi con chẳng còn hư
Lời thày cô những lời thơ ngọt ngào
Nghe vần lục bát nao nao
Như lời ru những năm nào còn thơ
Trăng tròn, khi tuổi mộng mơ
Là câu lục bát giăng tơ duyên đời
Thơ như hồn sóng sánh đôi
thắm tình chồng vợ đời đời sắt son...
Nghĩa đời ta lại ru con
Ơn câu lục bát đơm hồn lời ru

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên  (Ngày 15/06/2012 15:06:00)

Lâu lắm rồi tôi mới được đọc một bài thơ lục bát viết về chính lục bát lại mượt mà như vậy. Tôi chỉ tiếc mỗi một điều rằng nếu là thơ lục bát viết về lục bát mà vần thật là chỉnh hơn nữa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Và đây là một ý kiến nho nhỏ nữa của LTQ là phải chăng hai câu thơ cuối cùng ta không nên đưa vào nữa. Bởi vì mọi người ai trả biết là lục bát rồi nhỉ? Mong mọi người cùng xem xét ý kiến của tôi có được không nhé. Nhưng dẫu sao bài thơ này cũng rất hay về tầng tầng lớp lớp hình ảnh đẹp về thơ lục bát rồi.
Còn đây là một bài thơ lục bát của tôi viết về lục bát xin chia sẻ cùng tác giả Bùi Xuân Lâm cùng mội người.




LỤC BÁT


Lục bát có tự bao đời
Đi qua mưa nắng vẫn ngời hồn thơ
Lớn lên cùng với ước mơ
Đem thơ lục bát đợi chờ người yêu.

Mượn nhân gian một buổi chiều
Tương tư sáu tám bao nhiêu nghĩa tình
Câu nào ngân đến lặng thinh
Chữ nào lắng đọng lung linh giọt cười.

Nguyễn Du lặng lẽ cả đời
Khóc thương lục bát những lời Kiều đi
Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy
Hai hàng lục bát thề vì nước non

Phải đâu cái sự vuông tròn
Người đi, người cũng nhớ mòn đất quê
Để cho lục bát đam mê
Hồn thơ quốc tuý vọng về nghìn năm.

Cánh cò muốt trắng xa xăm
Từ trong cổ tích về thăm cánh đồng
Thầm rơi nước mắt mùa đông
Mẹ ru con tới ấm nồng ban mai.

Sống thì nhớ, chết hoài thai
Ơi vần lục bát cho ai, cho mình
Giăng lên trăm mối tơ tình
Đường về muôn nẻo vương hình bóng thơ.

Tác giả: Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội VHNT VP

Các bài khác: