Thứ sáu, 26/06/2026,


Câu thơ chấm lửng...! (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (15/06/2012) 
 
CÂU THƠ CHẤM LỬNG…!
 
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
 
Quen nhau chưa tỏ mặt người
Em đâu dám nhận những lời gió bay
 
Gừng già càng ngậm càng cay
Em từng vô cớ những ngày nổi giông!
 
Đời em lạnh giá mùa đông
Cây trơ trụi lá ngô đồng gió bay
 
Bao năm biết mấy là ngày
Lắt lay với ngọn heo may giữa đồng
 
Em về với bến viển vông
Để tang cho cả dòng sông cuối mùa
 
Lời anh gửi gió đong đưa
Câu thơ chấm lửng… bỏ bùa khổ nhau.
 
N.T.T.N
 
 
____________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: ngoanhp20@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 16/06/2012 16:04:31)

Chị ơi...lại thấy chị đau! Mong rằng chị sẽ sớm có niềm vui sưởi ấm ngọn gió heo may cuối mùa chị nhé!
"Thấy thơ là thấy lòng người.
Em mong chị có nụ cười năm nay"
Em xin có mấy câu góp tiếng lòng cùng chị...
Dấu chấm...lửng
Anh như...dấu chấm...hững hờ...
Để em vấp phải, ngẩn ngơ xế chiều
Lửng lơ...lơ lửng chữ yêu...
Ngọt ngào...vùi dập...đắng nhiều khổ nhau
Anh đừng chấm lửng...em đau
Trụi trơ sợi gió chờ sau...xa mờ..!
ĐV


 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 16/06/2012 7:49:15)


Em viết rất khéo rất hay
Dù gừng cay mấy cũng say đứ đừ

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 15/06/2012 23:07:13)

VỚI...THƠ CHẤM LỬNG

Thơ đầy hình ảnh ví von
Đọc rồi mà lại muốn còn đọc thêm
Thích mùa lạnh giá trong đêm
Lắt lay ngọn gió bền thềm...anh trông

Biết em vẫn nổi bão giông
Gừng già cay đấy mà lòng anh say
Lời gió bay cũng vẫn hay
Đong đưa thì cũng vẫn đầy tình nhau

Bao năm cũng chẳng có lâu
"Câu thơ chấm lửng" vẫn màu đỏ tươi
Nào đâu mang khổ cho người
Anh vẫn mang lại nụ cười, em ơi

Cây em trơ trụi giữa đời
Cũng không lo ngại,cây đời xanh đây
Lời anh gửi gió hôm nay
Là cớ ta có những ngày như hoa...

 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/06/2012 17:25:13)

...Em về với bến viển vông
Để tang cho cả dòng sông cuối mùa
Lời anh gửi gió đong đưa
Câu thơ chấm lửng… bỏ bùa khổ nhau.

Thơ tuy buồn nhưng rất hay. TL chúc nhà thơ luôn yêu đời, hồn thơ lai láng chị Thúy Ngoan nhé!

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/06/2012 16:48:15)


XÓT XA...
(hoạ "Câu thơ chấm lửng..." của N.T.T.N )

Xót xa cũng một kiếp người
Duyên tình chấm lửng... xa vời gió bay

Phận đời thương đắng nhớ cay
Lênh đênh trôi dạt tháng ngày bão giông

Chăn đơn gối chiếc đêm đông
Thở than thao thức lạnh lòng...gió bay ?

Sắc xuân vơi thắng cạn ngày
Bơ vơ ngơ ngẩn thân mây giữa đồng

Bến tình mơ mộng viển vông
Mỏi mòn khuya sớm ngóng trông hết mùa...

Bao lần hờ hững đón đưa
Thuyền xa bến đợi...cửa chùa gặp nhau !?
Phạm Tự

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/06/2012 16:00:11)



BỨC THƯ GỬI NHÀ THƠ THÚY NGOAN
(Chuyện riêng tư )

Đọc thơ xong nặng trĩu lòng
Trách trời tạo lắm đường vòng làm chi !
Trời thử thách con làm gì
Tim này tim ấy - Chắc thì một tim !


Mong trời chỉ con đường đi
Gắn tim con với người kia - Thỏa lòng


Trời rằng : hai con có cùng
Thương nhau ta cũng rộng lòng giúp cho !


Được lời vui quá mở cờ
Lòng này lòng ấy - từ giờ -là chung !...


15.6.2012.

  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 15/06/2012 14:25:26)

"Lời anh gửi gió đong đưa
Câu thơ chấm lửng… bỏ bùa khổ nhau"
........................
Lá trầu xanh nỡ mùa cau
Nụ hôn theo gió nhạt màu tựa vôi
Bến tình vắng lặng nụ cười
Lời yêu bỏ ngỏ... cho đời xót xa...

NT
 

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 15/06/2012 14:06:52)

Góp thơ cùng Nguyễn thị Thúy Ngoan

Nếu là duyên lỡ trầu cau
Thôi ta xin hẹn kiếp sau gặp mình
Em đừng quay mặt dửng dưng
Để tình ta mãi ngập ngừng khổ nhau

Không duyên đừng hẹn trúc đào
Ưởm ờ gieo nỗi nghẹn ngào lá lay
Gừng già anh biết sẽ cay
"Câu thơ chấm lửng" buồn dây tơ hồng

Vân Huỳnh



 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 15/06/2012 13:04:44)



"Lời anh gửi gió đong đưa

Câu thơ chấm lửng… bỏ bùa khổ nhau."

Lá trầu quấn lấy miếng cau

Thêm vôi thì mới đỏ mầu nhân gian

Đong đưa lời gửi gió ngàn

Để câu thơ khỏi chấm than(!)lững lờ

Em đừng chấm lửng vào thơ

Khổ anh, khổ cả lá bùa vô tư.

Hồ Đình Bắc

  Lã Thanh Tùng - lathanhtung@gmail.com - 0912980166 - Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam  (Ngày 15/06/2012 13:00:56)

Câu thơ rét mướt, câu thơ xiêu vẹo, câu thơ buồn, và giờ là câu thơ chấm lửng. Đó là cái kết trong những bài thơ của Thúy Ngoan. Hay thì hay đấy, nhưng phải chăng nữ sĩ đang giẫm lên vết chân con đường năm cũ? Em khâu vết thương cuối mùa thì vết thương ấy cũng đã rỉ máu khi chị Hoàng Việt Hằng khâu những lặng im rồi...Chờ mong những bài thơ thật hay của em.

  Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 15/06/2012 11:43:22)


Gửi Nhà thơ Đào Phong Lưu!

Lời nguyền sao chẳng nhiệm màu?
Để em gãy một nhịp cầu chờ anh!

Vô duyên cơm chẳng nên canh!
Thôi đành rung gió trên cành làm thơ...!

  Đào Phong Lưu - dphonglu@yahoo.com - 0241 3734243/0913849 - Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh  (Ngày 15/06/2012 9:18:58)

KIẾP ĐỢI CHỜ
Lòng thành anh đến cửa chùa
Hóa vàng, đốt mã giải bùa cho em.
Mong cắt được giải tiền duyên
Xin người chín suối giải nguyền cho nhau.
Đa đoan duyên gặp cơ cầu
Lời cầu nguyện chẳng nhiệm mầu, gió bay.
Đùng đùng vần vũ trời mây
Làm anh đứng lặng như cây giữa đồng.
Vội nhìn theo Bến Viển Vông
Thấy em đứng đợi nhưng không có đò.
Duyên mình gặp kiếp… đợi chờ!
ĐPL

Các bài khác: