Thứ sáu, 17/05/2024,


Chùm thơ mới của các thành viên CLB Lucbatsaigon (19/05/2012) 

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2012, CLB Lucbatsaigon đã tổ chức cuộc gặp gỡ các tác giả nhằm giới thiệu những sáng tác mới, CLB cũng vinh dự được NSUT Hồ Kiểng, các nghệ sĩ diễn ngâm Bảo Cường, Kim Lệ, Hồ Bảo Thanh đến tham dự. Nhà báo Nguyễn Huy Cường và họa sĩ Nguyệt Quế cũng có mặt cùng các anh chị em trong CLB . Sau đây, BBT Lucbat.com xin được giới thiệu chùm thơ mới của các thành viên CLB Lucbatsaigon

 

 HẠ ĐI

 Tiếng ve khản giọng sân trường
Còn đâu áo trắng bên đường mà mong
Cánh thư nhuộm thắm phượng hồng
Hạ đi theo nắng, bạn lòng chia xa

Bàn tay nào vẫy sân ga
Khói cay sóng mắt, mây nhoà bước rơi
Người đi hoang phế góc trời
Bỏ quên ánh mắt nụ cười dầm mưa

Lên trời cải chẳng thành dưa
Rau răm lẻ bạn vườn thưa hoa vàng
Giàn trầu bướm trắng bay ngang
Hoa cau sương rắc muối sang trắng vườn

Mơ hoa phượng cháy đỏ đường
Ríu ran ve hát sân trường mùa thi...
 

Lê Minh Dung
 

THOẠI CA TÌNH

Lão công tử ga lăng nhất
Trái đất lạnh lùng dấu mặt điều điệu

Một đóa hồng
cũng còn thiếu
Công nương buồn
công nương yểu điệu múa

Gã chằn tinh xanh tím đỏ
Canh giữ lâu đài. Sao để nàng thoát?

Lũ chim ưng kêu quàng quạc
Chế diễu điêu ngoa hoan lạc giả dối!

Bóng đêm về
sầm sập tối
Ngọn đuốc thần
dân dẫn lối huyền thoại

Hãy để lòng hong mắt ngói
Thần Dớt biến hình thành vại bần tương

Tất cả cũng vì công nương!

Thoại Nguyên

 

 PLEIKU BUỒN KHÔNG EM...

Pleiku ngan ngát hương trà
Đi trong sương trắng ngỡ là áo em
Nhà nàng ngõ lạ giờ quen
Sao qua trăm buổi vẫn quên lối về?

*
Pleiku sóng sánh cà phê
Dốc lên, dốc xuống tóc thề xưa bay
Hạt mưa ai chuốc nhỏ gầy?
Tìm em đồi cũ lạnh đầy nhớ nhung.
*
Pleiku phố núi chập chùng
Nửa đêm buồn gảy bập bùng ghi ta
Biển Hồ chưa đến đã xa
Cúc quỳ rụng
Nhớ hương trà tóc em...
 

Thanh Trắc Nguyễn Văn
ĐT: 0913115094

   
PHỐ BUỒN

Phố buồn
Một bóng em đi
Vòng tay giá buốt
Xuân thì rồi qua
Thôi đành
Trọn kiếp xót xa
Sầu vương mắt lệ
Nhạt nhòa tình ơi
Đêm về
Gối mỏng chơi vơi
Mưa giăng tóc rối
Gọi lời yêu thương
Buồn trong
Đêm vắng canh trường
Mưa khuya nhỏ giọt
Vô thường vây quanh
 

Kim Lệ
ĐT: 0988 512 313

 

 ĐƯA NHAU QUA ĐỈNH SƠN KHÊ

 
Theo nhau về suối cỏ may
Nằm nghe tiếng là rụng đầy cỏ hoang

Lặng im nghe tiếng tơ vàng
Trăng thu dạ khúc mênh mang tiếng đàn

Bìm bịp kêu nước lớn sang
Vẳng nghe Xê, Cống, Xự, Xang, Líu, Phàn

Đưa nhau qua giếng đầu làng
Múc trăng rơi vụn gánh quang đem về

Đưa nhau qua đỉnh Sơn Khê
Sao mờ, trăng tỏ phu thê bạc đầu
 

Uyên Sa

VIẾT Ở PHI TRƯỜNG

Chào cô tiếp viên hàng không
Áo dài xanh biếc môi hồng mắt đen

Cùng ta trong chuyến bay đêm
Trời Hoa Kỳ - đất Việt thêm xích gần...

Trăng sao ở cạnh phong vân
Cớ sao ta chẳng chung vần yêu thương?

Đặt chân đến cổng phi trường
Mắt môi ghi khắc tâm hồn không phai!

Nguyễn Vĩnh An

 

  ĐÀN CHIM BAY VỀ BIỂN ĐÔNG

Hồi xưa anh nói dối em
Đàn chim di trú bay sang đảo vàng
Em đằm giấc mộng xốn xang
Theo chim lấy thật nhiều vàng về chơi

Mây trôi rồi nắng cũng trôi
Tuổi thơ thoắt lớn vụt rồi tiếc không
Anh đi sóng gió bão bùng
Khoan dầu khí để thoắt bừng tương lai

Biển thì rộng, ngày thì dài
Giàn khoan thấp thoáng ở hai nỗi niềm
Bây giờ thì đến lượt em
Dối con thơ những lúc anh chưa về

Rằng: Loài chim tít trên kia
Chiều chiều sải cánh bay đi tìm vàng
Bé cu thoáng chút ngỡ ngàng
Đảo vàng ở chỗ giàn khoan, má à?

Gật đầu em hát đò đưa
Cho con giấc mộng ngày xưa của mình
 

Nguyễn Huy Cường
ĐT: 0903 712 359
 
CHÙM TỨ TUYỆT
 
TU
Tu là sửa, thế thôi em
Sửa ngay từ cái thói quen vì mình
Sửa cho hết tật "minh tinh"
Sửa luôn đoạn kết chuyện tình đôi ta
DƯỠNG
Dưỡng là thương kẻ khốn cùng
Dưỡng là nuôi trẻ trong lòng sinh ra
Dưỡng từ ngọn cỏ cành hoa
Dưỡng sinh là đạo bao la đất trời
 
 
RÈN
Ai kia rèn sắt làm đao
Ta rèn nhau giữa lao đao phận đời
Dao người bén lắm em ơi
Dao mình cứa sợi tơ trời chẳng xong
LUYỆN
Đạo gia thì luyện linh đan
Phật gia luyện cái gian nan hồng trần
Đại gia luyện cách thi ân
Ta vồ gia lue65t trần thân... tiền nhà
 
Hoàng Linh
 
 
KHUYÊN CAN
 
Dị mộng nhưng vẫn đồng sàng
Hồng trần mê mải bởi chàng lắm duyên
Rỉ tai mật ngọt lời khuyên
Tu đi kẻo lỡ con thuyền Tây Phương
 
Nguyệt Quế

   LỜI MẸ RU

Mẹ ngồi ru tiếng cô đơn
Con ngoan giấc ngủ ngập hồn ca dao
Êm đềm hương lúa hương cau
Bao la lòng mẹ dạt dào tình quê

Mẹ ngồi ru buổi trưa hè
Chang chang nắng lửa tiếng ve rền rền
Mẹ mong tròn tuổi hoa niên
Ơn Trời con hiểu nỗi niềm mẹ cha

Mẹ ngồi ru dưới trăng tà
Khoan thai nhịp võng đậm đà tình con
Nổi trôi đời mẹ héo hon
Trăm năm mẹ vẫn cô đơn phận này

Mẹ ngồi ru giấc ngủ say
Mà trong tiếng mẹ vẫn đầy ca dao
À ơi…con ngủ cho sâu
Tóc xanh mẹ sẽ phai màu thời gian
 

Hồ Bảo Thanh
ĐT: 0902 659 150

 

  VỀ LẠI QUÊ NHÀ

Cuối đời nước cạn sông xưa
Câu ca bến cũ còn lưa con đò

Vân Dương ai đó đợi chờ
Ai về trăm mối tơ vò riêng ai

Lênh đênh biển rộng song dài
Dạt trôi cuối nẻo đường đời dừng chân

Về đây tẩn ngẩn tần ngần
Ở - Đi đâu biết xa gần mà đi

Xa từ một thưở phân ly
Gần như chưa có một khi cách rời

Cánh chim rồi cũng tung trời
Cũng thân cát bụi chôn vùi nẻo xa
 

Lương Viết Khiêm
ĐT: 0945 394 403

  
LẼ NÀO

Lẽ nào năm tháng trôi qua
Mùa xuân chưa tới mà hoa đã tàn

Dòng sông vẫn chảy miên man
Mà duyên em cứ lỡ làng mình ơi

Đắng cay dở khóc dở cười
Ai đam mê với ai người đam mê

Hãy tin xuân sẽ trở về
Trao cho em cả say mê cuộc đời
 

Lương Sơn
ĐT: 0122 374 1630

 
 
BÂNG KHUÂNG GÓC NHỚ

Ngửa tay hứng chút “Hương đồng”
Rắc lên “cỏ nội” dậy nồng tình quê
Ủ cho trái chín đam mê
Tung tăng tuổi dại ven đê thả diều

Nhìn đàn chim sải cánh chiều
Bâng khuâng góc nhớ chắt chiu thưở nào
Buồn hiu trăng ngủ bờ lau
Dế mèn trỗi nhạc gió lao xao vàng

Sông xưa còn bến đò ngang
Câu hò đằm thắm tình ràng buộc nhau
Bây giờ cát trắng phau phau
Bâng khuâng góc nhớ - Nỗi đau ngút trời
 

Hoài Nhơn
ĐT: 0126 371 0083

  
GẶP EM

Lâu rồi mới lại gặp em
Cầm tay anh thấy mắt đen rạng ngời

Nhìn anh em mỉm miệng cười
Khiến anh bỗng thấy đất trời xôn xao

Tiếng cười nhỏ nhẹ thanh tao
Như bông hoa nhỏ rụng vào đời anh
 

Bùi Đức Chiến
ĐT:0936 224 215

   

 EM RA ĐI

Chiều bơ vơ ngõ hoang mang
Hẹn hò đã thấy muộn màng mùa sau

Trong chiêm bao gặp lại nhau
Biết em còn nhớ trầu cau ngày nào
 

Bùi Anh Sắc
ĐT: 0122 976 5626

  VÔ LƯỢNG

Niềm đau xé toạc thời gian
Dư âm lắng đọng võ vàng ngẩn ngơ
Hanh hao một cõi chơ vơ
Cô lieu kín ngõ giấc mơ sóng xoài

Nhấp nhô tâm thức lạc loài
Nhặt nhanh mộng ước loai nhoai biển đời
Rồi thì cũng tít mù khơi
Rồi thì vô lượng đất trời vần xoay
 

Kim Hương

THƠ VUI

 

CÁT BỤI HÈ ĐƯỜNG

Em đành mở quán cà phê
Vỉa hè góc phố kẻ về người đi

Mỗi người thương uống một ly
Giúp em cũng đỡ những khi kẹt tiền
 
ĐÁNH GIÀY

Cô bác có đánh giày không?
Em sẽ thật lòng ý khách em theo

Đánh cho hết cái kiếp nghèo
Kiếm tiền trả cái gieo neo kiếp này
 

Hồ Kiểng

 (Tuyển chọn và giới thiệu: Trương Nam Chi)

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN HOÀNG HÀ - nguyenhoangha1@yahoo.com - 0977256325 - 117 Dương Khuê,P.Hiệp Tân,Q.Tân Phú,Tp.HCM  (Ngày 24/05/2012 20:12:57)

Rất hân hạnh nếu được kết bạn với các nhà thơ trong CLBlucbatsaigon.Mong được chia sẻ cùng các anh chị nghững tản mạn trong "chòi thơ" sập xệ:

RU MẸ

Mẹ ơi! sao mẹ ngủ vùi
Con đang ru mẹ, mẹ vui đi nào
Mẹ mang giấc ngủ chiêm bao
Thiên thu mẹ ở, trời cao mẹ về
Lòng con trẻ mãi não nề
Lê thê con bước nẽo về lạnh căm
Mẹ ôm gối đất mẹ nằm
Con xin ru mẹ, ngàn năm ru hoài
Con ru, mộng mẹ thêm dài
Ru trong nấc nghẹn, mẹ nay đâu còn
Ngày nào mẹ hát ru con
Nay con ru mẹ, không tròn lời ru ...

Hoàng Hà

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/05/2012 15:31:14)


CHỜ MONG...

Yêu sao thành phố tên vàng
Hồn thơ lục bát xốn xang lòng người
Xa nhau cuối đất cùng trời
Tình thơ sáng tỏ cuộc đời gần xa

Mong ngày mình được gặp ta
Hà Giang miền đá chan hoà vui chung
Lời yêu trao gửi ngập ngừng
Trăm năm mặn muối cay gừng...sắt son !

Hẹn thề non nước nước non
"Vú cô Tiên" vẫn sớm hôm đợi người...!
Phạm Tự

  hương Sinh - huongnguyen1955@gamail.com - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 21/05/2012 14:33:29)

LỜI CHÚC MỪNG
Xin có lời chào các nhà thơ của thành phố mang tên Bác!

Hương Sinh xin thay mặt CLB LB Đoàn Thị Điểm ( HY ), xin chúc mừng chùm thơ mới của CLB LB Sài Gòn.Chúc các anh, các chị luôn vui khỏe , hạnh phúc và có thật nhiều những tác phẩm hay hơn nữa ban tặng cho đời.Đọc giả của trang web lục bát .com được thưởng thức những vần thơ mượt mà đằm thắm.

Các bài khác: