Thứ sáu, 17/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB Thơ ca Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh (17/05/2012) 

Ban Biên tập Lucbat.com  xin trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của các tác giả: Mai Nhật Thu, Nguyễn Xuân Trường, Trần văn Sỹ, Khắc Chu, Thái Thị Lệ Chi, Huyền Dung, Thích Niệm Nhựt, Cúc Phương, Huỳnh Ngọc Sơn  thành viên CLB thơ ca Quận 2 TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập - Phát triển Quận 2



15 NĂM TỰ HÀO

 

Mười năm năm tuổi xuân thì

Vầng dương rực rỡ em đi vào đời

Say nhìn dáng ngọc em ơi

Bao chàng trai trẻ nay thời yêu thương

Mười năm năm mộng nghê thường

Gọi mời khách đến phố phường chung xây

Sài Gòn Cát Lái đông đầy

Cầu vòng bán nguyệt ngất ngây tình người

Cầu treo Phú Mỹ mỉm cười

Vẫy chào quý khách em mời anh qua

Đường Hầm em nhớ bến phà

Con đò xưa cũ chiều tà đứng trông

Trễ tràng một chuyến đò đông

Nay thời đại lộ dòng sông bắc cầu

Hai bờ nối nhịp sông sâu

Tình chàng ý thiếp canh thâu mặn nồng

Toàn dân toàn Đảng một lòng

Quyết tâm xây dựng năm Rồng bay cao

Mười năm năm tuổi tự hào

Mỹ miều duyên dáng đẹp sao quận nhà.

 

Mai Nhật Thu

 ( Chủ nhiệm CLB Thơ ca Q.2)

 

CHIỀU QUẬN 2

Bên cầu ta với mênh mông

Tay em cầm nắng nghiêng sông vào chiều

Dập dềnh tuổi nước bao nhiêu

Trôi đi Cát Lái ít nhiều ngày xưa

Cầu tàu nhịp cảng say sưa

Trái tim mắc cạn nắng mưa Thảo Điền

Chợ Giồng nghiêng nón cười duyên

Áo em cơn gió lật viền bão dông

Tôi về Gia Định, Thành Đông

Nụ cười quận trẻ xanh hồn đất xưa

Gõ chiều lên phím mây thưa

Tháp lầu chót vót đến vừa mây bay.

Chiều chia hai nửa quận 2

Phía em phơi phới phía ai đợi chờ

Đèn đêm nghiêng phố vào thơ

Sông trôi chạng vạng con đò Thủ Thiêm

Người xưa nhớ đất về tìm

Giồng Ông Tố gợi nỗi niềm Bình Trưng

Tìm xưa bối rối ngập ngừng

Công trình kiến thiết lên từng ngày mai

Mát chiều sông nước Quận 2

Trung tâm mới của tương lai Sài Gòn.

 

 Nguyễn văn Trường

  

QUẬN 2 QUÊ TÔI

Trải bao vật nổi sao rời

Thủ Thiêm Cát Lái tình đời sinh sôi

Đất nghèo xưa thấm mồ hôi

Hằn sâu dấu bước chân người quận 2

Gò cao, đất trũng nối dài

Ba bề nước biếc ôm trời Bình Trưng

Người về khai phá đất rừng

Cùng nhau góp sức chung lưng thuở nào

Bây giờ đất nở đầy sao

Lung linh phố thị ngạt ngào hương quê

Ai đi ai ở ai về

Thảo Điền, An Phú say mê lòng người

Đất vui đất nở hoa tươi

Người vui người ấm tình người quận 2

Thả hồn mơ đón tương lai

Vẳng nghe trầm bổng ngân dài câu thơ

Bình An ơi hãy đợi chờ

Cho ta kết chỉ xe tơ với mình

Ta yêu đất mẹ trường sinh

Ấm no hạnh phúc có mình bên ta.

 

 Trần văn Sỹ

 

 

EM GÁI

Em là con gái quận 2

Chưa lăn lóc bụi sao đầy chất thơ

Phía sau đuôi mắt tình cờ

Rung đâu mà động tới mơ hồ hoài

Chân cầu con nước luay hoay

Câu thơ dắt cái bóng dài theo chân

Trăng Giồng Ông Tố lâng lâng

Trái soan chín giữa tần ngần mắt nai

Ta về nhớ cái nghiêng vai

Chút tinh nghịch, chút trang đài khó quên.

 Khắc Chu

 

 PHỐ ĐÔNG

Phố đông bán đảo quận 2

Có dòng sông rộng chảy dài bao quanh

Dòng sông thoáng mát trong xanh

Cầu treo Phú Mỹ hoàn thành vắt ngang

Cầu cao xinh đẹp vững vàng

Hai bên đường thẳng dọc ngang vận hành

Quận 2 tốc độ tiến nhanh

Villa biệt thự rõ ràng mọc lên

Cây xanh bóng mát bên thềm

Sắc màu hoa lá cánh mềm ngát hương

Quận 2 nay đã khác thường

Cảnh quang sạch đẹp phố phường yên vui

Bao nhiêu tệ nạn đẩy lùi

Nhân dân cán bộ chung vui hòa bình

Cùng nhau phấn đấu nhiệt tình

Làm cho phường quận vươn mình tiến nhanh

Quận 2 nay đã hoàn thành

Cộng đồng văn hóa tăng nhanh lên nhiều

Chúng ta nhớ lấy một điều

“Có công mài sắt”, ắt nhiều thành công

Quận 2 rực rỡ sắc hồng

Hoa thơm trái ngọt thành công mọi bề.

 Thái Thị Lệ Chi

 

 BẾN ĐÒ THỦ THIÊM

Thủ Thiêm có chuyến đò ngang

Có người con gái đưa chàng sang sông

Cầu cho nước chảy êm dòng

Đò đưa bến cũ chờ mong anh về

Mái chèo lướt nhẹ sông quê

Tiếng ai mời gọi người về sang sông

 Phải người tôi nhớ tôi mong

Người đi năm ấy sang sông trở về

Em đây giữ trọn câu thề

Trăng soi đáy nước trăng về cùng ta

Thương cho một ánh trăng tà

Đò ngang một chuyến chở qua bên này

Gió đưa lay nhẹ hàng cây

Gió vờn cành trúc, vờn mây lững lờ

Thủ Thiêm bến mộng nên thơ

Tiễn chàng qua lộ lại mơ chàng về

Thủ Thiêm thuở ấy làng quê

Bây giờ phát triển thấy mê không nào?

 

 Huyền Dung

  

QUẬN 2  ĐỔI MỚI

Hỡi ai xuôi ngược nơi nào

Sớm chiều lên xuống ghé vào mà xem

Quận 2 đổi mới đi lên

Phố Lầu cao ốc mọc lên từng ngày

Hôm qua là ruộng đầm lầy

Ngày nay đường nhựa trải đầy dọc ngang

Tờ mờ sáng đã rộn ràng

Ngổn ngang xe cộ chật đàng người qua

Mượt mà quần áo lụa là

Ăn ngon mặc đẹp thật là văn minh

Trung Tâm văn hóa quận mình

Định kỳ sinh hoạt gieo tình thơ ca

Gái xinh thanh lịch mặn mà

Trai lành bặt thiệp đậm đà nhân văn

Mời anh mời chị ghé thăm

Quận 2 đổi mới ngang tần Thành Đô.

 Thích Niệm Nhựt

 

 

 

VỀ THĂM QUÊ ANH

 

Đưa em thăm lại quận 2

Qua Cầu Phú Mỹ đường dài nắng hanh

Sau xe em núp bóng anh

Hồn theo dòng nước trôi nhanh vào bờ

Lắng trong ký ức câu hò

“Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm”

Anh đưa em đến Thảo Điền

Qua cầu Rạch Chiếc nắng nghiêng má hồng

Thăm gò Lão Tố - Chợ Giồng

Bình Trưng-Cát Lái thành đồng ngoại ô

Ngày xưa đất bãi xác xơ

Mà nay cảnh sắc bất ngờ đổi thay

Công viên, khách sạn nối dài

Những khu công nghiệp từng ngày vươn lên

Nâng ngành du lịch vững bền

Cảnh quan đô thị tạo nền mưu sinh

Vui theo nhịp sống dân mình

Người thương đất nặng trĩu tình quê hương

Dù xa lòng vẫn vấn vương

Quận 2 qua những chặng đường đổi thay.

  Cúc Phương

  

ƯỚC MƠ HÀI HÒA

 

Hôm nay về với quận 2

Giờ đang mở rộng tương lai huy hoàng

Phố phường đồng bộ chỉnh trang

Giao thông các quận bắc ngang nhịp cầu

Đồng bưng dừa nước xanh màu

Nay đà đổi mới nhà lầu đẹp xinh

Tiềm năng phát triển công trình

Các phường vươn tới tầm nhìn dựng xây

Thênh thang đại lộ Đông Tây

Cầu hầm đã nối  hàng ngày xe qua

Di dời san lấp bao nhà

Là bao thay đổi tạo đà đi lên

Giờ đây bán đảo Thủ Thiêm

Thành đô thị mới khác miền quê xưa

Niềm vui biết mấy cho vừa

Dân sinh, dân trí  sớm trưa đổi đời

Mai đầy cảnh sắc quê tôi

An cư lạc nghiệp cơ ngơi vững vàng

Dân có cuộc sống đàng hoàng

Chung vui góp sức vẻ vang quê nhà

Quận 2  khởi sắc vươn xa

Cảnh quan giầu đẹp hài hòa ước mơ.

 

Huỳnh Ngọc Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huỳnh Thùy Dương - Duongwannaone@gmail.com - 0927525246 - 62/5/2 phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2  (Ngày 25/11/2018 18:11:44)

Hay

Các bài khác: