Thứ sáu, 17/05/2024,


Phạm Đông Hưng (03/06/2008) 

 

Phạm Đông Hưng -  Sinh năm 1940 tại xã Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội

Là cán bộ Nhà nước nghỉ hưu

Hiện cư trú tại Hoàng Quốc Việt – Càu Giấy – Hà Nội

Hội viên Hội nhà văn Hà Nội

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

 

“ Thơ lục bát là tinh hoa của thơ ca Việt Nam, mang đậm tính dân tộc, giản dị, súc tích, dễ thuộc, dễ nhớ song vẫn mang nét phóng khoáng, thanh cao. Để ghép vẫn một bài thơ trên Sáu, dưới Tám thì dễ, nhưng để có một bài thơ lục bát hay thì cực khó, không phải ai cũng có thể làm được, kể cả các nhà thơ.

Một bài thơ lục bát hay xứng đang là một viên ngọc quí, một viên kim cương cho nền Thi ca nước nhà”

( Phạm Đông Hưng)

 

Chùm thơ Lục bát

 

CHẤM SON

 

Tại sao tôi chẳng là tôi

Cứ như là của Đất - Trời mênh mang

Khi như cơn gió lang thang

Lúc như suối nắng tưới ngàn cây xanh

Khi như bup biêc tươi cành

Lúc như hoa nở đậu nhành môi non

Thời gian trời đất xoay tròn

Tôi là một dấu chấm son trên đời.

(1993)

 ***

 

AI?

 

 

Ai đưa em đến chốn này

Rượu bia tràn cốc, lả say mềm người

Ai hay nước mắt, tiếng cười

Mưa trong tia nắng cuộc đời gốc dân

Gót sen trai sạn mấy lần

Lấm lem son phấn tấm thân ngọc ngà

Đất dày, trời tít cao xa

Đời thường vạn dặm, biết là về đâu

Ngọn nguồn ai tỏ nông sâu

Bởi chưng cơm áo qua cầu gió bay

Mơ hồ tỉnh tỉnh, say say

Đâm đìa nước mắt nhớ ngày chân quê.

 

Ai dang tay dắt em về?

(1993)

*** 

 

ĐÁ -  MUỐI

Ta biết

ta chẳng là ai

  Chỉ như

       tảng đá

           nằm ngoài

                lối đi.

 

Ta biết

 ta chẳng là chi

     Chỉ như

         hạt muối

             thầm thì

                  biển khơi.

Bởi ta

 biết rõ cuộc đời

 

            Nếu không Đá - Muối

            Đất - Trời nhạt thênh.

(1995)

 

 

BIẾT LÀ AI?

 

Cuộc đời lên thác xuống ghềnh

Gội mưa, tắm nắng, ở trần đêm Đông

Biết Trời - Đất rộng mênh mông

Biết Tốt - Xấu, biết bất công ở đời

Biết ai đáng mặt làm người

Ai kẻ giả dối, khóc –  cười – bán – mua

Biết cuộc chơi thực thắng thua

Biết rõ hiện tại, biết đùa tương lai

 

Riêng mình, mình biết là ai?

Ngu ngơ - ngất ngưởng - đứng ngoài thế gian

Phải chăng một kẻ dở - gàn?

(2001)

Phạm Đông Hưng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mạc Khải Tuân - mackhaituan@gmail.com.vn - 0988263047 - Cố đô Hoa Lư  (Ngày 25/11/2011 21:30:29)

Thơ Lục Bát của Phạm Đông Hưng phóng túng và bướng bỉnh, giữ chất Việt. Thế mà chưa thấy ông tự giới thiệu đã là nhà thơ của Hội nhà văn VN hay chưa? Ông chưa thích hay người ta chưa thích ông cùng chiếu?

  Nguyễn Thị Hà - nguyenhatc2@gmail.com - 0917518684 - Phú Thọ  (Ngày 19/06/2011 22:27:51)

Bác Hưng ơi cháu thực sự bất ngờ khi đọc thơ của Bác.cảm giác thấy tim mình sao xuyến Bác ạ.thật khó để diễn tả được cảm xúc Bác ạ. vừa thực tế vừa lãng mạn bay bổng.Ai dang tay dắt em về?, Biết Là Ai?.Một dấu hỏi đúng không Bác?

Các bài khác: