Thứ tư, 01/05/2024,


Hương Quê (Hương Sinh) (01/10/2011) 

HƯƠNG QUÊ
Tặng CLB thơ Hương Quê
Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên tròn hai mươi tuổi



Hương Sinh

Chắt cho em những ngọt lành
Hai mươi tuổi dáng xuân xanh mượt mà
Em từ khoai, lúa bước ra
Lớn lên trong khúc nhạc hòa sông quê.

Tảo tần dáng mẹ triền đê
Nhọc nhằn, mưa nắng, bộn bề bóng cha
Lặn vào giếng nước cành đa
Mặn nồng trong tiếng ngân nga sáo diều.

Nốt trầm, nốt bổng phiêu diêu
Thương thương, nhớ nhớ liêu xiêu cõi lòng
Gom về một đóa môi hồng
Giấu vào sâu thẳm tình nồng trong ta.

Mơ về những giấc mơ xa
Gói vào lòng đất phù sa quê mình
Hương Quê tỏa sáng bình minh
Trăm năm nhân thế gửi tình trang thơ!

H.S

_____________
Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046
Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - huongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh- Văn Lâm- Hưng Yên  (Ngày 04/10/2011 16:07:25)

Hương Sinh

Hương Sinh xin có lời cảm ơn chị Nguyễn Thị Đằng, Thanh Thủy- Phú Thọ và anh Viên Ngọc Báu, Thanh Xuân Nam Hà Nội .Anh, chị đã có những vần thơ đồng cảm với Hương Sinh.HS xin kính chúc anh , chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, có nhiều vần thơ hay hơn nữa.HS hy vọng sẽ được thưởng thức những vần thơ hay của các anh, chị trong những bài sau.

  viên ngọc Báu - vienngocbau@yah00.com.vn - 0987247402 - CLB thơ Thanh Xuân Nam -hà Nội  (Ngày 03/10/2011 16:25:47)

NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
( Bài họa)

Gửi em những giọt sương lành
Đọng trên sen thắm lá xanh mượt mà
Em từ quả thị đi ra?
Đung đưa khúc hát la đà sông quê

Nắng chiều vương lại triền đê
Lon ton tôi chạy theo về bên Cha
Lao xao gió thổi cành đa
Đầu làng chao liệng vài ba cánh diều

Nhặt khoan một thoáng phiêu diêu
Nhớ thương bổi hồi liêu xiêu nỗi lòng
Ngạt ngào hương tỏa sen hồng
Từ trong đêm lạnh vẫn nồng tình ta

Giờ đây mỗi bước một xa
Nhớ về bên đó lệ sa một mình
Tiếng gà thức dậy bình minh
Đầy ắp nỗi nhớ gửi tình theo thơ.
Viên Quốc Báu

 

  Nguyễn Thị Đằng -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh thuỷ- Phú Thọ  (Ngày 02/10/2011 15:40:57)

"Hương quê" là một phạm trù tinh thần mà người làm thơ không mấy ai không đề cập đến theo cách nói riêng của từng người . Hương quê ở đây tác giả HS đề cập đến là chúc mừng câu lạc bộ thơ "Hương quê" Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên tròn tuổi 20 . Trong niềm vui đó của các bạn, NTĐ xin đôi dòng góp vào cảm xúc về "Quê "

NƠI ĐI VỀ

Ngọt lành quê chắt cho ta
Tuổi hai mươi đẹp lụa là như tranh
Hiền như khoai củ yên lành
Như ca dao để bà dành ru ta
Lặng thầm bóng mẹ hình cha
Sáng như chú cuội cây đa đêm rằm !
Sáo diều xa thẳm thằm thăm
ấm như hơi thỏ mẹ nằm u con
….
Trăm năm thay đổi mất còn
Quê là nơi để cháu con đi về

NTĐ

Các bài khác: