Thứ tư, 18/03/2026,

Bớt đi vạt nắng chói chang
Thêm vào làn gió nhẹ nhàng để Thu
Bay theo tiếng sáo vi vu
Cánh diều thơ ấu về ru tuổi hồng

 

 Câu ca đã hát bao đời

Câu ca say đắm bao người đã nghe

Câu ca man mác hồn quê

Câu ca sâu đậm say mê tình người

Thu còn đỏng đảnh kênh kiêu
Lối xưa lá rụng phủ chiều hoàng hôn
Ta từ chân bước dại khôn
Tìm về quê cũ nơi chôn cuống đời

 

 Nắng hanh cho nỏ đất cày

Nhà ai đốt rạ khói bay ngập đồng

Vịt đàn lội trắng dòng sông

Ớt cay ớt ngọt đỏ hồng cành xanh

 Rượu quê nút lá chuối khô

Nâng ly nửa chén thày đồ múa tay

Bút đưa nét tựa rồng bay

Cạn ly chữ ngả ngiêng say - Xuân về

 

Triền non
sương khói giăng mờ
Vương tình thả mộng
hồn thơ giữa đời

 

Hỏi trời rằng có luân hồi
Thì ta phó thác để rồi đợi sau
Kiếp này lẫn lộn vàng thau
Bắt tay giao tiếp mà đau nụ cười.

 

 Gửi vào năm cũ nỗi buồn

Bao nhiêu vết xước bỏ buông trật trầy

Mang theo nhiều những vận may

Cộng vào năm mới hương say tình đời

Tôi đi về phía mặt trời
Gặp cơn mưa vỡ một thời dạt xô
Nửa lòng tôi đắp cho thơ
Nửa lòng tôi giữa cơn mưa bọt bèo

 Nàng xuân đến cửa lả lơi

Trưng hoa kết lá nhuộm trời tím thơ

Đan sương rải lụa lững lờ

Dù cho gỗ đá cũng ngơ ngẩn tình

 Đêm ngà thân ngọc sát bên

Giáng sinh mở hội bia ken môi mềm

Ông già Noel trước thềm

Bước vào tặng chiếc bánh kem thơm lừng

Sinh ra từ góc chợ quê
Đất làng Dâu thả bùa mê bao người
Đồng chua nước mặn vẫn tươi
Giọt mồ hôi gọi tiếng cười ngân vang

 
Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36] Tiếp  Cuối cùng