Thứ tư, 18/03/2026,


 Cơn mưa trải dọc bờ đê

Sao mưa không thấy đổ về xóm tôi

Hay mưa sợ ướt một người

Làm trời nghiêng lệch mây trôi về rừng

 

Mẹ rằng, cháo mãi cực thân
Miếng cơm chắc dạ, tăng phần bình yên
Mẹ ơi xin chớ buồn phiền
Con cùng ăn cháo làm quen khi già.
 

 Khác họ thì bảo người dưng

Ai xui khác họ sống chung cả đời

Yêu nhau từ thuở thiếu thời

Thương nhau lặn lội kiếp người càng thương

 Hôm nay mồng 8 tháng 3

Có bao công việc....trong nhà phần anh !

Sân vườn hoa bưởi, hoa chanh

Hương thơm lan tỏa, trên nhành sớm mai


Quanh năm vần vũ gió đông
Dọc ngang gió bấc mà lòng tủi em
May còn ngày để nhắc tên
Chúc em người vợ thảo hiền của anh.

 
Chúng mình thiếu nữ sinh viên
Đang nuôi con chữ ở miền tương lai
Sắc hương cúc huệ đào mai…
Mênh mông rừng núi rộng dài biển sông

 

 Hôm nay mồng 8 tháng 3

Ta mang cả dải Thiên Hà tặng em

Các vì sao cũng phát ghen

Đêm đêm nháy mắt như thèm được yêu.

Xưa không ngày tám tháng ba
Quanh năm tần tảo mẹ già vẫn vui
Bây giờ một bó hoa tươi
Muốn tìm tặng mẹ - người ơi, có còn?

 

 Dừng chân Bến Hải - Hiền Lương
Sương mờ bao phủ vấn vương đêm dài

Xa miền Bắc lại nhớ ai
Dạt dào sóng biếc vỗ hoài trăng rơi

Đất trời
nửa thực nửa mơ
Cao nguyên lặng lẽ
ý thơ say lòng...!
 

 Một thành phố mới vừa sinh

Ra đời làm đẹp quê mình Hải Dương

Chí Linh muôn dặm nẻo đường

Quê hương Bát Cổ thương trường mở mang   


Nửa như
cơn gió mênh mang
Nửa theo chiếc lá, lỡ làng
tự rơi…
Nửa nào
sóng cuộn, tả tơi
Nửa nào góc biển chân trời
tìm nhau…

 
Trước tiên Trước Trang [25, 26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng