Mẹ ơi!Con mẹ về đây
Hết dịch Côvid ,chiều nay con về
Đã lâu không được thăm quê
Ở xa mẹ, con vẫn nghe nỗi niềm
Mới vừa rét ngọt tháng Ba
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã là tháng tư
Một nàng xinh đẹp tiểu thư
Cất lên giọng hát hệt như tiếng đàn
Cách ly ngày rộng đã qua
Tắt cầu Hàn, đến Thanh Hà thăm em
Đường về ngào ngạt hương sen
Ấy ơi...Liên Mạc ổi chen mùa vàng
Ai ơi chớ có vô tình
Canh ba thức dậy xem Quỳnh nở hoa
Trắng trong như ngọc như ngà
Lơ thơ cánh rủ làm ta sững sờ
Ta về với chốn quê xưa
Lội dòng ký ức nắng mưa bùn lầy
Vết in bóng dáng Mẹ Thầy
Nghe thôn đánh kẻng cấy cầy đồng xa
Ta về người lặn đi đâu
Ánh trăng diễu cợt trên đầu lửng lơ
Gối xiên cụt lủn đêm mơ
Trách con gà gáy không chờ sương tan