Thứ bảy, 27/04/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - www.vnthidan.net  (Ngày 05/09/2011 10:20:24)

Hội tan tiếc ngẩn, tiếc ngơ
Ước gì Hội kéo đến giờ chửa tan
Vẫn chưa gạp được Hồng Giang *
Lầu ba bước xuống đã tàn Hội thơ

Hội tan tiếc ngẩn, tiếc ngơ...

-----

* BTV Trần Hồng Giang

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 05/09/2011 9:14:14)

Xin cảm ơn nhà thơ Trương Nam Chi với bài viết và những hình ảnh trên đây. Hội thơ Lục bát năm nay tôi rất vui mừng được gặp lại các bạn thơ đã từng gặp gỡ năm ngoái và còn được biết đến nhiều hơn các tác giả lâu nay chỉ biết qua thơ trên trang lục bát mỗi ngày. Đặc biệt cảm động là gặp các bạn thơ từ Miền Nam xa xôi cũng ra tham gia hội thơ và có người đảm nhận cả công việc tổ chức. Tuy thời gian eo hẹp, không trao đổi được gì nhiều nhưng các bạn thơ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Thơ còn, hội đã tàn rồi
Chia tay lưu luyến, hẹn người năm sau
Mai này dù ở nơi đâu
Tình thơ bắc một nhịp cầu mến thương
NĐT
 

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 03/09/2011 8:40:21)

Ai về có nhớ tui không

Phía trời Nam một tấm lòng thủy chung

Ước gì về Hội vui cùng

Lục Bát hôị- xin cúc cung chúc mừng!

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuan57@yahoo.com - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 02/09/2011 21:18:01)

Hội thơ Tân Mão rõ ràng
Mà Nam Chi vẫn mơ màng dần ơi!
Người về dự hội đông vui
Còn ta vẫn cứ ngậm ngùi nhớ mong.
Chúc cho Lễ Hội thành công
Để trang Lục bát ấm lòng người xa.

Các bài khác: