Thứ sáu, 26/06/2026,


Trăng hạ huyền Hồ Gươm (Nguyễn Vũ Tiềm) (07/05/2012) 

 TRĂNG HẠ HUYỀN HỒ GƯƠM

   Nguyễn Vũ Tiềm

Em vừa mới ngước lên chăng
Bỏ quên lại mảnh mi trăng hạ huyền
Tình chênh chếch, ý nghiêng nghiêng
Để trên cạn cũng đắm thuyền lạ chưa.

Anh ngồi nhặt hết sao khuya
Trên tà áo lụa em vừa trải ra
Đêm Hồ Gươm thoắt tiên sa
Nụ hôn thơm tỏa la đà đâu đây

Hành trình với những vần xoay
Vẫn trong quỹ đạo đắm say khuyết tròn
Khép hờ một cánh sao hôm
Hạ huyền mi chớp mở vòm chân mây

Trăng tình nhân lắm nợ vay
Để hồ phải cất cánh bay kiếm tìm!
NVT
________________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm
Hội Nhà Văn VN
ĐT: 0909 450 871

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng  - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 10/05/2012 10:51:05)

ĐÊM HỒ GƯƠM
**************
Đêm hồ Gươm một mảnh trăng
Nửa in đáy nươc - nửa giăng mây ngời.
Giơ tay giơ với lại thôi
Sợ làm xao động hồ trời - Bóng em.
NTT

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 09/05/2012 6:22:30)

LỜI BÌNH:
BÀI THƠ: TRĂNG HẠ HUYỀN HỒ GƯƠM
của Thi Sĩ: Nguyễn Vũ Tiềm
Đọc bài thơ: TRĂNG HẠ HUYỀN HỒ GƯƠM của Thi Sĩ Nguyễn Vũ Tiềm như được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn giữa đêm trăng Hồ Gươm. Bài thơ được chắt lọc ngôn từ, thi ảnh lấp lánh:
Tình chênh chếch, ý nghiêng nghiêng
Để trên cạn cũng đắm thuyền lạ chưa ?
Anh ngồi nhặt hết sao khuya
Trên tà áo lụa em vừa trải ra
Tình và ý quấn quýt "chênh chếch...nghiêng nghiêng" mà "đắm thuyền
...trên cạn" rồi "nhặt hết sao khuya trên tà áo lụa" Những câu thơ của Thi Sĩ Vũ Tiềm thật tài hoa, ẩn dụ, ý tại ngôn ngoại. Thi ảnh trong thơ Anh rực rỡ như bức tranh khảm bằng những hạt "Kim Cương" lấp lánh tỏa ánh hào quang, ít ai tìm được.
Khi hai người ngồi bên bờ Hồ Gươm trong đêm trăng hạ huyền đang thăng hoa, ngây ngất trong vòng tay tình ái:
Khép hờ một ánh sao hôm
Hạ huyền mi chớp mở vòm chân mây
Thi Sĩ Vũ Tiềm thật tài tình trong cách sử dụng ngôn từ THƠ như ảo thuật tinh tế, đã đưa chúng ta vào mê cung của CHỮ VÀ NGHĨA: "Khép
hờ...chớp mở..."
Hai câu kết:
Trăng tình nhân lắm nợ vay
Để hồ phải cất cánh bay kiếm tìm
Sự trải nghiệm trong nghệ thuật THƠ của Thi Sĩ Nguyễn Vũ Tiềm đã đạt
đến đỉnh cao của tài hoa, trí tuệ, nghệ thuật THƠ: "Trăng tình...nợ vay" và "hồ cất cánh bay kiếm tìm"!
Ý nghĩa bài thơ của anh mang tính thẩm mỹ cao, hàm xúc, ý thơ sâu sắc, tu từ lạ, giọng thơ uyển chuyển dẫn dụ bạn đọc vào mê lộ có ánh trăng hạ huyền bên Hồ Gươm tràn ngập :Nụ hôn thơm tỏa la đà đâu đây"
Nhà thơ: BẠCH CƯ DỊ đời ĐƯỜNG viết: "Trong thơ TÌNH là gốc,CHỮ là ngọn, THANH ÂM là hoa, còn Ý NGHĨA là quả!" Thơ của TS Vũ Tiềm đã đạt
được những điều ấy.
Xin chúc mừng Anh đã cho đời thưởng thức bài thơ tuyệt hảo.
Đà Lạt: 09-5-2012
Hà Đức Ái

Các bài khác: