 Đặng hữu Lượng - huuluongdang @yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 14/05/2012 15:49:36)
TÂM SỰ CÙNG BẠN ĐINH THƯỜNG .
( Xin bạn đừng nói với người thứ hai !)
Hôm qua Tôi đi Gia Minh
Đi có một mình - đi để mua cau
Có tiếng điện thoai .
A-lô con đang ở đâu ?
Con mua trầu trước , mua cau rồi về !
Mua về con để ở đâu ?
Lối vào , sân trước , sân sau đầy rỒI !
Thôi đành ở vậy ! - con ơi ! ! ..
Nghe xong chết lặng , chơi vơi - Trời trồng
Từ nay hết đợi , hết mong .....
14.5.2012.
 ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 12/05/2012 16:52:42)
Về hưu chuyện của muôn người
Trở trăn cũng bởi nghĩa đời mà nên
Buồn vui một thuở khó quên
Vần thơ nối nhịp xanh bền tháng năm.
Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập và bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ cùng Đinh Thường!
 Vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - thủy nguyên- Hải phòng
(Ngày 09/05/2012 17:21:37)
về hưu vui thú điền viên
còn lo trăm việc chưa yên ở đời
giang sơn còn lắm khóc- cười
ngồi xem thế sự đổi dời ra sao.
chúc anh vui hp
Vũ nhang
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 08/05/2012 23:50:09)
Đọc" HƯU HẲN SAO ĐANG ? "của NT ĐINH THƯỜNG nghe thanh thản làm sao.!
" Từ nay súng trả lại kho
Quân trang xếp tủ , ngủ khò từng đêm..."
Dẫu biết NT nói thế, nhưng theo LT " HƯU VẪN CHƯA NHÀN" NT đồng ý chứ.?
Kính chúc NT Đinh Thường Luôn vui, khỏe cùng bạn thơ nhé!
HƯU VẪN CHƯA NHÀN
Dẫu hưu nhưng vẫn chưa nhàn
Vẫn đàn gà, vịt, rau lang...chăm vườn
Bao năm xa biệt chiến trường
Nay về cùng vợ đảm đương việc nhà
Viếng thăm khu phố phường ta
Động viên giúp đở cho bà con vui
Đã về ,nhưng vẫn chưa lùi
Trong- ngoài, sau- trước..ngọt bùi có nhau..
Linh Thy ( BT )
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 08/05/2012 16:11:21)
VỀ HƯU ĐỪNG CÓ NGẠI NGẦN...
Về hưu đâu phải đã già
Tự tình thơ phú dâng hoa cho đời
Về hưu vẫn rộ hoa cười
Vẫn yêu say đắm...để người vấn vương !
Về hưu thắm sắc rộ hương
Ngọt ngạo hạnh phúc yêu thương bến bờ
Mình ta khao khát duyên tơ
Cuộc đời đẹp mãi vườn thơ xa gần...
Thơ tình, thơ nụ, thơ xuân..
Về hưu đừng có ngại ngần...Em yêu !
Phạm Tự
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 08/05/2012 9:27:28)
CHÚC MỪNG
"Về hưu, hưu hẳn sao đang"
Thôi thì làm bạn với chàng Văn Chương
Chúc mừng bạn nhé, Đinh Thường!
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ
(Ngày 08/05/2012 7:11:15)
Lâu quá ! Nhớ Đinh Thường, đúng là tâm trạng lính những người chỉ "Cho"mà ít "Nhận" - trong cơ chế sống gấp này mà mình biết chậm là quý lắm -xin cảm ơn thơ bạn đã cho đời thêm ý đẹp TĐK chuyển thể :
LÍNH VỀ HƯU
Từ nay súng trả lại cho kho
Hưu trí về quê được ngủ khò
Cậy vợ “vôi ve”bù vất vả
Nhờ lương đắp đổi đủ ăn no
Nhiều khi vẫn nhớ tình đồng đội
Lắm lúc còn lưu ý nhận – cho ?
Mới biết nhẹ mình chưa chắc sướng
Cùng nhau vất vả mới ra trò ?
TĐK
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 07/05/2012 16:55:08)
Chúc mừng nhà thơ Đinh Thường đã hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, trở về với đời thường. Tiếp nối đôi dòng chía sẻ với anh:
"Về hưu, hưu hẳn sao đang?"
Đời thường cùng với xóm làng quê ta
Bao năm chiến đấu xa nhà
Núi non, biển cả... xông pha đêm ngày
Vợ con vất vả nào hay
Về hưu, giờ được sum vầy cùng nhau
Tinh thần của lính còn cao
Sẵn sàng góp với phong trào địa phương
Nghĩa tình đồng đội vấn vương
Câu thơ tiếp tục trên đường hành quân...
NĐT
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 07/05/2012 15:59:14)
"Câu thơ nghĩa bạn chan hòa
Đời cho giây phút thăng hoa muộn màng
Về hưu, hưu hẳn sao đang?"
Xin phép nhà thơ Đinh Thường nối mấy vần nhé. Vì tôi cũng mới về hưu năm 2010. Tâm trạng của người hưu trí mà:
Mới về cũng thấy ngỡ ngàng làm sao
Sáng ra bước thấp bước cao
Cầm ô, lấy cặp nhưng nào đi đâu?
Vợ cười: quên mũ trên đầu
Nghỉ hưu còn vội đi đâu bây giờ?
Lúc này mới tỉnh cơn mơ
Nghỉ rồi vẫn tưởng đến giờ phải đi.
Thói quen đi làm đã in đậm trong đầu từng giờ từng phút đến cơ quan, dù nghỉ hàng mấy tháng rồi vẫn còn nhớ thói quen đó. Cảm ơn Nhà thơ Đinh Thường cho chúng tôi đọc bài thơ để có những phút giây hồi tưởng lại những ngày mới nghỉ hưu :" Từ nay súng trả lại kho
Quân trang xếp tủ, ngủ khò mỗi đêm" với chúng tôi là chuyển hồ sơ tài liệu ra để bàn giao, cho giấy bút và các tập thơ bạn tặng vào cặp để đi giao lưu, như Nhà Thơ Đinh thường viết:"Câu thơ nghĩa bạn chan hòa
Đời cho giây phút thăng hoa muộn màng" Dù muộn màng nhưng đời vẫn thăng hoa vui thú với thi ca.
Chúc Nhà Thơ mạnh khỏe, hạnh phúc, viết nhiều thơ.
Hồ Đình Bắc
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề ,Nghĩa Hưng, Nam Định
(Ngày 07/05/2012 13:42:17)
Xin chia vui với Đ TH và có đôi vần cảm nhận
HỒI TRIỀU
Nghỉ huu về vơi phố phường
Vợ con . bè bạn, đời thường có nhau
Cửa thơ vợ khóa được đâu ?
Chất thơ của lính cứ sâu sắc tình
Vẫn chàng Lục Bát họ Đinh
Bên nàng Sáu Tám tươi xinh Hải Phòng
Muộn nhưng chẳng lội ngược dòng
Anh hoa phát tiết tang bồng sức trai
Lo chi biên ải nay mai
Thơ làm phên đậu mấy ai hơn mình
Chúc chàng thi sỹ họ Đinh
Hồi triều mãn nhiệm trọn tình nước non .
Trần Trọng Tâm
|